Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-6-2016] Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, Sư phụ lại một lần nữa đề cập đến vấn đề giảng chân tướng một cách minh bạch, tôi hiểu rằng nếu chúng ta không kiên định trong việc giảng thanh chân tướng, chúng ta sẽ không thực sự đạt được mục đích cứu người. Điều này đã trở thành một hiện tượng phổ biến khi giảng chân tướng.

Tôi chứng kiến nhiều học viên không đủ kiên định hay tập trung khi họ giảng chân tướng. Sau khi mọi người đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, một số học viên kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách nói với mọi người rằng họ sẽ an toàn khi ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Tuy nhiên, các học viên không giải thích thêm rằng tại sao Đại Pháp là tốt, hoặc không nói cho mọi người lý do tại sao không nên thù hận Đại Pháp, v.v…

Kết quả là, mặc dù nhiều người thoái bỏ tư cách Đảng viên và tư cách thành viên trong các tổ chức liên đới của nó, họ vẫn không thực sự được cứu bởi vì họ không hoàn toàn minh bạch về Đại Pháp.

Yêu cầu từ Sư phụ

Chúng ta giảng chân tướng cho mọi người như thế nào?

Sư phụ đã đề cập trong rất nhiều lần Pháp hội về việc chúng ta cần nói thấu đáo những gì khi giảng chân tướng, để nhờ đó mà chúng sinh có thể được cứu: Pháp Luân Công là gì, tại sao ĐCSTQ muốn bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ là gì, đạo lý làm người, và những hiệu quả cơ bản của tu luyện. Chúng ta cũng phải phủ nhận những vu khống đối với Pháp Luân Công, ví dụ như “dàn dựng tự thiêu” và “biểu tình” ở Trung Nam Hải.

Có một số phương diện mà chúng ta có thể nhận thấy trong những đoạn giảng Pháp sau:

“Chúng ta không thừa nhận cuộc bức hại này, khi giảng thanh chân tướng chúng ta nói cho con người thế gian rằng vì sao bức hại Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là gì, ác đảng ấy là gì. Hễ là ai bức hại đệ tử Đại Pháp, thì đều cần vạch trần nó ra, dọn sạch những độc hại lưu truyền mà nó phát tán vào đầu não con người thế gian.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

“Pháp Lý cao thâm của Pháp Luân Công thì người thường không lý giải được; cũng không thể giảng cao; [nếu] muốn giới thiệu một cách chính diện tư liệu chân tướng Đại Pháp, thì giảng Đạo Lý đơn sơ dễ hiểu nhất, Pháp Luân Công là gì, giảng một cách đơn sơ dễ hiểu nhất về đạo lý làm người và công hiệu của Pháp Luân Công. Dẫu chư vị có giảng chân tướng bao nhiêu năm đi nữa, thì đó đều là [những điều] căn bản nhất và vĩnh viễn cần giảng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net Mười năm)

“Đó chính là vì sao mà đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng, mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.” (Mục đích căn bản của giảng chân tướng, Tinh tấn yếu chỉ III)

Trong năm qua, tôi đã chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ và nhận ra rằng khi tôi giảng thấu đáo những khía cạnh đó, thái độ của người dân đã hoàn toàn thay đổi, từ chỗ đối lập và thù địch chuyển thành ủng hộ và cảm kích.

Giảng những chân tướng căn bản

Giảng những chân tướng căn bản cho chúng sinh đòi hỏi nhiều thời gian hơn, nhưng một khi họ nắm bắt được, họ sẽ được cứu.

Đây là cách tôi giảng chân tướng cho chúng sinh qua điện thoại. Cách này cũng có thể sử dụng khi giảng chân tướng trực diện.

Trước tiên tôi sẽ bắt đầu bằng câu: “Bạn đã từng nghe về Pháp Luân Công chưa? Pháp Luân Công là tốt. Bạn có biết vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là trò lừa bịp không?”

Nếu họ sẵn sàng lắng nghe, tôi sẽ tiếp tục: “Tôi nói với bạn điều này không phải vì để bạn học Pháp Luân Công, mà vì đây là Phật Pháp. Chúng ta không nên thù hận Phật Pháp, nếu không sẽ mang tai họa đến cho bản thân.”

