Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-5-2016] Ông Tào Ngọc Quang cùng vợ là bà Lý Cầm bị kết án 10 năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Trong phiên tòa phúc thẩm gần đây của họ, các công tố viên đã đưa ra nhiều bằng chứng ngụy tạo hòng cố gắng giữ nguyên án tù của hai vợ chồng họ.

Phiên tòa phúc thẩm này được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 tại Tòa án Thành phố Tân Thái, thẩm phán Mạc Hưng Điền làm chủ tọa. Bên công tố cáo buộc rằng hai vợ chồng họ vẫn tiếp tục làm tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong khi được tại ngoại.

Mặc dù bên công tố tuyên bố rằng đã tìm thấy tổng cộng có 12 đĩa DVD trong nhà của cặp vợ chồng này, nhưng họ chỉ đưa ra được bốn băng hình—mà không hề có đĩa DVD nào—ngoài tám đĩa DVD đưa ra trong phiên tòa sơ thẩm. Bà Lý nói rằng hai vợ chồng họ chưa từng sở hữu một máy ghi hay đầu băng video nào, nên họ không thể nào làm số băng đó.

Theo bên công tố, công an đã tịch thu được tổng cộng 244 tờ rơi có sẵn lớp keo tự dính. Tuy nhiên, tổng cộng tờ rơi, biểu ngữ, bảng hiệu, cùng toàn bộ các trang sách trong các tập sách tài liệu nhỏ cũng không lên tới con số 244.

Ông Tào và bà Lý nói rằng từ trước tới giờ họ chưa từng làm cũng như chưa từng nhìn thấy số biểu ngữ đó. Khi luật sư biện hộ chỉ ra sự không nhất quán này, thẩm phán nói rằng đó chỉ là lỗi do kiểm kê nhầm số lượng.

Tháng 12 năm 2015, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vợ chồng ông Tào, bên công tố cũng đưa ra bằng chứng giả. Họ đưa ra một đoạn phim quay cảnh hai vợ chồng họ ở trong nhà khi cảnh sát đang lục soát nhà họ. Nhưng thực tế thời điểm đó bà Lý đang ra khỏi thị trấn, nên bà không thể nào có mặt trong đoạn phim đó.

Bản án sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 6.

Kết án 10 năm tù vào tháng 12

Vợ chồng ông Tào đã bị sách nhiễu tại nhà kể từ đầu tháng Năm năm ngoái, nhưng họ vẫn kiên định và không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Chính trị viên Lý Đồng Quân cùng cảnh sát Chung Sùng Đào của Đội An ninh Nội địa Thành phố Tân Thái đã đột nhập vào nhà của vợ chồng ông Tào vào ngày 10 tháng 5 năm 2015. Họ đánh đập ông Tào, rồi bắt giữ ông và tịch thu một máy tính mới mà hai vợ chồng ông vừa mua.

Một tháng sau, bà Lý cũng bị cảnh sát sân bay bắt giữ tại Sân bay Diêu Tường ở thành phố Tế Nam. Bà bị áp giải quay trở lại Thái An và bị tống giam trong trại tạm giam thành phố.

Viện Kiểm sát không ban hành lệnh bắt giữ vì thiếu bằng chứng, và bà nhanh chóng được trả tự do, nhưng sau đó bà lại bị bắt lại sau khi vụ việc của bà được trình lên Viện Kiểm sát lần hai.

Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Tòa án Thành phố Tân Thái đã xét xử vợ chồng họ, thẩm phán Lý Diễm Hà, Bạch Yến Bình, và Vương Đôn Học chủ trì phiên tòa, cùng thư ký viên Mã Tông Quyên và công tố viên Vương Hồng Tĩnh.

Các công tố viên đưa ra các bằng chứng gồm đoạn video nói trên, các sách Pháp Luân Công, tám đĩa DVD, các tờ rơi có keo dán có sẵn lớp keo dự dính, và một loạt các vật dụng khác được tìm thấy trong nhà của vợ chồng ông Tào.

Ông Tào biện hộ vô tội. Khi ông nói rằng ông sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị đưa ra khỏi phòng xét xử.

Vợ chồng ông Tào mỗi người bị kết án 10 năm tù. Họ đã kháng án và hồ sơ vụ án của họ đã được gửi trở lại cho phiên xét xử phúc thẩm.

Bị bắt giữ vào năm 2014

Kể từ khi vợ chồng ông Tào bước vào tu luyện Pháp Luân Công năm 2008, họ đã trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền.

Ông Tào bị bắt giữ lần đầu vào tháng 4 năm 2014 khi Lý Đồng Quân và Chung Sùng Đào mặc thường phục đến nơi ông làm việc và bắt giữ ông mà không hề xưng danh tính hay đưa ra lệnh bắt giữ nào. Họ lục soát nhà ông và tịch thu một máy tính, một máy in cùng tiền mặt.

Ông Tào bị giam giữ hai ngày mà không được phép ngủ. Công an đến làm việc lúc nửa đêm và bắt ông phải ký tá giấy tờ.

Ngày 9 tháng 4, bà Lý trở về nhà sau chuyến đi nước ngoài. Cảnh sát lừa gạt rằng nếu bà ký tên vào văn bản vật chứng, thì họ sẽ không khởi tố bà. Một viên cảnh sát còn đe dọa bà: “Tin hay không thì tùy, nhưng tôi có thể đưa bà đến bệnh viện và mổ lấy nội tạng của bà.”

Ngày hôm sau, vợ chồng ông Tào được trả tự do sau khi cảnh sát thu 100.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/31/329451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/17/157453.html

Đăng ngày 9-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share