Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-7-2016] Ông Chu Truyện Chí và vợ là bà Cao Kim Phượng ở khu Công Nông, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đều là học viên Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 6 năm 2016, họ bị cảnh sát bắt giữ ở gần khu Tòa án thành phố Bảo Tuyền Lĩnh.

Mười mấy học viên Pháp Luân Công và gia đình bị bắt giữ cùng ngày, nhưng phần lớn được trả tự do ngay đêm hôm đó.

Ông Chu, bà Cao và bà Lưu Ngọc bị đưa tới Trại giam Hạc Cương và bị giam giữ cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Vụ bắt giữ trước đó của ông Châu và bà Cao

Ngày 21 tháng 4 năm 2002, ông Châu và bà Cao bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Giải Phóng Lộ bắt giữ tại nhà và bị đưa đến Trại giam số 2 thành phố Hạc Cương.

Bà Cao bị giam 49 ngày trước khi bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Giai Mộc Tư với thời hạn ba năm.

Ông Châu bị đưa tới trại lao động cưỡng bức hai năm.

Hai vợ chồng được thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Cao là một nữ doanh nhân, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1998. Trước khi tu luyện, bà từng bị xơ cứng động mạch và mất ngủ. Chỉ một tuần sau khi tu luyện, chứng mất ngủ và những đau đớn trên thân thể đã biến mất. Bà luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường bản thân.

Ông Châu, chồng bà Cao, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 1 năm 1999. Sau khi tu luyện một thời gian ngắn ông đã có được sức khỏe tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/12/331257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/11/158215.html

Đăng ngày 18-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share