Tôi khám phá ra rằng những lời này rất quan trọng bởi vì nhiều người Trung Quốc rất cảnh giác với nhau, và họ lo sợ rằng chúng ta đang cố gắng lừa họ bằng cách nào đó. Điều này giúp xua tan sự ngờ vực của họ.

Sau đó tôi nói: “Pháp Luân Công có hai tác dụng cơ bản: nâng cao đạo đức và sức khỏe. Vậy tại sao Giang Trạch Dân lại ra lệnh cấm môn tu luyện này? Vì ông ta giảng về giả – ác – đấu, và ông ta là quan chức tham nhũng nhất ở Trung Quốc.”

“Ông ta cũng rất đố kỵ. Khi ông ta chứng kiến hàng trăm triệu người đạt được thân thể khỏe mạnh nhờ tu luyện, ông ta đã trở nên tật đố và đã cấm tu luyện. Ông ta cũng đã tạo dựng nhiều lời dối trá.”

“Lấy sự kiện tự thiêu ở Thiên An Môn làm ví dụ. Đó là một trò lừa bịp. Chính quyền của Giang Trạch Dân đã thuê người dàn dựng việc ấy. Những người đó nói họ tu luyện Pháp Luân Công, rồi đổ xăng lên người và tự thiêu sống mình.”

“Lúc đó, cảnh sát đã dập lửa bằng bình chữa cháy mà họ đã có sẵn. Hãy nghĩ về việc này, tại sao cảnh sát lại mang theo bình chữa cháy trong khi họ đi tuần ở khu vực này? Nếu cảnh sát cần tìm bình chữa cháy, họ có thể phải mất ít nhất là 10 phút. Trong thời gian đó thì những người kia có thể đã bị thiêu đến chết rồi. Đó không phải là một trò lừa bịp sao?”

Về điểm này, nhiều người đã trả lời: “Đúng, bạn nói đúng.”

Tiếp theo, tôi sẽ đề cập đến sự kiện ngày 25 tháng 4. Nếu họ sẵn sàng lắng nghe, tôi sẽ nói về những tin đồn đã được báo cáo trên truyền hình, ví dụ như mọi người không được phép uống thuốc, và những lời tiên tri về ngày tận thế. Nhiều người vô cùng kinh ngạc khi biết rằng họ đã bị lừa dối bao lâu nay.

Kết quả của việc giảng và không giảng những chân tướng căn bản

Khi tôi giảng thấu đáo những phương diện ấy, nhiều người đã cách ly khỏi tà ác. Tôi quan sát thấy rằng một số học viên không coi trọng việc giảng những chân tướng căn bản, và có những người thậm chí còn không đề cập tới. Ưu tiên của họ là mang lại phúc báo cho chúng sinh để bệnh tật của họ được chữa khỏi.

Vì điều này, một số người đã hiểu sai về Đại Pháp. Một lần tôi nghe một học viên liên tục liên tục nói về phúc báo, khiến cho người kia khi rời đi cứ lẩm bẩm là “kỳ lạ và khó hiểu”.

Tôi thấy rằng nhiều người đều tiếp nhận tốt nếu chúng ta nói chuyện thời gian dài, vì chúng ta đang tuân theo yêu cầu của Pháp để cứu họ. Họ lắng nghe một cách chú tâm và một số thậm chí đã biểu đạt ý muốn đọc các sách của Pháp Luân Công.

Sau khi minh bạch chân tướng, những người này sau đó có thể kể lại với những người thân và bè bạn của họ. Làm như vậy là họ cũng đang tích đức. Nếu họ không thực sự hiểu Pháp Luân Công là gì, làm sao họ có thể hoàn thành thệ ước hồng truyền Đại Pháp của họ? Chúng ta ảnh hưởng trực tiếp tới việc chúng sinh thực hiện thệ ước của họ như thế nào nếu chúng ta không làm tốt.

Hai ngày trước, tôi ra ngoài cùng một học viên để hồng Pháp. Học viên này tình cờ gặp hai người quen, và một người trông rất ốm yếu.

Học viên này đã thuyết phục cả hai người quen thoái ĐCSTQ. Học viên này bắt đầu đưa cho họ bùa hộ mệnh và chuẩn bị nói họ ghi nhớ Đại Pháp là tốt trước khi kết thúc cuộc nói chuyện.

