[MINH HUỆ 22–06–2009] Ngày 10 tháng 6 năm 2008, Toà án thành phố Mục Lăng đã xét xử bất hợp pháp sáu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp – Cung Trình Các, Ngô Quốc Lợi, Cổ Xương Dân, Tôn Phát, Triệu Kiến Quốc, và một đệ tử nữa. Những đệ tử này đã tiết lộ đội an ninh quốc gia địa phương, kiểm sát trưởng và toà án địa phương đã bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Vì điều này mà toà án đã nhanh chóng kết thúc phiên xét xử, các đệ tử Đại Pháp bị kết án từ 3 năm rưỡi đến 5 năm tù. Đệ tử Cung Trình Các đã đưa đơn kháng án nhưng mức án vẫn không thay đổi.

Tất cả các đệ tử này đều bị đưa đến nhà tù Mẫu Đan Giang vào ngày 25 tháng 3 và bị bí mật chuyển đến trại tập trung.

Các đệ tử Cung Trình Các, Hầu Hỉ Tài, và các đệ tử khác đã bị bức hại trong trại tập trung này cho đến nay là 3 tháng rồi. Họ đã bị bí mật chuyển tới trại tập trung nơi mà các đệ tử Đại Pháp bị bức hại chỉ nhằm mục đích là cố gắng ép buộc họ từ bỏ tu luyện và niềm tin vào Pháp Luân Công. Đệ tử Hầu Hỉ Tài đã từng là nhân viên làm việc trong phòng tài chính của nhà tù Mẫu Đan Giang. Chỉ vì niềm tin của ông đối với Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị Phòng 610 địa phương và đội an ninh quốc gia địa phương bắt vào tháng 3 năm 2008. Một năm sau ông bị kết án 4 năm tù giam và hiện vẫn đang bị bức hại tại nhà tù Mẫu Đan Giang.

Một đệ tử khác là ông Đái Khải Hồng đã từng làm cai ngục trong nhà tù Mẫu Đan Giang và là một cai ngục chủ chốt. Tất cả những giám sát viên và các đồng nghiệp của ông Đái Khải Hông đều nhìn nhận ông là một người tốt. Trong lúc ông đang phát tài liệu giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực sân bay Mẫu Đan Giang, ông đã bị bắt bởi quân đặc vụ địa phương. Ngày 20 tháng 3 năm 2008, nhà ông bị lục soát bởi đội an ninh quốc gia thành phố và đồn cảnh sát Duyên Giang, và ông đã bị giam giữ tại trung tâm giam giữ của thành phố. Một năm sau, ông bị kết án 5 năm tù và hiện vẫn đang bị bức hại tại nhà tù Mẫu Đan Giang.

Các đệ tử Đại Pháp đã bi đưa tới trại tập trung cùng với những tù nhân mới khác để phải chịu đựng những khóa tẩy não. Thường thì những tù nhân mới này bị đưa đến những khu vực khác sau 3 tháng tẩy não. Tuy nhiên, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bị giữ lại trại tập trung lâu hơn bình thường vì thế nhà tù có thể sử dụng những giai đoạn tẩy não lâu hơn để tiếp tục bức hại họ. Một vài đệ tử đã bị giữ lại các khóa tẩy não kéo dài một năm.

Các đệ tử Đại Pháp không được phép đánh răng, tắm, hay giặt quần áo. Các lính canh nguyền rủa các đệ tử và thường xuyên đánh họ. Các lính canh cũng lôi kéo các tù nhân lăng mạ các đệ tử hay bắt họ phải ngồi thế kiết già trong những khoảng thời gian dài. Các đệ tử cũng bị ép không được ngủ và không được quyền được gặp gia đình họ. Các đệ tử cũng được thông báo là họ không được chuyển đến các khu vực khác của nhà tù cho đến khi họ bị “chuyển hóa”.

Nhà tù Mẫu Đan Giang:
Giám đốc: Trần Thọ Cương: 86-453-6404715-8000, số máy lẻ : 8388, di động: 86-13904676888
Giám đốc Phòng 610: Lộ Hiển Minh, di động: 86-138363069838


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/22/203186.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/6/108885.html
Đăng ngày: 08-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share