Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2016] Một cặp vợ chồng, cả hai đều là giáo viên, đã thực hiện quyền hợp pháp của họ là đi kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tội phát động cuộc bức hại trên toàn quốc đối với tín ngưỡng của họ, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Các nhà chức trách đã đình chỉ việc giảng dạy của họ ở một trường tiểu học; tìm cách bắt giữ và tuyên án họ ngay sau khi phát hiện ra cặp vợ chồng đã nộp đơn khiếu kiện.

Bà Lưu Tiểu Lâm 40 tuổi, cuối cùng bị tuyên án 5 năm tù giam và chồng của bà, ông Hạ Thành Quý đã buộc phải rời nhà và chuyển hết chỗ này tới chỗ nọ để không bị cảnh sát bắt giữ.

Bà Lưu là giáo viên ở trường tiểu học Bàn Long ở thành phố Lữ Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Bà đã giành được rất nhiều giải thưởng vì phương pháp giảng dạy tương tác và tập trung vào các giá trị truyền thống. Chồng của bà cũng giảng dạy cùng trường.

Các nhà chức trách biết cặp vợ chồng đã nộp đơn tố cáo Giang Trạch Dân nên cảnh sát, cán bộ Phòng 610 và các cán bộ phòng giáo dục quận đã bắt và đưa họ tới chính quyền địa phương nhằm ép họ phải rút đơn kiện. Việc này xảy ra vào 11 tháng 11 năm 2015. Cặp vợ chồng đã từ chối và được thả về nhà.

Tuy nhiên, một tuần sau đó, cán bộ phòng giáo dục quận lại nói chuyện với cặp vợ chồng. Sau khi họ từ chối rút đơn tố cáo lần thứ hai, phòng giáo dục lập tức tuyên bố đình chỉ việc giảng dạy của họ và tiến hành một cuộc điều tra họ, cáo buộc là “vi phạm quy định chính trị theo quy chế của cơ quan.”

Sau hôm bị đình chỉ, bà Lưu đã bị đưa tới đồn cảnh sát thẩm vấn suốt 5 giờ đồng hồ. Điện thoại di động và máy tính bảng trong túi xách của bà bị lôi ra và tịch thu. Cảnh sát liên tục gây sức ép với bà để bà phải rút đơn tố cáo Giang và thừa nhận những tình tiết ghi trong đơn kiện là sai trái.

Bà Lưu đã từ chối.

Trong khi bà Lưu bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát, một nhóm sáu nhân viên khác đã tới nhà của bà và tìm cách bắt giữ chồng của bà. Ông ấy đã trốn thoát và phải sống lưu lạc để tránh bị bắt giữ.

Hai hôm sau, vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, Phòng 610 đã cho bà Lưu tham gia một phiên tẩy não do chính quyền địa phương thực hiện. Bà đã phải trải qua gần 8 giờ tẩy não mỗi ngày. Cán bộ trung tâm tẩy não đã phỉ báng Pháp Luân Công và cố ép bà phải rút đơn kiện.

Bà Lưu chống lại cuộc bức hại và ngừng tới các phiên tẩy não sau vài ngày. Cán bộ Phòng 610 đã tới nhà bà và sách nhiễu bà.

Một tuần sau, bà Lưu bị bắt và bị giam vào Trại tạm giam Nạp Khê.

Khi hay tin về tình hình của cha mẹ, con trai bà, 18 tuổi, vội chạy từ trường đại học về nhà nhưng chỉ thấy nhà cửa ngổn ngang sau khi cảnh sát lục soát nhà họ. Cậu sinh viên năm I cũng bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Sau gần một năm bị giam tại trại tạm giam Nạp Khê ở Lữ Châu, tòa án đã bí mật kết án bà Lưu trong một phiên xử hình thức trong trại tạm giam hôm 14 tháng 10 năm 2016. Người tham dự phiên xử chỉ có cha mẹ đẻ, cha mẹ ruột và con trai bà.

Cha mẹ bà định thuê luật sư để biện hộ cho bà nhưng họ đành từ bỏ ý định đó sau khi cảnh sát đe dọa bắt luật sư của họ và kết án tù dài hạn hơn cho bà.

Bà Lưu hiện đang bị giam tại Nhà tù Nữ Long Quyền ở thành phố Thành Đô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/6/338580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/18/160376.html

Đăng ngày 10-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share