Khi chứng kiến việc ấy, tôi nhanh chóng bước lên và hỏi hai người ấy rằng họ đã biết gì về Pháp Luân Công và vụ tự thiêu giả. Họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra vụ tự thiêu là một trò lừa bịp khi tôi nói với họ điều đó.

Học viên ấy nói với tôi rằng cô chưa bao giờ nói với họ một cách chi tiết những chân tướng căn bản ấy. Ba ngày sau tôi gặp lại học viên ấy. Cô ấy nói rằng mình đã bắt đầu giảng những chân tướng căn bản cho mọi người.

Cô ấy nói đã gặp một người phụ nữ mắc một số căn bệnh. Người phụ nữ ấy đã thoái ĐCSTQ, nhưng không hiểu về Đại Pháp. Cô ấy đã dành khá nhiều thời gian để làm sáng tỏ những nghi ngờ của người phụ nữ ấy. Cuối cùng người phụ nữ ấy nói: “Bây giờ tôi đã hiểu Pháp Luân Công là gì.”

Học viên ấy cũng nói cô đã giảng chân tướng cho một tài xế taxi, người ấy đã vui mừng nhận những tài liệu chân tướng sau khi lắng nghe cô ấy.

Có một hành khách khác cũng ở trên taxi, và đã rất chú tâm lắng nghe. Học viên này không chú ý tới vị khách kia, bởi vì cô ấy đang tập trung vào người tài xế. Vị khách dường như lo lắng khi anh ấy sắp tới điểm dừng. Anh ấy bắt đầu hỏi một số câu hỏi và xin các tài liệu giảng chân tướng.

Học viên này vô cùng sửng sốt khi biết mọi người đang chờ đợi biết chân tướng nhiều như vậy.

Thể ngộ cá nhân

Tôi nhận ra rằng khi mình học Pháp tốt vào mỗi buổi sáng, tôi nhận được kết quả rất tốt khi giảng chân tướng vào buổi trưa. Nếu tôi không học Pháp và phát chính niệm, không có người nào mà tôi gọi điện đến sẽ lắng nghe, và nhiều người thì gác máy. Một số người thậm chí còn chửi mắng tôi.

Chúng ta cần linh hoạt khi giảng chân tướng. Một số chúng sinh có thể không có kiên nhẫn lắng nghe, có thể từ chối lắng nghe, hoặc không có thời gian để nghe. Trong những trường hợp này, gần như không thể giảng chân tướng cho họ một cách toàn diện được.

Nếu không phải vì có các học viên đã đặt nền tảng bằng cách liên tục phân phát tài liệu cho chúng sinh, thì sẽ vô cùng khó khăn để giảng chân tướng cho họ một cách minh bạch trong một lần, bởi vì nhiều người sẽ không nghe.

Tôi cũng nhận thức được rằng trong khi giảng chân tướng, thực sự làm tất cả mọi việc chỉ có Sư phụ. Chúng ta cần có chính niệm đầy đủ. Bản thân tôi thường không làm tốt, bởi vì tôi lười biếng và không kiên trì.

Tôi cũng ngộ ra rằng chúng ta phải nghiêm túc khi cứu người và nỗ lực hết khả năng của mình. Hôm nay tôi đã gọi 50 cuộc điện thoại và không một ai thoái ĐCSTQ, mặc dù mỗi cuộc gọi đều được thực hiện với chính niệm mạnh mẽ. Điều này có thể là vì những chúng sinh này đã bị đầu độc quá nặng. Nếu có những cơ hội tiếp theo, chúng ta có thể tiếp tục cố gắng cứu họ.

Tuy nhiên, nếu tôi mang theo những nhân tâm mạnh mẽ khi gọi điện thoại, tôi có thể may mắn gặp được một người có mong muốn thoái ĐCSTQ. Thì đây không phải là uy đức của tôi bởi vì cuộc gọi này không phải do tôi, một người tu luyện thực hiện, mà là do một người thường với những quan niệm người thường làm. [Như thế] tôi sẽ đi ngược lại những thệ ước của mình.

Trên đây là những kinh nghiệm cá nhân của tôi. Xin từ bi chỉ ra những điểm không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/17/330067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/21/157906.html

Đăng ngày 9-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share