Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2016] Một cư dân huyện Hùng đã bị gãy hai xương sườn và sưng vù mặt khi được trả tự do sau 44 ngày bị giam giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Ông Lý Thành Vũ gầy hốc hác và mất tự chủ. Hai tuần sau khi được trả tự do, trí nhớ của ông vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chỉ khi đó, gia đình ông mới biết đến những gì mà ông đã phải chịu khi ở trong tù.

Bắt giữ

Ông Lý là người dân gốc của tỉnh Hắc Long Giang. Ông tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông phục hồi sức khỏe và minh mẫn hơn, bởi vậy ông không hề né tránh việc giảng chân tướng cuộc bức hại với người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, cảnh sát nhiều lần bắt giữ ông bởi việc làm dễ hiểu đó.

Ông bị lĩnh án một năm lao động cưỡng bức sau khi đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2000. Ông bị đuổi việc và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ khi được thả ra. Cảnh sát cũng giám sát ông 24/7. Chín năm trước, ông đã chuyển nhà tới tỉnh Hà Bắc sinh sống.

Ông Lý bị bắt giữ lần nữa vào ngày 29 tháng 8 năm 2016 trong khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Trong khi bị thẩm vấn, ông từ chối tiết lộ nơi ở của mình. Cảnh sát dùng một thanh kim loại đập vào đầu ông.

Tiếp đó, cảnh sát lục soát nhà và tịch thu nhiều tài sản có giá trị của ông, trong đó có các sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công, 2.400 Nhân dân tệ tiền mặt (trong đó 1.000 Nhân dân tệ sau này đã được trả lại cho gia đình ông), một điện thoại di động, và bốn máy nghe nhạc MP3.

Ở đồn cảnh sát, ông Lý từ chối trả lời câu hỏi cũng như không ký tên vào biên bản thẩm vấn.

Sau đó ông bị đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra y tế trước khi bị chuyển đến Khu tạm giam huyện Hùng.

Gãy xương sườn

Trong mấy ngày đầu ở trong khu tạm giam, ông Lý liên tục bị đánh đập. Lính canh ra lệnh cho tù nhân đấm và đá ông. Chẳng mấy chốc, ông bị gãy hai chiếc xương sườn. Tuy nhiên, tù nhân vẫn tiếp tục đấm vào vùng xương sườn đã bị gãy đó để khiến ông càng thêm đau đớn.

Tù nhân cũng búng vào con ngươi của ông và dùng đế giày đạp liên tiếp vào mặt ông. Sau đó họ bóp dương vật của ông và dùng bật lửa đốt bàn tay và cổ của ông.

Sau đó lính canh ra lệnh cho tù nhân thay phiên nhau canh không cho ông Lý ngủ suốt bốn ngày.

Từ chối ký vào lệnh bắt giữ

Trương Bảo Trung và Quốc Hội Dân, các lãnh đạo của Đội An ninh Nội địa, đã đến khu tạm giam và cố gắng bắt ông Lý phải ký tên vào lệnh bắt giữ với nội dung tuyên bố rằng ông đã phạm tội vì tu luyện và truyền bá thông tin Pháp Luân Công. Ông từ chối ký tên, vì không luật pháp nào ở Trung Quốc quy định rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp.

Vài ngày sau, một lãnh đạo khu tạm giam họ Lưu đã tiếp cận ông Lý, yêu cầu ông ký tên vào một số giấy tờ. Ông nhận ra rằng chúng giống với thứ mà Trương và Quốc đã đưa ra cho ông trước đó. Ông tiếp tục từ chối ký tên.

Một tháng sau, hai nhân viên của Viện kiểm sát đã đến mang theo lệnh bắt giữ tương tự. Ông Lý từ chối ký tên lần ba.

Bị đánh vì hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một ngày trong tháng 9, ông Lý hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị đánh đập ở một nơi không có camera giám sát. Lưu, lãnh đạo khu trại giam được đề cập đến ở trên đã ra lệnh trừng phạt ông.

Hai ngày sau đó trong khi Lưu đang trực ban, ông Lý lại một lần nữa hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Lưu liền chỉ đạo tù nhân đánh ông Lý đến chảy máu đầu.

Việc đánh đập này vẫn tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau đó. Sức khỏe của ông Lý nhanh chóng xấu đi, hơi thở và thân thể ông phát ra mùi hôi thối. Một tù nhân nói rằng ông quá gầy yếu đến nỗi nhìn giống như một con ma.

Bức thực

Ngày 4 tháng 10, ông Lý tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ tùy tiện. Ngày 11 tháng 10, lính canh giam ông vào phòng biệt giam. Họ ra lệnh cho một tù nhân phạm tội giết người đánh đập ông hòng cố ép ông ngừng tuyệt thực.

Lính canh bức thực ông Lý khi ông từ chối hợp tác. Họ ghì ông xuống và trói chân và tay ông lại. Họ cố gắng luồn ống dẫn thức ăn vào dạ dày ông, nhưng họ không thể đưa được thức ăn vào trong. Đã vài lần ông Lý gần như tắc thở. Có lúc ông đã gần như ngừng thở trước khi lính canh dừng tay lại.

Bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Mười hai giờ đồng hồ sau đó, lính canh đã tiêm thuốc không rõ nguồn gốc truyền thẳng vào tĩnh mạch ông. Đồng thời, họ nhét chiếc tất bẩn vào miệng ông, và dùng bật lửa đốt bàn tay ông.

Ngày 12 tháng 10, khi lính canh ngừng tiêm thuốc, ông Lý đã kiệt sức và suy giảm thị lực. Vài giờ sau họ trả ông về nhà. Sáng sớm ngày ông được tại ngoại, người nhà ông đã đến khu tạm giam yêu cầu trả tự do cho ông khi họ hay tin ông tuyệt thực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/25/336741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/27/160106.html

Đăng ngày 23-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share