[MINH HUỆ 7-7-2016] Hơn 100 thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo Toronto đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã tham dự hội giao lưu tâm đắc ở Scarborough vào ngày 3 tháng 7 năm 2016 để kỷ niệm 10 năm thành lập đoàn nhạc. 16 thành viên đoàn nhạc đọc các bài chia sẻ đã chuẩn bị sẵn, chia sẻ câu chuyện tu luyện của họ trong môi trường của đoàn nhạc.

2016-7-6-minghui-falun-gong-toronto-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo Toronto tổ chức hội giao lưu tâm đắc kỷ niệm 10 năm ngày thành lập đoàn nhạc vào ngày 3 tháng 7 năm 2016 ở Scarborough

2016-7-6-minghui-falun-gong-toronto-02--ss.jpg

2016-7-6-minghui-falun-gong-toronto-03--ss.jpg

2016-7-6-minghui-falun-gong-toronto-04--ss.jpg

2016-7-6-minghui-falun-gong-toronto-05--ss.jpg

Thành viên đoàn nhạc chia sẻ với đoàn nhạc

Người chơi kèn Clarinet 13 tuổi: Học cách phối hợp

Steven chơi kèn Clarinet và tham gia đoàn nhạc cách đây hai năm. Cậu bé cũng chơi kèn trong ban nhạc nhỏ ở trường và mỗi thành viên trong ban nhạc đều có trình độ tương đồng nên phối hợp rất ăn ý.

Tuy nhiên, Đoàn nhạc Tian Guo là một đoàn nhạc lớn, với hơn 100 người cùng nhau diễn tấu. Ban đầu, Steven cảm thấy bài nhạc không khó chơi nên không mấy chú tâm tập luyện và cậu thường không tham gia những buổi tập luyện cuối tuần. Kết quả là cậu không thể chơi đồng điệu với các thành viên khác.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cậu biết mình cần phải hướng nội để tìm nguyên nhân của vấn đề. Cậu nhận ra rằng cậu luôn cho rằng bản thân mình có kỹ năng tốt hơn những người khác và hay xem thường các thành viên khác mỗi khi cậu nghe thấy ai đó thổi sai nốt nhạc.

Trong một lần chia sẻ, cậu nghe một thành viên khác trong đoàn nhạc chia sẻ rằng ai cũng cần phải phối hợp được với người khác và không nên chỉ luôn nghĩ cho bản thân. Steven đã rất xúc động khi được chia sẻ như vậy.

Steven nói: “Tôi nhận ra rằng đoàn nhạc có 100 thành viên, nếu mỗi người thổi với tốc độ nhanh chậm khác nhau, thì toàn đoàn sẽ rối loạn.” Nên mỗi lần chơi cùng nhau, cậu đều cẩn thận lắng nghe nhịp điệu của người khác và sau đó cố gắng hòa vào toàn đoàn.

Khi nghe thấy có ai đó thổi sai, cậu liền chân thành chỉ ra cho họ, và không hề xem thường người khác, cũng không thấy bực mình nữa.

Chỉ huy hợp xướng: Tu luyện bản thân và trân quý mỗi thành viên

Cô Thiên Ngọc, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Toronto, thổi kèn Pháp và là một trong những người chỉ huy hợp xướng.

Thời gian đầu cô rất chú trọng đề cao phương diện kỹ thuật của nhóm kèn của mình, một lòng muốn làm tốt, để nhóm chơi được đồng điệu. Thế nhưng, cô cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng cái tâm đó của cô càng nặng thì càng không đạt được sự đồng điệu. Nhất là có một thành viên tầm tuổi cô ấy luôn có tâm thái không muốn phối hợp với cô.

Thiên Ngọc cố gắng chia sẻ với thành viên đoàn nhạc nhưng vừa nói liền bị phản bác. Cả một tuần sau đó, cô luôn trăn trở về tình huống này, và suy nghĩ cách thức để có thể đẩy tốc độ của thành viên này lên.

Sau đó, Thiên Ngọc biết rằng thành viên đó đang trải qua khó khăn lớn trong cuộc sống, và cô bắt đầu hướng nội tìm căn nguyên của vấn đề. Dần dần cô phát hiện ra rằng bản thân cô trước kia luôn cho rằng một người làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả chỉnh thể. Đồng thời cô cũng nhận ra rằng khi cô chia sẻ với các thành viên trong đoàn nhạc, thì cô luôn đặt cái tôi của mình lên hàng đầu.

Sau khi cô phóng hạ cái tôi và dùng thiện tâm và công bình đối đãi với mọi người, thì các buổi tập luyện và diễu hành đều rất thuận lợi và thành công.

Thiên Ngọc nhận ra rằng cô không nên phán xét đồng tu hay người thường. Cô cần phải tu xuất tâm từ bi chân chính.

2016-7-6-minghui-falun-gong-toronto-06--ss.jpg

Sau hội giao lưu tâm đắc, một buổi hòa nhạc được tổ chức từ 4 đến 6 giờ chiều

2016-7-6-minghui-falun-gong-toronto-07--ss.jpg

2016-7-6-minghui-falun-gong-toronto-08--ss.jpg

2016-7-6-minghui-falun-gong-toronto-09--ss.jpg

2016-7-6-minghui-falun-gong-toronto-10--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo Toronto gồm các thành viên là các học viên Pháp Luân Công thuộc mọi tầng lớp xã hội, từ kỹ sư, lập trình viên máy tính, sinh viên đang học đại học, sinh viên đã tốt nghiệp, đến phiên dịch viên tòa án, và nội trợ.

Hơn một thập kỷ qua, đoàn nhạc đã có hơn 300 buổi biểu diễn ở Canada và Hoa Kỳ. Các thành viên đoàn nhạc mong muốn mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với công chúng thông qua âm nhạc của họ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/7/331032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/11/157773.html

Đăng ngày 15-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share