Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-7-2016] Tháng 4 năm 2016, ông Vương Bằng Nghĩa ở thành phố Phủ Thuận và ông Tôn Nghĩa ở thành phố Đan Đông bị kết án phi pháp và bị giam tại Nhà tù Đông Lăng, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Hai học viên này phải chịu tẩy não và tra tấn trong tù.

Khi tù nhân đến Nhà tù Đông Lăng, đầu tiên họ bị giữ tại Đội tiếp nhận. Sau một tháng, họ thường bị chuyển đến các phòng giam khác nhau. Tuy nhiên, ông Vương và ông Tôn vẫn bị giam ở Đội tiếp nhận có nhóm cán bộ chuyên theo dõi và ép buộc họ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ba tù nhân được chỉ định giám sát ông Vương.

Ông Tôn Nghĩa bị đưa đến một căn phòng bên trong tòa nhà giáo dục tù. Tường và sàn của căn phòng được làm bằng vật liệu cách âm. Năm tù nhân được chỉ định theo dõi ông hàng ngày. Bốn người đứng đầu trong nhóm ở Đội tiếp nhận – Tôn Bằng, Trần Phi, Hà Phi và Tề Lâm – tham gia thực hiện tẩy não ông Tôn. Một tù nhân tên Lưu Tiểu Long được điều đến để tra tấn ông Tôn. Hai ngày đầu tiên khá yên tĩnh. Tuy nhiên, sáng ngày 15 tháng 5, tiếng la hét liên tục của ông Tôn được nghe thấy từ phòng giam đặc biệt. Tiếng hét lớn đến nỗi người bên ngoài cũng có thể nghe thấy, và kéo dài cho đến trưa hôm sau.

Chiều ngày 16 tháng 5, ông Vương Bằng Nghĩa cũng bị đưa tới phòng tẩy não và bị tra tấn tương tự. Khi các lính canh vừa đưa ông Tôn ra ngoài, ông Vương nhìn thấy tình trạng thảm hại của ông Tôn Nghĩa. Các lính canh và tù nhân tra tấn ông Tôn cũng tra tấn ông Vương.

Trong hai ngày đầu, họ còn dễ dãi với ông. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 5, lính canh Tôn Bằng và Trần Phi bắt đầu tìm cách tẩy não ông Vương, và gây áp lực để ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Vương từ chối và gắng sức nói với họ rằng họ đang phạm tội vì tra tấn ông. Họ nhục mạ ông Vương và Pháp Luân Công, và không cho ông ngủ. Lính canh Bằng dùng giày đánh vào mặt và đầu ông Vương trong cả buổi chiều. Mặt ông biến dạng và đầu ông bị sưng. Ông bị mất phương hướng và thị lực bị giảm sút. Ngày 22 tháng 5, ông Vương tiếp tục bị tra tấn, từ 8 giờ 30 tối cho đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Cuối cùng ông bị chuyển đến Phòng giam số 5 vào ngày 6 tháng 6.

Nhiều học viên Pháp Luân Công cũng phải chịu cảnh tra tấn khủng khiếp nhất tương tự tại Nhà tù Đông Lăng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/14/331353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/10/158202.html

Đăng ngày 16-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share