[Minh Huệ] Tôi là một sĩ quan đã về hưu tại Trung quốc. Tôi có rất nhiều bạn đồng nghiệp cũng tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu, những người bạn của tôi có nói rõ sự thật về Pháp Luân Công cho tôi, nhưng tôi không thể hiểu được khi tôi mới nghe những lời đó, và tôi cũng không tin tưởng ở nơi họ.

Có một ngày vào tháng Ba năm 2004, Tôi đi thăm viếng một người bạn trong tù và có gặp một đệ tử Pháp Luân Công. Trong khi bị giam giữ, anh ta vẫn nói “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”, Anh ta cũng nói cho tôi biết những gì anh ta đã chịu trong tù. Viên cai ngục bác bỏ những điều đó ngay lập tức. Có người nói cho tôi tên anh ta là Li Zhigang, là một sinh viên bậc Cao học tại Đại học Changsha National Defense Science. Anh ta không bao giờ được cho ăn no, nhưng bị bắt làm việc rất vất vả và cực nhọc suốt ngày, anh ta bị giam trong một xà lim rất nhỏ, không có giường chiếu gì cả. Anh ta ngủ dưới nền nhà lạnh lẻo. Nếu lạnh quá không thể ngủ được, anh ta phải nhảy lên nhảy xuống trong xà lim để giữ ấm.

Tôi rất lấy làm ngạc nhiên tại sao anh ta tin tưởng rất kiên định vào Đại Pháp khi bị bức hại đến độ tàn nhẫn như vậy. Những điều này không giống như những gì tôi xem, nghe trên TV. Nhưng khi tôi mượn quyển Chuyển Pháp Luân và đọc một mạch từ đầu đến cuối thì tôi mới biết sự thật như thế nào. Tôi nghĩ đó là một quyển sách rất hay! Chính vì vậy họ mới có những đệ tử tốt như vậy. Tuy nhiên, chế độ Giang Trạch Dân dùng toàn lực của quốc gia để bắt bớ, khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công, đốt tất cả sách, tài liệu Đại Pháp trong chính sách khủng bố rồ dại này, rồi dối trá, lừa mị mọi người trong nước. Điều này thật sự khôi hài, nếu Trung quốc có được luật pháp, tự do và dân chủ.

Bây giờ tôi hiểu hoàn toàn vấn đề một cách rõ ràng sau khi đọc nhiều sách, và tài liệu về Pháp Luân Công. Tôi cũng sẽ giảng rõ cho mọi người để biết về điều này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/4/73853.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/19/48278.html.

Dịch ngày 19-5-2004, đăng ngày 21-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share