Bài viết của Mỹ Tĩnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-7-2016] Tôi vô cùng cảm kích Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) về những điều kỳ diệu mà bản thân đã trải nghiệm kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp tám năm về trước.

Nhng cơn đau tim biến mất

Tôi từng mắc bệnh tim nặng với cơn đau thắt ngực ít nhất hai lần một tháng. Đôi khi, nó làm tôi bất tỉnh hàng giờ đồng hồ. Do đó, tôi luôn luôn phải mang theo thuốc trợ tim bên mình.

Nghe nói rằng Pháp Luân Công có thể chữa bệnh khỏe người rất kỳ diệu nên tôi cũng muốn thử, nhưng cũng chỉ là mang một tâm thái tò mò tìm hiểu, và coi đó như là một môn để rèn luyện thân thể như bao môn tập khác. Khi đó, tôi căn bản không hiểu thế nào là tu luyện, là nhập định, song bàn, hồng Pháp, hướng nội tìm. Đối với tôi mà nói thì những từ đó quả là lạ lẫm. Hàng ngày, tôi chỉ đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và luyện năm bài công pháp.

Không lâu sau khi bắt tu luyện, một buổi chiều khi đang ngồi luyện tĩnh công trên giường. Khi đầu óc đang ngổn ngang với những suy nghĩ về công việc gia đình, đột nhiên, tôi cảm giác như có một cây kim từ trên trời rơi xuống và xuyên thẳng vào tim. Cơn đau không lời nào tả xiết, mồ hôi toàn thân tôi vã ra như tắm. Tôi không thể chịu đựng nổi cơn đau và ngã ngửa người ra đằng sau, nhưng cảm giác như có ai đó ở đằng sau đã đỡ tôi lại không để tôi bị ngã. Cơn đau kéo dài khoảng năm phút thì tôi trở lại trạng thái bình thường. Tôi tiếp tục luyện tĩnh công, và kể từ đó, những triệu chứng bệnh tim của tôi cũng đã hoàn toàn biến mất.

Những chữ trong cuốn sách lấp lánh ánh sáng màu vàng kim

Khoảng chín tháng sau khi tu luyện. Một buổi sáng khi đang đọc sách “Chuyển Pháp Luân” sau khi luyện công xong, đột nhiên các chữ trong cuốn sách phát ra ánh sáng màu vàng kim rồi từng chữ từng chữ nhảy lên như những đứa trẻ. Tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác. Tôi đặt sách xuống và dụi mắt. Khi nhìn lại cuốn sách, thì những chữ đó đã không còn nhảy lên nữa, nhưng toàn cuốn sách vẫn tiếp tục tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra? Cuốn sách rõ ràng là giấy trắng mực đen, sao có thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh thế này được? Ngay lập tức tôi nhận ra rằng đây không phải là một cuốn sách bình thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/4/330839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/14/157812.html

Đăng ngày 15-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share