Bài của phóng viên Đức Tường từ New York

[MINH HUỆ 21-06-2009] Ngày 06/06/2009, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi diễu hành quy mô, “Kêu gọi lương tâm, Chấm dứt cuộc bức hại,” tại Manhattan, New York. Hơn 6000 học viên đã tham gia cuộc diễu hành hoành tráng kéo dài tới tận chân trời. Phần cuối của đoàn diễu hành đến một tiếng sau mới tới khi buổi diễu hành bắt đầu.

Trong đám đông, phóng viên này đã gặp ni cô Pháp Vân. Khi anh biết rằng ni cô Pháp Vân bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công sau khi xem biểu diễn nghệ thuật Shen Yun, anh muốn được phỏng vấn ni cô.

Thứ âm nhạc mộc mạc làm rung động trời đất

Nhìn đoàn diễu hành Pháp Luân Công ở New York quy mô đến vậy, ni cô Pháp Vân đã cảm động vì sức mạnh của Pháp Luân Công. Tiếng nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đệm cho đoàn diễu hành tuy rất mộc mạc nhưng đã làm chấn động trời đất.

Khi được hỏi tại sao ni cô đến tham dự cuộc diễu hành, ni cô Pháp Vân trả lời, “Tôi tin rằng mọi người nên tận dụng cơ hội này, ai cũng nên đến. Đây là một ngày đặc biệt. Anh có biết tại sao nhiều người trên thế giới đến đây không? Họ đã mất bao nhiêu thời gian và tiền của? Họ muốn truyền rộng tin tức tốt lành của Đại Pháp. New York là trung tâm tài chính quan trọng của thế giới. Việc Pháp Luân Công có thể diễu hành ở thành phố này là sự chia sẻ hạnh phúc được ban phát bởi định mệnh cho chúng sinh nơi đây. Tôi trân trọng cảnh tượng bi tráng này vô cùng. Chỉ một mình Sư Phụ vĩ đại có thể làm điều này, có thể mang đến sự từ bi và đưa Đại Pháp ra thế giới, trong xã hội Tây phương. Trong tôn giáo, chưa ai có thể mang những lời dạy của họ đến với công chúng và rộng rãi truyền nó ra cho mọi người thế giới. Điều này không dễ chút nào, đó là lý do tại sao Pháp Luân Công vĩ đại. Pháp Luân Công sẽ là ngọn Hải đăng cho thế giới. Đó là lý do tại sao tôi phải đến. Ý nghĩa vô cùng—sẽ là thiếu sót nếu tôi không đến.

Tôi xem biểu diễn nghệ thuật Shen Yun mười ba lần một tháng

Ni cô Pháp Vân nói rằng nghệ thuật Shen Yun đã đưa ni cô đến với Pháp Luân Đại Pháp.
Ni cô nhớ lại, “Tôi đã xem biểu diễn nghệ thuật Shen Yun mười ba lần một tháng trong năm 2008. Điều này đã thay đổi tôi, một khởi đầu mới cho cuộc sống của tôi. Shen Yun là một tác phẩm vĩ đại. Anh sẽ không bao giờ tìm thấy một kiệt tác nghệ thuật nào tuyệt mỹ đến thế trên thế gian này đâu. Nghệ thuật Shen Yun mang những ý nghĩa sâu sắc, ý nghĩa sâu xa và đã đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo. Nó thuộc về Phật giới, không phải thế giới người thường. Vũ đạo, các vũ công, vể đẹp và sự mềm dẻo, sự thanh khiết của họ — họ đã đạt đến trạng thái thanh tịnh. Đây là thành quả đã được miêu tả trong Chuyển Pháp Luân, tâm thanh tịnh và một trạng thái vô vi. Anh không chỉ có thể nhìn thấy nó mà còn cảm nhận được nó.

Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun thực sự là một sự kỳ diệu. Tôi thường tham dự các buổi hòa nhạc có Dàn nhạc giao hưởng Guoyue Đài Loan và dàn nhạc giao hưởng Tokyo. Khi tôi ở Berlin năm 1994, tôi rất thích dàn nhạc giao hưởng Berlin. Tôi mua vé cả mùa và tháng 9 nào cũng đi. Tôi rất thích âm nhạc Trung Quốc và âm nhạc Tây Phương với những bi kịch và tâm hồn của nó, nhưng trong hơn 20 năm, tôi chưa thấy ai kết hợp hai loại nhạc này. Giờ đây, nhóm biểu diễn có thể kết hợp âm nhạc Trung Quốc và âm nhạc Tây phương. Tôi thực sự rất ngạc nhiên.

