Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-12-2016] Ngày 29 tháng 11, một cư dân thành phố Phụ Tân đã bị xét xử vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ông Chân Thế Kiệt bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 5 năm 2016, chỉ vài ngày ngay sau khi đã bị giam giữ 15 ngày vì đức tin của mình.

Thẩm phán Thôi Nghị tại Tòa án quận Hải Châu liên tục ngắt lời luật sư của ông Chân vì anh đã biện hộ cho quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ. Có thời điểm, Thôi nói: “Tôi đã học luật hơn 30 năm. Đừng nói chuyện với tôi về luật pháp!”

Thôi cũng hứa thả sẽ thả ông Chân miễn là ông thừa nhận tội danh bị cáo buộc vì tập luyện Pháp Luân Công. Ông Chân không chấp nhận, vì không có luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công.

Chú của ông Chân nói sau phiên xét xử: “Trước đây, tôi hoàn toàn không biết Pháp Luân Công là gì. Bây giờ, tôi biết Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp. Cháu trai tôi không phạm pháp. Thẩm phán có quyền lực nhưng không có đức!”

Ông Chân không phải là học viên Pháp Luân Công đầu tiên bị Tòa án quận Hải Châu kết án, trước đây cơ quan này đã kết án tù các học viên sau:

Hồ Chiêm Đình: 7 năm

Vương Kiệt: 7 năm (sau đó giảm xuống 4 năm sau khi kháng án)

Mã Thanh Nguyên: 4,5 năm

Cảnh Tố Phượng: bị kết án hai lần (lần lượt là 4 năm và 3 năm)

Thường Tú Hoa: 4 năm (sau đó giảm xuống án treo sau khi kháng án)

Trương Trung Nhân: 3,5 năm

Hoắc Tú Cầm: 3 năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/4/338486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/12/160301.html

Đăng ngày 26-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share