Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2017] Hiện vẫn còn nhiều người dân địa phương bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh An Huy vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù này thường xuyên bị đánh đập và bị ngược đãi dưới nhiều hình thức khác chỉ vì đức tin của mình. Một số người còn phải chịu đựng những thương tổn không thể chữa lành. Dưới đây là một vài trường hợp.

Cựu y tá trưởng bị bức hại đến mức mất thính lực

Bà Vương Lộ, cựu y tá trưởng tại Bệnh viện Thành phố Bạng Phụ Số III bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 9 năm 2011 và bị kết án 5 năm tù vào tháng 4 năm 2012. Bà đã bị tra tấn rất nhiều lần kể từ khi vào tù từ tháng 5 năm 2012.

Bà Vương đã từ chối trả lời khi được gọi tên hay gọi đi lao động cưỡng bức bởi vì bà không vi phạm quy định pháp luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ phi pháp. Cứ đến chiều tối là lính canh lại ra lệnh cho một nhóm tù nhân đánh đập bà. Treo ngược bà lên trong phòng vệ sinh cả ngày và tiếp tục đánh đập bà tại phòng giam vào ban đêm. Họ dùng chăn trùm kín đầu bà rồi bắt đầu đánh đập vào đầu. Chẳng bao lâu, bà đã bị mất thính lực. Tuy nhiên những khổ nạn của bà vấn chưa dừng lại.

Lính canh đã cạy miệng để bức thực bà, khiến răng bà bị lung lay.

Bà Vương còn bị bắt đứng suốt đêm trong tư thế hai tay bị còng vào hai khung giường. Lính canh đã nhét giẻ bẩn vào miệng bà và sốc điện bằng dùi cui điện.

1aff6d65b75668f74cd71ceba17ee32f.jpg
Bị bắt đứng trong tư thế hai tay bị còng vào hai khung giường

Một phụ nữ bị tra tấn tại Đồn cảnh sát dẫn đến bị rối loạn tâm thần

Bà đã không thể tự ăn uống. Bà cũng đã không còn tự chủ được, cũng không tự vệ sinh được. Dù vậy, lính canh vẫn cho rằng bà đang giả điên. Lính canh tên Trương Linh còn nhiều lần bẻ quặt tay bà ra sau lưng.

Để ngăn không cho gia đình biết chuyện gì đã xảy ra với bà, lính canh đã tước quyền thăm thân của bà.

Một nhân chứng đã miêu tả những gì được chứng kiến như sau: “Bà Vương đã hóa điên khi tôi thấy bà ở trung tâm tẩy não trong nhà tù. Khắp người bà là những vết bầm tím. Mắt cá chân của bà sưng phồng lên khiến bà không thể xỏ chân vào giày. Bà bị đánh đập dã man, cả tai bà cũng bị sưng lên rất to”.

Các học viên khác cũng không được tha

Bà Lưu Vân và bà Bách Vưu Hoa cũng bị ngược đãi. Ba lính canh có tên Đinh Hoa, Trương Linh và Chiêm Vĩnh Mai đã ra lệnh cho các tù nhân dội nước sôi lên người bà Lưu và bà Bách. Những lần khác, hai bà lại bị dội nước lạnh từ vào người. Họ còn bị bắt đứng trong nhiều giờ liên tục mà không được cho ăn uống gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/20/341080.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/21/161213.html
Đăng ngày 3-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share