Bài chia sẻ của Tiểu Phượng, học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2016] Tôi bị chẩn đoán ung thư ruột kết giai đoạn đầu vào tháng 11 năm 2010. Bác sỹ đã khuyên tôi đến bệnh viện lớn hơn để phẫu thuật. Chồng tôi vay mượn tiền từ những người mà chúng tôi quen biết để chi trả cho đợt phẫu thuật, và tôi được mổ một tháng sau đó.

Hai tuần sau khi tôi xuất viện, tôi bắt đầu làm hóa trị.

Trong thời gian hóa trị, bác sỹ đã phát hiện ra tôi bị u hậu môn, vì vậy tôi có thêm đợt phẫu thuật nữa để cắt bỏ u. Một vài tháng sau, bác sỹ lại phát hiện thêm một khối u trực tràng, vì thế tôi lại trải qua đợt phẫu thuật nữa. Sau ba cuộc phẫu thuật và sáu tuần hóa trị, tôi đã bị sụt nhiều cân, và liên tục bị chóng mặt và buồn nôn. Ở tuổi 41, tôi trông giống như một bà già.

Mặc dù phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật và điều trị, sức khỏe của tôi cũng không khá hơn. Khi tôi bắt đầu bị đau ngực vào tháng 11 năm 2013, các bác sỹ đã phát hiện ra rằng các tế bào ung thư đã di căn sang phổi. Tôi được thông báo để tiếp tục hóa trị.

Tôi bị suy sụp. Chúng tôi vẫn còn khoản nợ lớn từ trước và không còn phương cách nào để tôi tiếp tục chữa trị.

Sau đó tôi đã chạy sang gặp người hàng xóm. Cô ấy nói trước kia cô ấy bị ung thư vú, nhưng không cần phải đến bệnh viện hoặc uống một loại thuốc nào. Tôi vô cùng ngạc nhiên và hỏi cô ấy: “Chị đã khỏi bệnh bằng cách nào vậy?” Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy được chữa khỏi sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Cô ấy giảng giải cho tôi nhiều điều về Pháp Luân Công, còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy tặng tôi một bùa hộ mệnh và bảo tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một vài ngày sau, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Khi tôi tiếp tục tìm hiểu về pháp môn và cố gắng làm theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã chứng kiến những thay đổi lớn trong chính bản thân tôi. Tóc của tôi chuyển sang màu đen, da dẻ tôi sáng lên, và tôi không còn cảm thấy bị phù thũng nữa. Trong vòng khoảng ba tháng, tất cả các triệu chứng của tôi đều biến mất. Tôi đã dừng hẳn việc uống thuốc.

Ở cơ quan, tôi làm việc chăm chỉ, siêng năng và không bao giờ cố gắng làm tắt. Tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ những người khác bất cứ khi nào cần. Người giám sát và các đồng nghiệp của tôi tất cả đều nghĩ rằng tôi là một người tốt. Kết quả là, tôi được thăng chức và tăng lương.

Khi cảnh sát đến gặp tôi để hỏi về việc kiện cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công, tôi chia sẻ với họ rằng Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi và đã khiến tôi thay đổi như thế nào. Họ nói: “Nếu Pháp Luân Công tốt như vậy, hãy cứ tiếp tục và tập luyện ở nhà đi nhé!“


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/11/直肠癌晚期患者绝处逢生-331189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/23/157934.html

Đăng ngày 17-08-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share