Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2016] Học viên Pháp Luân Công ông Lý Hồng Sơn, hiện đang bị giam giữ ở trong Nhà tù Hô Lan, tỉnh Hắc Long Giang, đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong đơn kiện, ông Lý trình bày chi tiết về những bức hại mà ông đã phải trải qua, và đơn kiện được gửi đi từ nhà tù hôm 6 tháng 10 năm 2016.

Ông Lý, 44 tuổi, người huyện Tân Biên, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 11 tháng 6 năm 2015, ông bị Tòa án Đại Hưng kết án phi pháp 3 năm tù giam bởi ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ trong khu giam giữ Số 5 Nhà tù Hô Lan.

Sau đây là những lời tự thuật của ông Lý về những trải nghiệm của bản thân:

Năm 2003: Cảnh sát tra tấn vì đến Quảng trường Thiên An Môn thỉnh nguyện

Ngày 22 tháng 4 năm 2003, tôi đến Quảng trường Thiên An Môn để trưng một biểu ngữ thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Tôi bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Thiên An Môn bắt giữ, và bị nếm trải một phương thức tra tấn có tên gọi buộc dây thừng.

2004-12-12-mianyang-6--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: buộc dây thừng

Năm 2003: Bị sa thải không rõ nguyên nhân và kết án năm năm tù giam

Tôi nguyên là Phó đội trưởng của Đại đội Biên phòng Tân Biên của Cục Cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang. Tôi vô cớ bị sa thải vào tháng 12 năm 2003. Sau đó Tòa án huyện Tân Biên kết án phi pháp 5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công

Năm 2006, trong khi tôi bị giam giữ trong Nhà tù Giai Mộc Tư, cảnh sát địa phương và Phòng 610 huyện Tuy Tân gây áp lực lên vợ tôi khiến cô ấy ly dị tôi.

Sau khi được trả tự do năm 2008, tôi trở về quê nhà, công an địa phương từ chối đơn xin làm việc trở lại của tôi, bởi vậy, tôi đã đến Bắc Kinh và nhận được một việc làm bán thời gian ở đó.

Năm 2014: Án tù ba năm

Ngày 25 tháng 8 năm 2014, tôi bị bắt giữ và đưa đến Đồn Cảnh sát thôn Bắc Tang vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Tòa án huyện Đại Hưng kết án tôi 3 năm tù giam.

Tháng 9 năm 2014, tôi tuyệt thực phản đối việc bị cầm tù phi pháp và bị lính canh bức thực. Cả lính canh và tù nhân đều đánh đập tôi. Họ cũng phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn.

Một tù nhân họ Trần đã tra tấn tôi tàn bạo nhất. Anh ta bảo tôi rằng anh ta chỉ làm theo mệnh lệnh của Đảng.

Tôi bảo anh ta rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Anh ta đáp trả: “Nếu có địa ngục, thì tôi đã chết luôn lúc này rồi!” Quả nhiên đêm hôm đó anh ta đã tử vong.

Sự việc này khiến nhiều người chấn động. Cục Quản lý Nhà tù Bắc Kinh đã điều tra nguyên nhân cái chết của anh ta. Nhiều người trong nhà tù cũng tin rằng họ sẽ phải đối mặt với số phận tượng tự nếu họ tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Giữa tháng 12 năm 2014, tôi bị chuyết đến Trại tạm giam Số 1 ở Bắc Kinh và hiện tôi đang bị giam giữ ở Nhà tù Hô Lan, tỉnh Hắc Long Giang.

Chuyển hướng ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Lý có bằng cử nhân chuyên ngành luật. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông là một cảnh sát viên của Đại đội Biên phòng Tân Biên.

Công việc tuần tra biên giới nặng nhọc khiến ông bị áp lực và căng thẳng, bởi vậy ông mắc chứng rối loạn thần kinh mãn tính. Ông thường xuyên bị cơn đau đầu hành hạ, và không thể ngủ ngon giấc. Ông đã tìm đến nhiều bác sỹ, nhưng không ai giúp gì được, và sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ.

Tháng 5 năm 1998, ông Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau ba tháng, mọi bệnh tật của ông Lý đều hoàn toàn biến mất.

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, ông đã nghỉ việc tuần tra biên giới, và sau đó làm nhiều công việc khác nhau. Dù là một nhân viên bảo hiểm, hay đại diện bán hàng, hay một huấn luyện viên, ông cũng đều chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và luôn cố gắng từ bi và khiêm nhường.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/28/336890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/25/160077.html

Đăng ngày 23-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share