Bài viết của Đường Tú Minh và Đức Tường

[MINH HUỆ 6-11-2016] Thứ bảy tuần trước, các học viên Pháp Luân Công Châu Âu đã tổ chức một buổi diễu hành quy mô lớn tại Munich, thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần truyền thống ở Trung Quốc kéo dài 17 năm nay.

Khởi hành từ Odeonsplatz, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công cùng với âm nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc Tianguo, đi qua tòa án tối cao, Karlsplatz, ga xe lửa, dọc theo Maximilian Avenue, cuối cùng kết thúc tại Max-Joseph-Platz khoảng ba giờ sau đó.

2016-11-6-minghui-munich-parade-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tianguo dẫn đầu đoàn diễu hành.

2016-11-6-minghui-munich-parade-03--ss.jpg

2016-11-6-minghui-munich-parade-05--ss.jpg

Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công diễu hành ôn hòa ở Munich.

2016-11-6-minghui-munich-parade-10--ss.jpg

Max-Joseph-Platz , điểm dừng chân cuối cùng của đoàn diễu hành.

2016-11-6-minghui-munich-parade-04--ss.jpg

Các học viên phương Tây biểu diễn múa lân truyền thống Trung Quốc.

2016-11-6-minghui-munich-parade-07--ss.jpg

2016-11-6-minghui-munich-parade-08--ss.jpg

2016-11-6-minghui-munich-parade-09--ss.jpg

Biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc.

Đoàn diễu hành giới thiệu Pháp Luân Công, môn tu luyện ôn hòa dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời phơi bày cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên kêu gọi sự chú ý đặc biệt tới thông lệ cưỡng bức mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và những tù nhân lương tâm khác.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại thông qua hoạt động diễu hành đã được người dân thuộc mọi tầng lớp hưởng ứng.

Giáo viên mẫu giáo, cô Michelle rất hào hứng khi xem diễu hành. Cô đã chứng kiến một sự kiện tương tự ở Vienna khi đi thăm con trai, ở đó cô đã biết tới nạn cưỡng bức mổ cướp tạng.

“Đây là một thảm họa của nhân loại. Nó thực quá kinh khủng,” cô nói. “Tối biết tại sao chính phủ lại mổ cướp tạng từ một nhóm tu luyện thiền định — vì nội tạng của họ rất khỏe.”

Cô Michelle nói cô không thể hiểu được Đảng Cộng sản. “Họ cố gắng hủy hoại tất cả những gì thiện lương, tốt đẹp, hay tâm linh,” cô bày tỏ, “nhưng họ sẽ không bao giờ chiến thắng.”

“Đảng Cộng sản trông có vẻ mạnh, nhưng năng lượng của Pháp Luân Công là thuần chính và bền vững hơn. Vậy nên, đảng sẽ không bao giờ chiến thắng. Các bạn hãy kiên trì đưa mọi người đến với sự thật cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt,” cô Michelle khích lệ các học viên.

Cô Lina, nghiên cứu sinh ngành động vật học tại một trường đại học địa phương, nhận tờ rơi từ một học viên. Trước đó, cô chưa từng biết đến Pháp Luân Công, nhưng cô lo lắng về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng bị phơi bày trên tờ rơi.

“Trong một chuyến đi tới Mỹ 10 năm trước, tôi đã biết đến hoạt động kinh doanh tạng ở Trung Quốc. Lúc đó tôi mới 14 tuổi, và tôi đã bị sốc,” cô nói. Nhưng cô không biết rằng chính là chính phủ đã tiến hành cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc, và đằng sau tội ác đó là cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 17 năm.

Cô Lina đã lên án chế độ cộng sản. “Nó phải dừng lại. Ở Châu Âu, một bệnh nhân cần phải đợi vài năm để có được một tạng. Làm sao thời gian chờ đợi ở Trung Quốc lại chỉ là hai tuần?”

Nâng cao nhận thức ở Marienplatz

Lễ diễu hành vào thứ bảy là một phần trong chuỗi các sự kiện của Pháp Luân Công ở Munich được tổ chức trong tuần qua. Ngày thứ sáu, các học viên đã dựng hai quầy thông tin ở Marienplatz, tại đó họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, phân phát các tờ rơi và thu thập chữ ký nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng.

2016-11-5-germany-munich_03--ss.jpg

2016-11-5-germany-munich_04--ss.jpg

Người dân xem biểu diễn các bài công pháp ở Marienplatz.

2016-11-5-germany-munich_05--ss.jpg

2016-11-5-germany-munich_06--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

2016-11-5-germany-munich_08--ss.jpg

Nói cho người dân về Pháp Luân Công.

2016-11-5-germany-munich_09--ss.jpg

2016-11-5-germany-munich_10--ss.jpg

Người dân đọc tài liệu về tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Từ 10 giờ sáng đến 8 giờ chiều, học viên từ một số nước Châu Âu tản ra khắp quảng trường, nói chuyện cùng du khách với các ngôn ngữ khác nhau về cuộc bức hại. Khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện mà không do dự.

Bà Susanna Sonnleiter, một y tá đến từ Allgäu, và người bạn của mình là bà Sabine Palme đã xem phim tài liệu về nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc trên kênh 3SatTV.

2016-11-5-germany-munich_14--ss.jpg

Bà Palme, một giáo viên, và bà Sonnleiter, một ý tá, đến từ Allgäu, tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là hoàn toàn sai trái.

“Ấn tượng đầu tiên của bộ phim tài liệu đã làm chúng tôi bị sốc. Thật không thể tin được. Điều đó là không thể chấp nhận được,” bà Susanna nói. “Chúng ta phải ủng hộ những sự kiện như thế này. Mổ cướp tạng phải chấm dứt.”

“Điều này liên quan đến phẩm hạnh của nhân loại. Tất cả mọi người là công bằng, và phải có tự do tín ngưỡng, bất kể là họ ở đâu,” bà Susanna nói thêm.

Bà Sabine có lời khích lệ với các học viên: “Các bạn nên kiên định với đức tin của mình, thậm chí trong khi đối mặt với cuộc bức hại. Nếu bạn tin rằng con đường bạn đi là đúng, thì bạn sẽ có thể đi đến cuối cùng và giành chiến thắng.”

2016-11-5-germany-munich_13--ss.jpg

Bà Susan, nhà thiết kế thời trang địa phương: “Nạn thu hoạch tạng phải chấm dứt ngay lập tức. Nhiều người dân Đức không biết về tội ác này, và một số người không muốn tin. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải đối diện với sự thực.”

2016-11-5-germany-munich_12--ss.jpg

Ông Marcus, một quan chức chính phủ đã nghỉ hưu, ký tên thỉnh nguyện yêu cầu Chính phủ Trung Quốc chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/6/337344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/7/159843.html

Đăng ngày 12-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share