Viết bởi đệ tử Đài loan, Chen Yunru

[Minh Huệ]
Vào lúc 11:00 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 2004, chúng tôi gồm 3 đệ tử Pháp Luân Công đến phi trường Hương cảng trên chuyến bay quốc tế BR0865. Tất cả chúng tôi đều có chiếu khán visa nhập cảnh Hương cảng hợp lệ. Mặc dầu không có lý do chánh đáng nào, họ đã bắt 3 chúng tôi vào trong 3 phòng riêng. Sau đó, cảnh sát tại phi trường đưa chúng tôi trở về lại Đài loan.

Sau khi họ thả tôi ra khỏi phòng, tôi đi giữa hành lang rộng lớn của phi trường và thấy một ngưòi đang quay phim tôi. Tôi nói với anh ta “Ông đang quay phim tôi hả? Vậy thì tôi sẽ hát một bài cho ông nghe.” Người đàn ông có vẻ thích lắm, và tôi bắt đầu hát bài “Chúng tôi đến cho các bạn” với giọng hát rất lớn. Vì hành lang rất rộng lớn, ai ai cũng có thể nghe được từ xa.

“Mặc dầu từ rất xa,
Tôi sẽ đến với bạn nhiều lần,
Tôi đến vì yêu thương bạn.
Hỡi những người bạn Trung quốc dấu yêu, xin lắng nghe tiếng lòng của tôi,
Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Pháp Luân Đại Pháp Hảo!
Hãy lắng nghe sự thật, quên đi những mỵ lừa.

Trong bạo quyền và hiểm nguy,
Tôi sẽ đến với bạn nhiều lần,
Tôi đến vì yêu thương bạn.
Hỡi những người bạn Trung quốc dấu yêu, xin lắng nghe tiếng kêu của toàn thế giới,
“Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”
Xin đừng lỡ cơ hội quý báu này.
Xin đừng lỡ cơ hội quý báu này, cơ hội quý báu này”

Sau khi hát xong bài hát một lần, tôi đi bộ đến trạm xe buýt. Trong chuyến xe buýt nhanh, tôi tiếp tục hát cho những người cảnh sát phi trường: “Chúng tôi đến cho các bạn” , “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Tạ ơn Sư phụ, vì lòng Từ bi của Ngài”, “Cùng với nhau vì duyên tiền định” và các bài hát Đại Pháp khác. Khi các đệ tử khác cùng lên xe buýt, chúng tôi cùng hát với nhau. Bài hát của chúng tôi đã thay đổi được khung cảnh chung quanh. Khi tâm của tôi trong sạch hẳn ra, và tôi tin tưởng rằng những bài hát Đại Pháp này đã làm rung động những nhân viên an ninh phi trường. Tôi thấy tiếng hát càng mạnh, không khí càng trở nên yên lặng hơn.

Người cảnh sát phụ nữ dẫn chúng tôi đi, đổi chỗ ngồi để cho chúng tôi được ngồi gần với nhau. Một người cảnh sát nam ngồi đối diện với tôi đang lau nước mắt. Đôi mắt anh ta đỏ lên. Những ánh mắt khác sáng hẳn lên, nói lên được những gì có thật sự trong tâm hồn họ. Họ thật ra chỉ làm theo mệnh lệnh. Lòng từ bi nổi dậy rất mạnh trong tâm tôi, và tôi hy vọng rằng cơ hội hôm nay sẽ làm cho họ hiều thật sự về Pháp Luân Công.

2004-5-1

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/2/73710.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/14/48043.html.

Dịch ngày 15-5-2004, đăng ngày 16-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share