Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2016] Sau khi ông Vương Hải Kim qua đời hai năm tại nhà, phóng viên Minh Huệ đã nhận được thêm thông tin mới liên quan tới việc cảnh sát sách nhiễu và những ngày cuối đời của ông Vương.

Ông Vương là một học viên Pháp Luân Công ở Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Ông sở hữu một tiệm bánh mỳ. Ông Vương có hai con gái và gia đình ông chung sống rất hạnh phúc cho đến khi ông đột nhiên bị bắt. Cuộc sống mọi thành viên trong gia đình ông bị đảo ngược.

Ngày 22 tháng 4 năm 2014, ông Vương bị bắt tại tiệm bánh mỳ của mình và bị đưa tới trại tạm giam. Trong suốt 90 ngày bị giam giữ, ông Vương bị ngược đãi bằng những hình thức không thể tưởng tượng như: bức thực, đánh đập, hành hung tình dục và lao động cưỡng bức.

minghui-death-wanghaijin.jpg

Ông Vương tại bệnh viện và bàn chân sưng phồng

Lính canh tại Khu tạm giam huyện Phủ Trữ bỏ ngoài tai lời than phiền của ông về tình trạng tim đập nhanh, khó thở, phù nề và buồn nôn.

Cho tới khi ông không thể ăn và ngủ, họ mới đưa ông tới bệnh viên. Khi bác sỹ yêu cầu để ông Vương lại bệnh viện để theo dõi và điều trị chứng suy tim, những lính canh này đã đưa ông Vương về nhà.

Cảnh sát liên tục tới nhà sách nhiễu ông khiến ông Vương bị thương tổn và sợ hãi hơn. Thể chất của ông Vương suy giảm tồi tệ, cuối cùng ông đã qua đời vì bệnh tim. Sáng sớm ngày 9 tháng 10, sau chưa đầy ba tháng về nhà ông Vương đã qua đời.

Sau khi ông Vương về nhà, cảnh sát liên tục sách nhiễu

Việc ngược đãi ở trại giam khiến ông Vương bị thương tổn nặng nề. Sau khi được trả về nhà ngày 22 tháng 7 năm 2014 ông đã rất lo lắng và vô cùng sợ hãi.

Sau ngày ông Vương được tại ngoại, cảnh sát đã gọi cho họ hàng của ông, yêu cầu nộp 2.000 Nhân dân tệ tiền “Bảo lãnh” và đe dọa họ phải theo dõi ông.

Khi ông Vương nghe tin cảnh sát đã gọi, ông đã không thể ăn và ngủ được tốt. Mỗi khi nghe chuông điện thoại reo ông lại rất căng thẳng và sợ hãi, lo lắng rằng có thể cảnh sát gọi lại.

Ông Vương liên tục bị ám ảnh về cảnh bị tra tấn. Khi nằm trên giường, chân tay ông co giật và đập xuống giường như thể ông đang bị tra tấn.

Ngày 6 tháng 8 năm 2014, Trần Anh Lợi, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã gọi cho gia đình ông Vương và nói rằng họ đã chuyển vụ việc của ông Vương tới Viện kiểm sát và công tố viên cần gặp ông Vương. Gia đình ông Vương trả lời ông Trần rằng tình trạng của ông Vương không ổn định và ông Vương không thể chịu được thêm bất kỳ sự đau khổ về tinh thần nào nữa.

Gia đình ông Vương gọi cho công tố viên để giải thích tình trạng của ông. Công tố viên dường như cũng hiểu sự việc và không thúc giục gia đình thêm nữa.

Mặc dù vậy, đội trưởng Trần vẫn tiếp tục gọi cho ông Vương và đưa nhân viên từ Viện kiểm sát đến kiểm tra ông Vương. Trần đe dọa sẽ không qua Viện kiểm sát mà đưa vụ việc thẳng lên tòa án.

Sự sách nhiễu không ngừng của Trần đưa đến áp lực rất lớn cho ông Vương. Sau khi Trần rời đi, ông Vương đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Bệnh suy tim

Trong ngày sau khi Trần tới nhà, gia đình ông Vương đã đưa ông tới bệnh viện. Trước đó hai ngày, bác sỹ kiểm tra và phát hiện ông Vương bị suy tim nặng. Tim của ông đã sưng to bằng hai lần kích thước bình thường. Ông Vương đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sỹ cũng giải thích rằng bệnh của ông là do sự mệt mỏi cùng cực và sự suy dinh dưỡng. Tình trạng của ông Vương nằm ngoài khả năng điều trị y tế.

Khi cảnh sát liên tục sách nhiễu, ông Vương không thể phục hồi và cuối cùng ông đã qua đời vào ngày 9 tháng 10 năm 2014.

Hoàn cảnh gia đình

Vì ông Vương bị bắt nên vợ ông đã phải đóng của tiệm bánh mỳ mới mở để tập trung giải cứu cho ông. Bà đã phải vật lộn để kiếm sống, chi trả cho chi phí điều trị của ông và chăm sóc hai con nhỏ cùng mẹ chồng đã 80 tuổi.

Tệ hơn nữa, ngày 2 tháng 8 năm 2016, vợ ông Vương – bà Lô Gia Vinh cũng bị bắt và vẫn bị giam giữ. Một học viên Pháp Luân Công khác là ông Bạch Tuyết Tùng đã giúp chăm sóc hai cô con gái nhỏ của bà Lô cũng bị cảnh sát bắt.

Bài viết liên quan:

Chủ tiệm bánh mỳ bị tra tấn trong một trại giam: “Tôi không nghĩ mình sẽ sống sót trở về nhà”

Chưa nguôi ngoai sau cái chết của cha, hai em nhỏ lại phải đối mặt với việc mẹ bị bắt một lần nữa

Chủ tiệm bánh mỳ qua đời không lâu sau 90 ngày bị ngược đãi trong trại giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/24/338102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160135.html

Đăng ngày 25-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share