Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 30-8-2016] Một cư dân thành phố Thẩm Dương phải lĩnh án tù 6 năm vì tu luyện Pháp Luân Công hiện đang gặp vấn đề về răng miệng, nhưng nhà tù đã không cho phép bà điều trị y tế, với lý do là gia đình bà không nộp đủ tiền vào tài khoản của bà ở nhà tù.

Bà Thư Dư bị bắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2014 vì từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Sau đó bà bị kết án 6 năm tù và bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 29 tháng 4 năm ngoái.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Thư bị bức hại vì tín ngưỡng của mình. Bà bị sa thải khỏi cương vị giám đốc nhân sự của Chi nhánh Đại Đông thuộc Ngân hàng Công Thương ngay sau khi cuộc bức hại khai màn vào tháng 7 năm 1999.

Năm 2001, bà Thư bị bắt giữ và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Bà tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ phi pháp nhưng đã bị tra tấn tàn bạo. Trại lao động trả tự do cho bà khi bà đang gần kề cái chết. Sau khi bà hồi phục, bà phải sống lang bạt để tránh bị bắt giam trở lại.

Cảnh sát không ngừng tìm kiếm bà Thư, khiến bà phải liên tục chuyển nơi ở. Họ bắt giữ em trai bà – ông Thư Đông, vào khoảng cuối tháng 1 năm 2014 (kỳ nghỉ Tết Nguyên đán) và giam giữ ông một tuần. Bố vợ ông quá sốc khi ông bị bắt giữ và đã qua đời không lâu sau đó.

Trong khi ông Thư nhất định không tiết lộ nơi ở của chị gái mình, thì cảnh sát vẫn gắng theo dõi bà vài tuần sau đó. Họ đột nhập vào căn hộ mà bà thuê trọ vào ngày 21 tháng 2 cùng năm đó khi bà vắng nhà.

Bà Thư trở về nhà đúng lúc cảnh sát đang lục soát nơi ở của bà. Họ đánh đập bà thậm tệ khiến tay bà bị thương.

Bà Thư dự định kháng cáo bản án tù của mình, nhưng gia đình bà lại lưỡng lự vì bị chính quyền địa phương đe dọa. Đến khi họ đồng ý thuê luật sư cho bà, thì đã quá thời hạn kháng cáo.

Trực tiếp nếm trải những ngược đãi mà chính quyền Trung Quốc áp dụng với các học viên Pháp Luân Công, bà Thư không lạc quan về bản án tù sáu năm của mình.

Khi luật sư của bà gặp mặt bà trước khi bà bị tống giam, bà đề nghị ông hãy nói với gia đình bà rằng: “Nếu tôi thiệt mạng ở trong tù, thì hãy minh bạch rằng đó là do tôi bị tra tấn và ngược đãi mà ra, vì tôi không bao giờ tự sát. Đừng để cảnh sát thiêu xác tôi. Hãy tìm kiếm công lý cho tôi!”

Bà Thư trông nhợt nhạt khi gia đình vào thăm bà trong lần gần đây. Bà phàn nàn về việc bị đau răng, nhưng nhà tù không cho phép bà điều trị y tế. Gia đình bà lo lắng rằng đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi những khổ nạn mà bà Thư sẽ phải nếm trải khi ở trong tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/30/333709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/5/158560.html

Đăng ngày 19-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share