Tôi tin rằng không chỉ có tôi, mà tất cả các nhạc sĩ trên thế giới, dù trình độ có cao thế nào, thì cũng không ai có thể tưởng tượng hay kết hợp hai loại âm nhạc này từ trước đến nay. Rất khó để kết hợp hai loại nhạc cụ rất khác biệt này, các nốt nhạc, và thể loại sáng tác. Điều làm tôi ngạc nhiên là Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun không chỉ kết hợp chúng mà còn đưa nó lên đến sự hoàn hảo. Tôi không thể thấy các nhạc cụ, nhưng có thể phân biệt các nốt nhạc. Tôi nghĩ hẳn là nó phải đến từ thiên đường hay Phật giới. Rất khó để có thể đạt được sự kết hợp như vậy ở thế giới người thường.

Tâm trí tôi đã đạt đến cảnh giới cao nhất khi tôi xem biểu diễn nghệ thuật Shen Yun lần đầu tiên
Khi chúng tôi nói về biểu diễn nghệ thuật Shen Yun, ni cô Pháp Vân đã xúc động sâu sắc, “Tôi theo dõi các buổi biểu diễn Shen Yun, lần này qua lần khác, vì tôi muốn thấy được nguồn gốc của nó. Từ buổi đầu tiên tôi xem, tôi hiểu rằng nó không phải được tạo ra trong thế giới con người.

Thật không thể tin được! Tôi quá ngạc nhiên đến mức gần như nín thở. Tôi hoàn toàn chìm vào buổi biểu diễn. Tôi đắm mình trong sự hòa hợp giữa sân khấu và khán giả. Tôi không thể tưởng tượng rằng tâm trí tôi có thể đạt đến cảnh giới cao nhất khi tôi xem buổi biểu diễn lần đầu tiên.

Tôi trở thành một ni cô đã 23 năm và rất cố gắng theo lý của Phật gia. Tôi rất ngạc nhiên khi tôi xem biểu diễn nghệ thuật Shen Yun. Trong có ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tôi có thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Tôi đã tu luyện cả đời mà chưa bao giờ làm được như vậy. Tôi thấy thân thể và tâm trí của mình biến mất, Shen Yun đã ngấm vào thân thể và tâm trí tôi. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi trong suốt buổi biểu diễn. Sao tôi lại thấy buổi biểu diễn này là một kiệt tác tuyệt vời đến vậy? Nó vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi để ý thấy các diễn viên tự họ đã đạt đến cảnh giới rất cao. Không tu luyện, họ không thể đạt đến cảnh giới cao như vậy. Sự mềm dẻo và uyển chuyển của họ, trạng thái vô vi. Tôi không nhìn thấy con người đang nhảy – dường như là Pháp Thân đang nhảy. Ai ở đằng sau họ. Để có thể hiểu được thấu đáo, tôi buông bỏ mọi thứ, xem biểu diễn nghệ thuật Shen Yun hết buổi này đến buổi khác. Tôi mua chỗ ngồi tốt nhất – Tôi muốn được thấy cảnh đẹp nhất.

Shen Yun đưa tôi đi tìm Sư Phụ

Sau 23 năm là một ni cô, sau khi cảm động sâu sắc bởi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun, ni cô Pháp Vân bắt đầu đánh giá lại sự tu luyện của mình. “Tôi nhận ra rằng Shen Yun là một vị Bồ Tát sống khi biểu diễn, Shen Yun là Phật cứu độ thế giới người thường. Khó có từ ngữ nào có thể diễn tả điều này. Vì thế, tôi muốn từ bỏ 23 năm tu luyện của tôi mà bắt đầu lại từ đầu. Có rất nhiều tín điều và nghiệp tư tưởng trong sự tu luyện của tôi trước đây. Tôi đấu tranh, tâm trí tôi đấu tranh ngày đêm, tôi sống giữa sự đối lập của sự sống và cái chết. Tôi tin rằng phải có tâm tính nghiêm túc và trang nghiêm khi anh luyện tập Đại Pháp, với một tâm tính hoàn toàn khác so với trước đây.

Ni cô Pháp Vân kể lại kinh nghiệm đầu tiên của cô với Pháp Luân Đại Pháp, “Lần đầu tiên tôi trải nghiệm Đại Pháp là qua 5 bài công Pháp. Lúc đó, tôi đang xem băng hình, và các cử động của tôi không đúng tiêu chuẩn cho lắm. Nhưng sau khi tôi hoàn thành các bài tập, cả thân thể tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái. Thật khó diễn tả thành lời. Ồ, tôi đã nhận ra rằng, có một bộ khí cơ kỳ lạ trong công.”

