Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 11-9-2016] “Bà chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ,” một lính canh tù nói với bà Chu Tú Huệ khi bà Chu vừa mới tỉnh lại.

Bà Chu bị ngất xỉu trong hơn 20 phút khi đang trên đường đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. “Đối với tôi, dù bà có chết ngay sau khi bước qua cánh cổng này thì cũng không thành vấn đề,” lính canh tù nói. “Ngày nào bà còn ở đây, thì ngày đó tôi còn mất ăn mất ngủ.”

Bà Chu, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Ninh, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2008. Bà bị kết án bảy năm tù giam vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Sau ba năm bị ngược đãi tàn bạo cả về thể chất lẫn tinh thần, bà bị mắc bệnh lao phổi ở vùng ngực và xuất hiện các khối u ở cổ và ngực.

Một bác sỹ ở bệnh viện địa phương nói rằng: “Bệnh nhân này có thể chết hoặc bị liệt bất cứ lúc nào.”

Chỉ khi đó các quan chức nhà tù quyết định trả tự do cho bà Chu để tránh phải chịu trách nhiệm nếu bà tử vong trong nhà tù. Bà được tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 18 tháng 11 năm 2010.

Sau đây là những lời bà Chu thuật lại những trải nghiệm của mình:

Bị tra tấn trong khi cảnh sát tạm giam

Tôi bị bắt giữ cùng ba học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 22 tháng 4 năm 2008 bởi phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho công chúng. Chúng tôi bị đưa đến Đồn Công an Nhĩ Trạm. Cục trưởng cục cảnh sát khu vực đã đích thân lái xe đến và giám sát cảnh sát thẩm vấn tôi trong buổi tối hôm đó.

Trong suốt phiên thẩm vấn, một cảnh sát to béo gấp đôi tôi đã dùng dùi cui cao su đánh đập tôi. Anh ta đánh tôi đến mức tôi không thể đứng nổi. Tay tôi bị còng ra sau lưng. Khi anh ta gắng sức lôi còng tay khiến nó cứa vào cổ tay tôi. Hai viên cảnh sát khác liên tục tát vào mặt tôi.

Sau khi thẩm vấn, chúng tôi bị xích lại với nhau và phải đứng trong suốt thời gian còn lại của đêm hôm ấy. Ngày hôm sau, chúng tôi bị đưa đến Trại tạm giam khu Thành Lâm.

Tôi chỉ cho một nữ cảnh sát ở đó thấy vết bầm tím trên lưng tôi. Cô ấy ngạc nhiên nói: “Ai làm gì đến mức chị ra nông nỗi này? Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị như vậy sao?”

Bức thực trong trại giam

Chúng tôi bị chuyển về Trại giam Ninh An sau 12 ngày bị tạm giam trong trại tạm giam khu Thành Lâm. Trong chín tháng ở trong Trại giam Ninh An, tôi đã ba lần tuyệt thực.

Lần tuyệt thực đầu tiên, cảnh sát đã dùng nước muối bức thực để trừng phạt tôi. Lần thứ hai tôi tuyệt thực trong tám ngày, và lần kế tiếp là trong 12 ngày.

Có lần cảnh sát trói tôi ở tư thế hai chân hai tay kéo căng ra trong suốt chín giờ đồng hồ trong một phòng biệt giam.

Sau chín tháng ở trong trại giam đó và ba phiên xét xử, tôi bị kết án bảy năm tù giam.

Gặp nhiều vấn đề về sức khỏe khi ở trong tù

Ngày 21 tháng 1 năm 2009, họ tống tôi cùng ba học viên khác vào Nhà tù nữ Hắc Long Giang. Cảnh sát bắt tôi phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và xem các đoạn video phỉ báng Pháp Luân Công. Chúng tôi không được phép nói chuyện với nhau. Tôi đi đến đâu cũng có người theo sát.

Ngay khi tôi vừa đến nhà tù, tôi bắt đầu bị đau lưng, cổ của tôi cũng bị đau, và cánh tay phải của tôi bị mất kiểm soát. Tôi thường xuyên ói mửa.

Tôi yêu cầu được đi khám bác sỹ. Ban đầu lính canh tù từ chối, mãi đến khi các tù nhân khác bảo với họ rằng tôi sẽ không sống nổi thì họ mới đưa tôi đi.

Họ đưa tôi đến bệnh viện nhà tù. Giám đốc bệnh viên thấy tình trạng của tôi liền nói: “Hãy mau đưa bà ấy ra một bệnh viện bên ngoài để khám xét càng sớm càng tốt.”

Họ đưa tôi đi chụp cộng hưởng từ và siêu âm tại một bệnh viện công. Bệnh viện kiểm tra thấy tôi bị lao phổi và có khối u ở cổ và ngực. Ngay khi có kết quả chụp cộng hưởng từ, bác sỹ nói với cảnh sát: “Tại sao các anh đưa bà ấy đến đây muộn đến vậy? Bệnh nhân này có thể chết hoặc bị liệt bất cứ lúc nào.”

Sau khi biết thông tin về tình trạng của tôi, các lãnh đạo nhà tù sợ rằng tôi sẽ chết trong tù nên bắt đầu làm thủ tục để tôi điều trị y tế. Họ cố gắng đưa tôi vào bệnh viện nhà tù, nhưng bệnh viện không tiếp nhận tôi.

Ngày 18 tháng 11 năm 2010—hai năm và bảy tháng sau ngày tôi bị bắt—tôi đã được trả tự do khi đang cận kề cái chết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/11/334300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/22/159252.html

Đăng ngày 11-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share