Bài viết của Lan Linh và Lý Hân Từ, các phóng viên Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 7-11-2016] Từ ngày 4 – 7 tháng 11, các học viên Pháp Luân Công trên toàn Châu Âu đã tề tựu về Munich để tham dự Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tổ chức hàng loạt sự kiện ở thành phố này nhằm nâng cao nhận thức công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Trong hai ngày 4 và 5 tháng 11, các học viên đã tổ chức hai lễ thắp nến để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị mất đi mạng sống trong cuộc đàn áp tàn bạo môn tu luyện tinh thần Trung Quốc truyền thống kéo dài suốt 17 năm qua. Theo thông tin Minh Huệ Net nhận được, hơn 4.000 học viên được xác nhận là đã tử vong vì bị bức hại trực tiếp qua các hình thức tra tấn hoặc các hình thức bức hại khác khi bị giam giữ. Con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.

Thắp nến tưởng niệm ở Marienplatz

Hôm 4 tháng 11, các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm ở Marienplatz, quảng trường trung tâm lịch sử ở Munich. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và cung cấp thông tin cuộc bức hại ở Trung Quốc tới công chúng.

Bà Elena cùng chồng từ Pháp đến Munich để thăm con gái đang theo học ở đó, và tìm hiểu các hoạt động tại Marienplatz. Chấn động trước cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cặp vợ chồng này nói rằng họ sẽ đọc thêm thông tin về tình huống này. Họ nói thêm rằng họ hy vọng cuộc đàn áp này sẽ sớm chấm dứt.

2016-11-6-munich-vigils_01--ss.jpg

Thắp nến tưởng niệm ở Munich, Đức hôm 4 tháng 11 tưởng nhớ các học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc

2016-11-6-munich-vigils_08--ss.jpg

Bà Elena (ở giữa) cùng chồng (bên phải) rất sốc khi biết đến cuộc bức hại kéo dài 17 năm ở Trung Quốc

Laila, Ander và Carlo, đều đến từ Tây Ban Nha và hiện đang làm việc tại Munich, họ rất ấn tượng với cảnh tượng luyện công tập thể ở Marienplatz. Sau khi nói chuyện với các học viên, họ cũng biết đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Laila nói rằng cuộc bức hại này là sai trái bởi lẽ ai ai cũng cần được hưởng tự do tín ngưỡng. Ander và Carlo đồng tình và chúc phúc các học viên.

2016-11-6-munich-vigils_09--ss.jpg

Laila (thứ hai bên trái), Ander (thứ hai bên phải) và Carlo (đầu tiên bên phải) hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ sớm chấm dứt

Thắp nến tưởng niệm ở Max-Joseph-Platz

Hôm 5 tháng 11, các học viên cũng tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm thứ hai ở Max-Joseph-Platz, cũng là một quảng trường lớn của Munich.

Bà Anna, một chủ báo và là một cư dân Munich, đã dừng chân tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà ký tên thỉnh nguyện và kêu gọi chính phủ Đức cùng cộng đồng quốc tế có nhiều hành động hơn để chấm dứt cuộc bức hại này.

2016-11-6-munich-vigils_10--ss.jpgThắp nến tưởng niệm tại Max-Joseph-Platz hôm 5 tháng 11 năm 2016

2016-11-6-munich-vigils_12--ss.jpg

Bà Anna, một chủ báo ở Munich, nói rằng việc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc thật “đáng hổ thẹn”

Bà Anna chia sẻ rằng bản thân bà từng có thời gian tập luyện một môn khí công khác, và bà đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà nói thêm: “Khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, tôi rất đau lòng và muốn khóc.” Bà nói rằng bà hy vọng nó sẽ sớm kết thúc.

“Tôi mong rằng ngày nào các bạn cũng tới đây”

Bà Christine, một giáo viên người Đức sống ở ngoại ô của Munich, cũng ký tên thỉnh nguyện. “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến sự việc này và lưu tâm đến nó, để cuộc đàn áp này sớm đi đến hồi kết,” bà nói.

2016-11-6-munich-vigils_13--ss.jpg

Bà Christine hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ nhận thức được tình huống vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này ở Trung Quốc

Màn luyện công tập thể tường hòa của các học viên Pháp Luân Công khiến Christine ấn tượng sâu sắc, bà nói rằng bà cảm thấy môn tu luyện tinh thần Trung Quốc truyền thống này mang đến sự bình an trong tâm hồn. “Hẳn là việc tọa thiền như thế này không chỉ tốt cho các học viên, mà còn mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Tôi rất thích pháp môn này và tôi mong ngày nào các bạn cũng tới đây”, bà nói.

Sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Marina, một giám đốc marketing người Nga, nói rằng các học viên nên được tự do thực hành đức tin của họ ở bất cứ nơi nào trên thế giới này vì pháp môn này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Cô đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên và nói rằng cô hy vọng tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng của chính quyền Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống sẽ sớm chấm dứt.

Anh David, một kỹ sư phần mềm người Anh, đã đọc thông tin về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc và nói: “Tôi chợt hiểu tại sao chính phủ Trung Quốc lại nhắm vào một quần thể học viên ôn hòa.” Anh nói rằng anh sẽ viết thư gửi tới các nghị sỹ quốc hội ở khu vực của anh và nói thêm rằng anh “có thể sẽ đi đến Lãnh sự quán Trung Quốc để kháng nghị”.

Cô Antonella, đang sinh sống ở Đức, từng biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc qua kênh truyền thông xã hội. Cô khâm phục tinh thần và sự kiên định đức tin của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo này.

2016-11-6-munich-vigils_15--ss.jpg

Cô Antonella nói rằng cô khâm phục sự kiên định của các học viên bất chấp những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc

Sau khi ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc, cô Antonella nói rằng cô hy vọng nỗ lực của cô sẽ giúp chấm dứt tội ác này. Cô nói: “Mọi người nên hợp sức lại và giải quyết triệt để vấn nạn này, bởi nó có can hệ đến tương lai của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/7/337368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/10/159891.html

Đăng ngày 12-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share