Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-6-2016] Ngày 13 tháng 9 năm 2016, Tòa án khu Song Thành xét xử phi pháp ông Vương Hồng Bân chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Luật sư của ông Vương biện hộ rằng những bằng chứng mà bên công tố sử dụng không đủ hiệu lực pháp luật để buộc tội thân chủ của ông. Nhân chứng đề cập trong biên bản bắt giữ không có mặt tại tòa án và cũng không nêu ra được tên của nhân chứng. Ngoài ra, biên bản bắt giữ cũng không có chữ ký. Hơn nữa, người đàn ông bắt giữ ông Vương không mặc cảnh phục cũng như xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận khi bắt giữ ông Vương.

Luật sư lập luận thêm rằng những cuốn sách Pháp Luân Công tịch thu ở nhà ông Vương là tài sản hợp pháp của ông và chúng không gây hại cho bất kỳ ai. Ông nói tiếp rằng không có luật nào quy định rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp; trái lại, Hiến pháp Trung Quốc còn bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.

Công tố viên liên tục đưa thêm bằng chứng mới trong suốt phiên xét xử, một trong số đó không được liệt kê trong danh sách các bằng chứng của ông Vương.

Ông Vương Hồng Bân sinh sống ở khu Giang Bắc, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngày 6 tháng 5 năm 2016, ông bị đưa đến Trại giam khu Song Thành. Gia đình ông Vương được cho biết rằng ông bị tạm giam hành chính trong 15 ngày và sẽ được trả tự do vào ngày 23 tháng 5. Tuy nhiên, nó lại bị chuyển thành tạm giam hình sự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/20/335253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/26/159307.html

Đăng ngày 13-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share