Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 4-7-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giảng chân tướng về môn tu luyện này và cuộc đàn áp tại rất nhiều điểm du lịch. Trước đây chúng tôi đã từng chú ý đến cách tiếp cận khách du lịch. Gần đây tôi chú ý thấy có một số học viên, bao gồm cả tôi, không còn chú ý nhiều đến diện mạo và cách hành xử của mình nữa.

Có lẽ chúng ta đã tự bằng lòng và quên mất rằng diện mạo của mình có thể ảnh hưởng đến việc người nghe có muốn nghe chúng ta hay không. Có lẽ chúng ta đã quá vội vã đến đó và quên chú ý đến diện mạo và ngôn hành cử chỉ của mình.

Có một học viên muốn tôi chụp cho cô ấy một bức ảnh tại một trong những điểm du lịch. Cô đã chỉnh lại tóc tai, quần áo và nở một nụ cười.

Việc này khiến tôi nhận ra rằng nếu chúng ta cố gắng giữ cho mình có một diện mạo đẹp để chụp một bức ảnh, thì chúng ta cũng nên giữ được vẻ đoan trang khi chào mừng khách du lịch và nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Theo tôi nghĩ, chúng ta phải luôn luôn chú ý đến ngôn hành cử chỉ của mình, vì chúng ta đại diện cho Đại Pháp. Nét mặt an hòa khi đả tọa và nét cười trên khuôn mặt khi chúng ta nói chuyện với du khách có thể tạo ra một khác biệt lớn trong việc truyền tải thông điệp của chúng ta.

Trang phục mà chúng ta nên mặc là trang phục công sở. Tất cả mọi người nên để tóc tai gọn gàng, và các học viên nữ có thể trang điểm nhẹ.

Chúng ta nên hành xử đúng đắn như là không hô gọi to tiếng và không theo sát mọi người quá, điều này sẽ giúp cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Chúng ta cũng cần chú ý rằng mình đến đó là để nói chuyện với du khách chứ không phải để nói chuyện với nhau.

Chúng ta không muốn đẩy mọi người ra xa hay tạo ấn tượng xấu với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Nếu một đồng tu nào đó hành xử chưa hợp lý, thì chúng ta có thể từ bi chỉ ra cho họ thấy.

Hãy nghĩ về điều này, có phải là rất nhiều người vẫn chưa được cứu chỉ vì những hành xử của chúng ta? Làm tốt trong mọi phương diện là điều rất quan trọng, như vậy sẽ không để lại ấn tượng tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp cho bất kỳ ai.

Chúng ta nên thống nhất hơn với nhau, và có thể chỉ ra vấn đề bằng từ bi.

Chúng ta muốn càng nhiều người có thể biết rõ chân tướng về Pháp Luân Công hơn, và tất cả mọi thứ mà chúng ta nghĩ, làm, và nói đều có hiệu quả.

Sư phụ giảng:

“Chư vị cảm thấy là việc rất đơn giản, chư vị cảm thấy từng cử động, suy nghĩ của chư vị đều rất tự nhiên, đều rất đơn giản, có sao đâu? Có gì đâu? Tại sao không sao cả?! Trách nhiệm của chư vị trọng đại! Lẽ nào không sao cả?! Ngay cả chư vị người tốt nơi người thường, chư vị không tu luyện, thì chư vị đã là vi phạm tội lớn!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016)

Tôi không viết bài này để chỉ trích các học viên khác, hay vì tôi đã làm đặc biệt tốt về phương diện này. Tôi nhận ra bản thân mình có một tâm chấp trước rất mạnh mẽ, và hành xử của tôi có lúc gần như một người thường.

Tôi thật sự hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể tu luyện tinh tấn hơn và đề cao. Chúng ta đều không muốn phải hối tiếc điều gì trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/4/330408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/24/157950.html

Đăng ngày 10-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share