Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-5-2016] Ngày 6 tháng 5 năm 2016, bốn cảnh sát ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã đột nhập vào nhà của ông Triệu Hải Quân, học viên Pháp Luân Công, ở thôn Chính Đức. Họ bắt giữ ông Triệu và lục soát nhà ông để trả đũa việc ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản. Họ đã không xuất trình chứng minh thư hay lệnh khám nhà.

Cảnh sát cũng bắt giữ vợ của ông Triệu. Tuy nhiên, hàng xóm của họ đã ngăn cảnh sát làm như vậy. Bà Triệu đã phải rời nhà để tránh bị cảnh sát bắt giữ và sách nhiễu thêm nữa. Trang trại của họ bị bỏ mặc.

Hai người con của ông Triệu trở về nhà để giúp đỡ. Họ rất lo lắng cho tình trạng của cha mình và lo lắng về nơi ở của mẹ. Họ đã xin hàng xóm giúp đỡ. Hơn 400 người dân trong làng đã ký thỉnh nguyện khẳng định ông Triệu là người tốt và yêu cầu thả ông.

Các vụ bắt giữ hàng loạt

Ngày 6 tháng 5, hơn 70 học viên Pháp Luân Công sống ở quận Song Thành cũng bị bắt giữ. Hầu hết các học viên nam bị giam ở trại tạm giam Song Thành, các học viên nữ bị đưa tới trại tạm giam Áp Tử Quyển ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Theo cảnh sát, vụ bắt giữ quy mô lớn được thực hiện theo lệnh của các quan chức cấp cao hơn và được chỉ đạo bởi lãnh đạo Sở Cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang, người đã đến thành phố Cáp Nhĩ Tân để giám sát các vụ bắt giữ.

Hầu hết các học viên bị bắt đều đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc vì bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Luật pháp Trung Quốc cho phép các công dân của họ là nguyên đơn trong các vụ án hình sự, và nhiều học viên hiện đang thực hiện quyền đó để đệ đơn kiện cựu độc tài.

Con gái không được phép thăm cha

Mười hai ngày sau vụ bắt giữ ông Triệu, đồn cảnh sát đã thông báo cho những người họ hàng của ông và yêu cầu họ ký vào biên bản bắt giữ chính thức, bất chấp quyền hợp pháp của hai con gái ông Triệu. Trưởng đồn công an Hứa Hoành Đồ, nói rằng chỉ luật sư mới được phép thăm ông Triệu.

Ngày 19 tháng 5, con gái và em gái của ông Triệu cố gắng thuê một luật sư tại văn phòng luật sư. Tuy nhiên, không có luật sư nào nhận vụ án.

Luật sư Lôi nói rằng: “Tôi biết các bạn là người tốt và tin vào Pháp Luân Công không có gì sai cả. Tuy nhiên, chính quyền đã cấm chúng tôi nhận bất kỳ vụ án nào của Pháp Luân Công.“

Luật sư Cổ lúc đầu đã đồng ý giúp đỡ, nhưng sau rút lại khi cô biết đó là vụ án của một học viên Pháp Luân Công.

Sau một vài thảo luận, luật sư Cổ đã gọi điện cho đồn cảnh sát. Sau khi nói chuyện với cảnh sát, cô nói với người thân của ông Triệu rằng: “Tôi không được phép gặp ông Triệu. Tôi có thể gặp bị cáo thậm chí trong những vụ sát nhân, nhưng đây lại là một vụ của Pháp Luân Công, tôi không thể giúp được gì cả.”

Cuối cùng, một luật sư cũng họ Triệu đã đồng ý đến thăm ông Triệu Hải Quân trong trại tạm giam. Sau khi trở về, anh ta gọi điện cho con gái ông Triệu và bảo cô đến văn phòng của anh vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, con gái ông Triệu không cho bất kỳ ai số điện thoại của cô. Cô cảm thấy yêu cầu rất đáng nghi. Cô đã rời nhà vào tối hôm đó để tránh bị bắt giữ hay những rắc rối có thể phát sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/29/329366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/1/157642.html

Đăng ngày 12-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để có thể sát hơn với nguyên bản.

Share