Tôi bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công. Sau một vài lần tập các bài công Pháp, tôi cảm thấy rất tuyệt. Có những khí cơ kỳ lạ to lớn trong công giúp tôi buông bỏ những chấp trước của mình. Tôi rất biết ơn nghệ thuật Shen Yun đã đưa đến cho tôi hy vọng hoàn toàn mới bằng cách đưa tôi đến với Sư Phụ. Tôi bắt đầu đi tìm Sư Phụ ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ núi Himalaya cho đến núi Võ Đang và núi Nga Mi. Tôi chưa bao giờ biết rằng Sư Phụ không ở trong một tu viện . Trong Đạo Phật, điều này thật hiếm có.

Tôi học được nhiều điều từ Pháp hội

Tình cờ, người phóng viên gặp ni cô Pháp Vân ngày sau Pháp hội. Ni cô Pháp Vân nói về những gì đã học được từ Pháp Hội:

Pháp hội này ở tầm cao của sự tu luyện của tôi trong một năm qua. Đây là Pháp hội Quốc tế. Các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới đang luyện Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tất cả những khảo nghiệm tâm tính họ miêu tả, chúng tôi đều đã trải qua. Một vài khảo nghiệm chúng tôi vượt qua tốt, một vài thì chưa tốt. Chưa tốt thì phải vượt lại, hoặc là sự tu luyện sẽ bị trì trệ. Từ sự chia sẻ kinh nghiệm này, tôi thấy rằng các vấn đề của họ cũng giống như vấn đề của tôi. Tôi cũng học được rằng tôi phải tinh tấn hơn.

Ví dụ như, ở Washington, D.C., khi một học viên chia sẻ kinh nghiệm của anh, anh đề cập đến việc quảng cáo bán vé các buổi biểu diễn Shen Yun. Đối với tôi, đây là một khảo nghiệm lớn. Tôi phải đối diện với những các nhân đến từ cộng đồng tôn giáo. Họ không hiểu tại sao tôi lại chuyển sang luyện Pháp Luân Công. Họ nhắc nhở tôi rằng, “Đừng quên rằng cô đang mặc cà sa, Pháp Luân Công không phải người tu chuyên nghiệp.” Đối diện với những câu hỏi chua cay như vậy, tôi cảm thấy bất lực và không biết phải nói gì. Tôi không biết tôi nên chia sẻ với ai. Chưa ai từng gặp loại câu hỏi này cả. Từ bài chia sẻ kinh nghiệm của bạn đồng tu đó, tôi có thể nhìn thấy tâm thái và cách anh ấy vượt qua như thế nào, và đột nhiên tôi hiểu ra.

Có thể tôi đã có chấp trước mạnh, và tôi muốn cứu độ những cá nhân trong cộng đồng tôn giáo, nhưng cách làm của tôi quá cứng nhắc, tôi gặp rào cản, và câu hỏi mà họ hỏi phản ánh suy nghĩ riêng của tôi – tôi bị đánh bại bởi chính suy nghĩ của mình. Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với những người theo đạo Phật và các tôn giáo khác, tôi lại có những hoài nghi, và nó trở thành rào cản, nó trở thành chỗ sơ hở. Giờ tôi nhận ra tôi đã bị hạn chế bởi sơ hở của chính tôi.

Một vấn đề không được giải quyết sau một thời gian dài, nhưng Sư Phụ có thể giải quyết trong hai, ba câu nói

Pháp Vân nói rằng, “Vì tôi không vững tin vào đức độ vĩ đại của Sư Phụ và uy lực vô biên của Phật Pháp, tôi đã bị lợi dụng bởi sơ hở của tôi. Tôi đã thấy được thiếu sót của mình ở Pháp hội.

Pháp Vân rất may mắn được gặp và nghe Sư Phụ giảng Pháp tại Pháp hội. Cô chia sẻ kinh nghiệm của mình, “Tôi có thể thấy Sư Phụ và cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư Phụ. Tôi đang nghĩ làm sao để mình có thể học được sự từ bi và lòng vị tha giống như Sư Phụ. Như Sư Phụ đã nói, chúng ta bị cựu thế lực lợi dụng – năng lực của chúng ta bị phân tán. Người ta cảm thấy chóng mặt, đau đầu, và không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy rằng chúng ta học Pháp chưa đủ tốt, vẫn còn những bất đồng với nhau, và làm chưa tốt. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết đã hàng năm nay, nhưng Sư Phụ có thể giải quyết chúng qua hai hay ba câu nói.” __________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/21/203168.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/4/108828.html
Đăng ngày: 06-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share