Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 30-7-2016] Bà Triệu Lệ Á, người huyện Diệp bị xét xử phi pháp hôm 28 tháng 7 với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ mà chính quyền Cộng sản đã quy chuẩn để kết án học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại pháp môn tu luyện tinh thần này.

Luật sư của bà Triệu biện hộ vô tội cho bà—đây là vụ án Pháp Luân Công đầu tiên ở địa phương biện hộ vô tội và khẳng định rằng không có luật lệ nào ở Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp. Trước nay nhân viên tư pháp ở địa phương không hề biết rằng tu luyện Pháp Luân Công là vô tội.

Thẩm phán chủ tọa sửng sốt và nói với công tố viên: “Quay về kiểm tra lại xem có phải thế thật không.”

Cả bà Triệu cùng chồng bà là ông Tôn Diệu Dân từng liên tục trở thành mục tiêu của chính quyền kể từ khi cuộc bức hại khai màn năm 1999 vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Tôn hai lần bị cầm tù và đã qua đời vào ngày 7 tháng 1 năm 2014, sau hết lần này đến lần khác bị tra tấn trong tù. Bà Triệu cũng bị kết án tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà đệ đơn kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân tội phát động bức hại Pháp Luân Công khiến gia đình bà chịu nhiều thống khổ, và không ai khác ngoài bà lại bị bắt giữ một lần nữa hồi tháng 12 năm ngoái.

Công tố viên dùng đơn kiện của bà Triệu làm bằng chứng chống lại bà. Luật sư của bà hiện hộ rằng bà có quyền tìm kiếm công lý vì Giang Trạch Dân xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của bà.

Thẩm phán tạm hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/30/332165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/5/158125.html

Đăng ngày 10-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share