Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-9-2016] Một cư dân ở huyện Lệ Thư, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt tại nhà con trai của mình ở tỉnh Hà Nam, cách nhà ông 1.000 km sau 13 tháng ông đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công 17 năm trước.

Chỉ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công mà ông Trần Minh Hiển, 73 tuổi, bị bắt giam nhiều lần, bị sa thải khi ông đang là phó hiệu trưởng trường học, bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức 18 tháng và bị tống giam trong nhà tù bốn năm. Ông còn bị ép buộc xem tài liệu tẩy não và bị tra tấn tàn bạo.

Ông Trần cho rằng Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì ông phải trải qua và ông đã gửi đơn kiện Giang vào ngày 5 tháng 8 năm 2015

Ông Trần lại lần nữa trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền địa phương khi họ nhận được đơn kiện của ông. Vì không thể tìm thấy ông ở nhà nên họ tìm gọi vào di động của ông và con ông. Sau đó, họ phát hiện ra ông đã đi tới thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam để thăm con trai mình.

Ngày 7 tháng 9, những đặc vụ đã đi gần 1.000 km tới Trịnh Châu và xông vào nhà con trai ông Trần để bắt giữ ông.

Họ chuyển ông Trần về huyện Lệ Thư và gọi con gái ông tới để ký vào “Đơn xin tại ngoại” cho cha cô. Cô đã viết tên vào đơn nhưng họ vẫn không cho phép cô đưa ông Trần về nhà. Hóa ra cảnh sát đã lừa cô ký vào biên bản bắt giữ của ông Trần.

Hiện tại, ông Trần vẫn đang bị giữ lại trong Khu tạm giam huyện Lệ Thư.

Bài viết liên quan: Cựu hiệu trưởng trường học kiện Giang Trạch Dân vì năm lần bị bắt và bị tra tấn suốt sáu năm giam cầm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/21/335303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/27/159315.html

Đăng ngày 15-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share