Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2016] Một cư dân thành phố Cát Lâm đã bị kết án 4 năm tù giam vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân về việc ra lệnh đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công dẫn đến việc ông bị giam giữ trong quá khứ.

Ông Lương Bảo Phạm, 52 tuổi, bị bắt giữ ngày 17 tháng 6 năm 2015, và bị xét xử vào ngày 4 tháng 3 năm 2016 mà gia đình và luật sư của ông không hề hay biết.

Đầu tháng 11, khi biết về bản án tù của ông, vợ ông Lương đã thay ông nộp đơn kháng cáo vào ngày 15 tháng 11.

Đây không phải lần đầu tiên ông Lương là mục tiêu bị bắt giữ vì đức tin của mình. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, ông bị bắt lần đầu trong khi đang phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Khi ông từ chối tiết lộ tên và địa chỉ của mình, cảnh sát đã buộc ông phải ngồm xổm trong thời gian dài và tra tấn ông bằng dùi cui cao su.

Bảy ngày sau đó, cảnh sát đã đưa ông Lương đến trại lao động cưỡng bức trong một năm. Ông chỉ được cung cấp một lượng thức ăn ít ỏi và bị ép lao động nặng nhọc.

Ông vẫn không từ bỏ niềm tin của mình và bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài mà không được ngủ. Sau đó, các lính canh đưa ông vào trong một căn phòng và mở hết các cửa sổ. Họ lột quần áo ngoài chỉ để ông mặc đồ lót và bắt ông ngồi trên sàn nhà đầy nước. Lúc đó là tháng 11 và lớp nước nhanh chóng bị đóng băng. Trong khi các lính canh theo dõi ông thì mặc những lớp quần áo dày và đi bộ liên tục xung quanh để giữ ấm.

Gia đình ông Lương chưa bao giờ cảm thấy an toàn sau khi ông được thả ra. Sự sợ hãi của họ trở thành hiện thực khi ông lại bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2015 vì khởi kiện Giang Trạch Dân. Họ lo lắng rằng ông có thể bị ngược đãi một lần nữa.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách: “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.”

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.

Báo cáo liên quan: Cảnh sát bắt giữ ông Lương vì khởi kiện Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/28/338270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/1/160160.html

Đăng ngày 25-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share