Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2016] Một người phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh ở thành phố Đồng Nhân bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần địa phương suốt từ tháng 5 năm 2014 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tập tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Theo tin nội bộ, bà Dương Lan Trân, khoảng 40 tuổi, hiện bị chứng phù nề và mặt đã bị biến dạng. Chính quyền đã lấy đi 5.000 nhân dân tệ từ khoản tiền lương 7.000 nhân dân tệ hàng tháng của bà để chi trả cho “các chi phí y tế.”

Vì những tuyên truyền kích động thù hận đối với Pháp Luân Công của chính quyền, gia đình bà Dương từ lâu đã giữ thái độ thù địch trước đức tin kiên định của bà vào Pháp Luân Công. Chồng bà ly dị bà vào tháng 4 năm 2013 và sáu tháng sau ông đã gọi điện để cảnh sát bắt giữ bà, lúc đó bà vẫn sống trong căn nhà của gia đình để chăm sóc cho cô con gái nhỏ.

Bà bị giam giữ tại trung tâm tẩy não địa phương trong hơn một tháng. Mặc dù, bà được trở lại làm việc sau khi được thả, nhưng cảnh sát buộc bà sống với gia đình chị gái, và lệnh cho chị gái, anh rể cùng anh trai bà phải trông chừng bà. Họ đã tìm mọi cách để ngăn bà đọc các sách Pháp Luân Công, luyện công hay liên hệ với các học viên Pháp Luân Công khác. Họ thường xuyên chửi rủa, thậm chí đánh đập bà vì không nghe lời họ.

Tháng 5 năm 2014, chị gái, anh rể và anh trai của bà Dương khai rằng bà “bị mất trí” và cảnh sát đã ra lệnh giam bà trong bệnh viện tâm thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/26/338169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/1/160157.html

Đăng ngày 26-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share