Bài viết ghi lại lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-7-2016] Một học viên Pháp Luân Đại Pháp 82 tuổi đã chia sẻ câu chuyện trên con đường tu luyện của bà.

Bà bắt đầu kể câu chuyện của mình với cuộc Cách mạng Văn hóa, khi đó gia đình bà phải chạy trốn vì bị chính quyền xếp vào diện địa chủ.

Gia đình bà lưu lạc đến Hàm Dương, trên đường đi có đến một am ni cô. Tại đây chủ trì am thấy gia đình bà là người đứng đắn bèn cho họ vào và cho họ một phòng nhỏ để tá túc. Lúc đó, bà còn là một bé gái, nhận thấy các ni cô cử chỉ điềm đạm, hàng ngày thắp nhang, bái phật, niệm kinh, và thanh nhàn tự tại, nên lúc đó bà đã muốn xuất gia làm ni cô. Khi nói chuyện với cha mẹ về ý định của mình, cha bà đã kiên quyết không đồng ý. Mang theo tâm lý tiếc nuối, cho đến ngày bà gặp được Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 59.

Bước vào tu luyện Đại Pháp

Tôi sinh năm 1934, khi lớn lên, tôi đã suy sụp vì bệnh tật, trong đó có bệnh tim và u vú. Tôi phải uống rất nhiều thuốc và luôn ốm yếu. Thời điểm đó, tôi chỉ muốn tìm đến cái chết.

Tuy nhiên, cuộc đời tôi đã thay đổi vào năm 1994. Nhiều người ở thành phố tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có người bảo tôi hãy cùng họ đi nghe băng thu âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Sau hai buổi tối nghe giảng, từng lời từng lời Sư phụ giảng như sấm bên tai, khiến tôi chấn động, và kể từ đó, tôi quyết định bước vào tu luyện Đại Pháp.

Đại Pháp triển hiện huyền năng

Bởi cuộc Cách mạng Văn hóa, nên tôi không biết đọc và viết. Tuy nhiên, sau khi tôi học thuộc Luận Ngữ, tôi đã trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp: Tôi có thể đọc được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” cũng như mọi bài giảng của Sư phụ.

Tháng 6 năm 1994, tôi cùng gia đình đến thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam để nghe Sư phụ giảng Pháp. Vào ngày thứ ba, một người gác cổng đã nói với tôi: “Bà ơi, hai ngày trước bà ốm rất nặng, làm sao bà hồi phục nhanh vậy ạ?” Tôi biết đó là do Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Bởi vậy, đến cuối khóa giảng Pháp đó, tôi đã không hề do dự mà bước vào tu luyện.

Kéo dài thọ mệnh

Khi tôi còn trẻ, một thầy bói nói rằng tôi chỉ có thể sống đến 70 tuổi. Sau khi tu luyện, tôi kiên tín Đại Pháp, dĩ Pháp vi Sư, làm tốt ba việc, thầy bói nào cũng xem không thấy, tôi không tin vào lời toán quái đó, trong tâm chỉ tin vào Sư phụ và Pháp, tôi đã lập một điểm học Pháp tại nhà.

Năm 72 tuổi, tôi có một giấc mơ, một người mặc áo trắng đứng cạnh giường tôi và nói đã đến lúc tôi phải rời khỏi thế gian này. Tôi không chấp nhận và nói: “Không, tôi không đi, tôi tu Pháp Luân Đại Pháp, tôi có Sư phụ.” Sau đó tôi gọi lớn: “Xin Sư phụ giúp con! Con không thể rời đi lúc này được, con còn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình, còn nhiều sinh mệnh vẫn chưa được cứu, con chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.”

Khi tôi tỉnh giấc, toàn thân mồ hôi đầm đìa và run rẩy. Tuy nhiên, tôi quyết không để bị phân tâm và luyện công như thường lệ. Sau đó tôi kể cho chồng tôi nghe về giấc mơ.

Tôi nói với ông ấy: “ Ông à! Tôi muốn ông hiểu rằng sau này nếu thấy tôi có triệu chứng bệnh, không được khỏe, thì cũng đừng đưa tôi đến bệnh viện, đó chỉ là giả tướng thôi, tính mạng của tôi là do Sư phụ an bài, tôi có Sư phụ quản!”

Tôi nói tiếp: “Những người hay lui tới nhà mình là những người cùng tu luyện Pháp Luân Công với tôi. Tôi có 7.000 nhân dân tệ để trong một chiếc hộp có khóa, nó không phải là của tôi. Ông hãy đưa số tiền đó cho các bạn đồng tu của tôi để họ làm tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp.”

Mọi thứ yên ổn cho đến ngày 1 tháng 10 của hai năm sau đó. Tôi mơ thấy một sợi dây thừng dày quấn quanh cổ tôi. Tôi sợ hãi và bắt đầu giãy dụa. Chồng tôi tỉnh giấc và gọi lớn tên tôi để tôi tỉnh lại. Một lần nữa, tôi đã được cứu sống.

Tu luyện cải biến bản thân và toàn gia đắc phúc báo

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp mà yêu cầu bản thân. Trước kia tôi tính tình bất hảo, người khác nói một thì tôi nói hai. Ở nhà thì tranh cãi với chồng. Sau khi tu luyện, tôi không còn là người vợ tính khí bất hảo nữa. Toàn thể gia đình tôi đã chứng kiến tôi thay đổi ra sao, nên chồng tôi cũng cải biến và đối xử với tôi tốt hơn trước.

Hai người con gái, con rể và các cháu tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Chồng tôi từng bị bệnh gan, nhưng ông ấy đã sống thêm 10 năm so với chẩn đoán của bác sỹ.

Giờ đây tôi đã 80 tuổi và rất khỏe mạnh. Mặc dù chưa bao giờ được đi học, nhưng tôi có thể đọc được tất cả các sách Đại Pháp. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.

Trên đây là thể hội của bản thân, từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/330890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/16/157835.html

Đăng ngày 19-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share