Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 24-6-2016] Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, sau khi chị cả của tôi trở thành một học viên, nhưng tôi không dám tu luyện vì cuộc bức hại. Cho đến tận 10 năm sau, khi biết mình mắc bệnh viêm gan B, tôi mới bước vào tu luyện.

Đó là vào năm 2006, vài tháng sau khi tôi mới bắt đầu cuộc hôn nhân lần thứ hai. Sau khi nhập viện khoảng 19 ngày, tôi trở về nhà và tiếp tục chữa trị bằng thuốc Trung y.

Gia đình chồng coi thường tôi vì cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc bằng sự đổ vỡ, và tôi cũng không có con với người chồng mới. Giờ đây với căn bệnh nan y này, hoàn cảnh của tôi trong cái gia đình vừa mới được tạo dựng này thậm chí còn trở nên khó khăn hơn. Tôi đã tránh mặt gia đình nhà chồng bằng cách ở trong phòng suốt cả ngày.

Tôi đã chứng kiến vài người qua đời vì bệnh viêm gan B. Trải nghiệm này quả thật rất đáng sợ.

Cả chị gái và anh trai tôi đều thuyết phục tôi thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí mẹ tôi cũng nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp nhiều người khỏi bệnh viêm gan B như thế nào. Với khao khát được phục hồi sức khỏe, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân trong khi tiếp tục uống thuốc Trung y.

Thú thật là, tôi không muốn theo môn tập với mục đích để bản thân mình tốt hơn-mà chỉ là để chữa khỏi bệnh của tôi. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp đã đem đến cho tôi một phép lạ.

Ngay sau đó, tôi bị tiêu chảy. Nó kéo dài suốt cả đêm, nhiều vật chất màu đen được đẩy ra khỏi thân thể tôi. Sau đó tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm ngay lập tức. Từ đó trở đi, các triệu chứng dần dần biến mất.

Khoảng 20 ngày sau khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi vào nhóm những bệnh nhân viêm gan B để kiểm tra. Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện lấy kết quả.

Trong phòng đầy bệnh nhân viêm gan B, bác sỹ đã quát tôi, “Chị đang làm gì vậy?”

Sau đó, ông ấy nói thêm, “Chị không hề bị bệnh viêm gan.”

Ông ấy nghĩ rằng tôi là người gây rối ở đó để giở trò với bệnh viện.

Tôi không thể nói nên lời khi nghe thấy kết quả, đột nhiên tôi như thể vừa từ địa ngục mà một bước lên thiên đàng. Niềm vui khi được hồi sinh là không lời nào tả xiết. Ngay sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi đã khóc và hứa với Sư phụ rằng tôi sẽ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Trong suốt 10 năm là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có được cuộc sống ngập tràn niềm vui. Chồng tôi, con gái và con rể đều ủng hộ tôi trong việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai!


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2016/6/24/乙肝患者-法轮大法救了我的命-330195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/14/157820.html

Đăng ngày 10-9-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share