Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2016] Bà Trần Kim Tú, một cư dân huyện Gia Ngư đã bị kết án ba năm tù vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp. Tuy nhiên, gia đình bà lại không hề biết gì về phán quyết cho tới khi hai lính canh nhà tù tới nhà họ vào ngày 15 tháng 11 năm 2016 để thu thập thông tin về bà.

Bà Trần, 59 tuổi, bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2015 và bị xét xử vào ngày 6 tháng 9 năm 2016. Từ lúc đó gia đình bà không được nghe bất kỳ tin tức gì từ tòa án, kể cả sau chuyến viếng thăm của lính canh nhà tù. Những người trong cuộc cho biết, bà Trần đã bị chuyển tới Nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc vào ngày 26 tháng 11.

Đây không phải lần đầu tiên bà Trần bị bắt vì đức tin của mình. Trước bản án này, bà đã bị bắt giữ bốn lần từ năm 2001 đến năm 2015.

Lần đầu tiên bà bị bắt giữ là vào tháng 5 năm 2001 và ngay sau đó bị kết án một năm rưỡi tại trại cưỡng bức lao động. Gia đình bà không hề biết gì về việc bà bị giam giữ ở trại lao động mãi cho tới hai tháng sau đó, khi con trai bà bị chết đuối. Cảnh sát đã không cho phép bà tới lễ tang của con trai.

Lần thứ hai bà bị bắt giữ là vào năm 2009, và được thả sau 15 ngày.

Một nhóm đặc vụ đã tới nhà bà vào ngày 29 tháng 12 năm 2012, nhưng bà không ở nhà.

Bà Trần bị bắt lần thứ ba vào ngày 27 tháng 3 năm 2013 trong khi đang đi thăm em gái. Cảnh sát giam bà tại trung tâm tẩy não ở địa phương trong hai tháng, trong suốt thời gian này bà phải chịu muôn vàn các hình thức ngược đãi, tra tấn.

Bà thường bị bắt đứng trong một thời gian dài và bị đánh đập dã man mỗi khi bà ngồi xuống để nghỉ. Có lần, một lính canh đã túm tóc và đấm thẳng vào mặt bà, làm tai bà bị chảy máu. Ngày hôm sau, một lính canh nữ đã dùng giầy cao gót mà cô ta đang đi để đá vào mặt bà Trần.

Bà Trần tiến hành tuyệt thực, nhưng đã bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bà cảm thấy lạnh rùng mình ngay sau khi thuốc ngấm vào máu. Lính canh cũng bức thực bà, khiến mũi của bà Trần bị chảy máu trong vài ngày.

Vào thời điểm được thả, bà Trần dường như bị mất phương hướng và gặp khó khăn khi ăn uống hay ngủ.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà. Bà phải bỏ nhà đi trốn khi cảnh sát lại đến vào ngày 10 tháng 6 năm 2014, và đe dọa sẽ bắt bà trở lại trung tâm tẩy não.

Sau đó bà đã trở về nhà, và lại bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 3 năm 2015. Mặc dù bà đã được thả sau đó một thời gian ngắn, nhưng cảnh sát lại bắt giữ bà sau vài tháng, vào ngày 13 tháng 6 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/27/338212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/1/160161.html

Đăng ngày 25-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share