Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-9-2016] Một cư dân thành phố Lan Châu đã bị giam giữ trong 15 ngày, bị đình chỉ công việc mà không được trả lương và bị sách nhiễu liên tục vì đòi công lý cho cái chết yểu của chồng mình.

Cũng giống như người chồng quá cố (anh Triệu Húc Đông), chị Lý Hồng Bình và bố mẹ chồng đều tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Tất cả họ đều liên tục bị bắt giữ kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999.

Anh Triệu đã qua đời trong vòng hai tháng sau khi bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2003. Khi ấy anh được 36 tuổi.

bd834e6b9519d3a2cca7dd285185b862.jpg

Chị Lý, anh Triệu và cô con gái của họ

Cả chị Lý và mẹ chồng chị là bà Bạch Kim Ngọc đều đã đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công dẫn đến cái chết của anh Triệu.

Cục An ninh Công cộng thành phố Lan Châu đã yêu cầu chị Lý và bà Bạch rút đơn kiện và viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Nhưng họ đã từ chối tuân theo.

Bị giam giữ 15 ngày và bị đình chỉ công tác

Ngày 14 tháng 5 năm nay, khi đang đi bộ trên đường, chị Lý đã bị cảnh sát tiếp cận và bắt giữ. Chị đã không được thả cho đến sau 15 ngày.

Chủ của chị Lý, công ty Tân Khai Nguyên (một công ty liên kết với Tập đoàn dầu khí Lan Châu), đã đình chỉ công tác của chị mà không trả lương cho đến khi chị được thả ra. Chị cũng bị loại khỏi danh sách xin hỗ trợ tài chính cho việc học hành của con gái.

Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc ở công ty của chị cũng đe dọa sẽ cho chị thôi việc nếu chị từ chối viết cam kết từ bỏ đức tin của mình.

Chị Lý đã hỏi vị bí thư Đảng rằng ai cho ông ta quyền yêu cầu người khác phải từ bỏ đức tin của họ; ông ta đã thừa nhận rằng ông ta đang làm theo lệnh được chỉ thị từ Cục An ninh Công cộng Thành phố Lan Châu.

Chị Lý vẫn bị đình chỉ công tác tại thời điểm viết bài viết này.

Liên tục đến nhà

Ủy ban đường phố địa phương trong khu phố của chị Lý cũng được lệnh phải làm việc với chị. Ông Trần, chủ tịch ủy ban đã liên tục cử người đến nhà chị để ép chị từ bỏ Pháp Luân Công.

Đầu tháng 7 năm nay, hơn một chục đặc vụ đã bất ngờ xuất hiện tại nhà chị Lý. Họ đã rời đi sau khi cô con gái của chị, đang ở nhà một mình, từ chối mở cửa.

Vài ngày sau đó, ủy ban cử người đến nhà chị hai lần một ngày. Lần đầu khoảng chín giờ sáng, có ba người đến và chị Lý đã từ chối mở cửa. Hai giờ sau đó họ lại quay lại, một lần nữa chị đã đuổi họ đi bằng cách đứng ở trong nhà và hô lớn lên rằng: “Tại sao các anh cứ sách nhiễu tôi hoài vậy?!”

Sau đó, chủ tịch Trần đã cử hai người nữ đến ngồi ngay bên ngoài tòa nhà chung cư nơi chị Lý ở và ra lệnh cho ba người nam khóa chặt cửa hậu của khu căn hộ của chị ở tầng một.

Cuối cùng chị Lý đã tranh cãi ông Trần, ông ta trả lời rằng tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường ngay khi chị viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Chị Lý từ chối tuân theo và không lâu sau phát hiện ra mình bị theo dõi khắp mọi nơi, ngay cả khi chị đưa con đến gặp bác sĩ. Một số đặc vụ còn chụp ảnh chị.

Khi chị phản đối việc bị sách nhiễu và dám sát liên tục thì một đặc vụ nói rằng: “Tốt thôi, chị dám kiện chúng tôi không!”

Mẹ chồng cũng bị sách nhiễu

Tháng 7 năm nay chủ tịch Trần lại một lần nữa dẫn ba người đến nhà của bà Bạch. Ông ta cố gắng làm áp lực với bà và cô con dâu của bà phải viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Nhưng bà Bạch đã không đồng ý.

Trần Thiểu Khâu (không liên quan gì đến chủ tịch Trần), trưởng Phòng 610, đã triệu tập bà Bạch đến văn phòng của ông ta vào đầu tháng 8. Một lần nữa bà lại từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Khoảng tám đặc vụ đã xuất hiện tại chỗ làm của bà Bạch vào ngày 17 tháng 8 và bảo với mọi người rằng bà và con dâu của bà đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công cách đây khoảng vài tháng.

Tuy nhiên mấy tháng gần đây, cả bà Bạch và cô Lý đều không hề đi đến Bắc Kinh. Bà Bạch nghi ngờ rằng các quan chức chính quyền đang cố gắng tìm lý do ngược đãi bà.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.

Báo cáo liên quan:

Thông tin bổ sung về bức hại của anh Triệu Húc Đông và gia đình anh

Người thân của anh Triệu Húc Đông ở thành phố Lan Châu bị bức hại nghiêm trọng sau cái chết của anh

Tin muộn: Anh Triệu Húc Đông, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Lan Châu, qua đời


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/19/335226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/21/159245.html

Đăng ngày 19-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share