Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 17-01-2016]

Kính chào Sư Tôn và các bạn đồng tu,

Sau khi một người bạn học gợi ý tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 2008, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí trước khi tôi bước vào môn tu luyện này, tôi đã không hứng thú gì với danh, lợi và tình. Những thứ tình cảm này không động được tâm của tôi. Kỳ thực, mọi thứ chỉ giống như là giấc mơ thoáng qua và có thể biến mất như bong bóng.

Tuy nhiên, tôi đã bối rối khi gặp các vấn đề như cuộc sống, sinh, lão, bệnh, tử. Không chỉ vậy, tôi cũng cảm thấy mất mát khi gặp vấn đề với một mối quan hệ mà tôi nghĩ là hoàn hảo.

Những câu hỏi được giải đáp

Thậm chí trước khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tất cả các câu hỏi của tôi đã được trả lời và triết lý sống của tôi quay ngược 180 độ. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra ý nghĩ của cuộc sống, điều mà tôi đã muốn biết suốt bao nhiêu năm.

Mấy ngày sau, người bạn học của tôi đã hỏi liệu tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân được ba lần chưa. Tôi đáp lại rằng tôi không nhớ tôi đã đọc toàn bộ quyển sách bao nhiêu lần, vì tôi đọc nó trong tất cả thời gian rảnh của mình, gồm cả khi đi làm, trên đường về nhà, và trong giờ ăn trưa.

Chẳng bao lâu, tôi đã trải nghiệm uy lực của Đại Pháp. Tôi cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển và các triệu chứng bệnh tật của tôi biết mất không còn dấu vết.

Tu luyện cá nhân và tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp

Đề cập tới các học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi cuộc bức hại năm 1999 bắt đầu, Sư phụ đã giảng:

“Một là các học viên mới, giai đoạn quá trình tu luyện của chư vị và giai đoạn quá trình chứng thực Pháp của chư vị dung hợp thành một; cần để chư vị đuổi theo kịp, nên tu luyện cá nhân được tiến hành đồng thời cùng với thực hiện việc chứng thực Pháp.”

(Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003)

Tôi đã không hiểu tầm quan trọng của thời kỳ Chính Pháp. Tuy nhiên, sau khi tôi xem một đoạn phim ngắn “Câu truyện vĩnh hằng,” một bộ phim tiếng Trung Quốc dài 7 phút về thời kỳ Chính Pháp, tôi đã trào nước mắt.

Nó giống như là phần tri thức bị khoá lại của tôi đã được mở ra và tôi đột nhiên nhận ra trách nhiệm của mình trong giai đoạn thời gian này. Tôi đã quỳ xuống và trang nghiêm phát một lời thệ ước: “Trách nhiệm của tôi cho lần luân hồi này là đắc Pháp và cứu độ chúng sinh.” Sau khi tôi lau khô nước mắt, tôi đã đặt bức hình của Sư phụ lên bàn và khấu đầu.

“Kể từ thời khắc này trở đi, con sẽ từ bỏ mọi thứ,” Tôi nói. “Con sẽ buông bỏ mọi thứ mà người thường không thể từ bỏ và con sẽ chân chính tu luyện. Con phải hoàn thành lời thệ ước và thực hiện trọng trách của con trong cuộc đời này.”

Đây là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Ngoài công việc, tôi làm ba việc, cũng như nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trên điện thoại và qua thư điện tử. Tôi cũng tham gia vào các hạng mục truyền thông. Tới giờ, tôi đã thu thập được hơn 10.000 địa chỉ email từ các bạn đồng nghiệp và gửi rất nhiều thư. Tôi không chỉ kể với các đồng nghiệp của tôi sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, mà tôi cũng nói về Đại Pháp với những người họ hàng của tôi ở Trung Quốc bất kỳ lúc nào tôi gọi cho họ hoặc khi tôi chúc mừng họ nhân dịp năm mới.

Ban đầu khi tham gia giảng chân tướng, tôi không được thân thiện cho lắm, tôi sợ hãi lẫn lo lắng. Có lẽ bởi vì tôi mang một nguyện ước đơn thuần là cứu độ chúng sinh, Sư phụ đã giúp tôi đề cao. Do vậy, những người họ hàng và bạn bè của tôi đã thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tiếp đó, đầu năm 2012, tôi đã bắt đầu nói với những người lạ về Đại Pháp.

Thái độ của một học viên

Các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp phải học Pháp cho tốt. Vì vậy, tôi đã học thuộc đa số các bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm III. Việc này đã giúp tăng cường chính niệm của tôi. Tôi thường mất tập trung khi học Pháp nhóm. Do vậy, tôi đã học thuộc Pháp, vì tôi cũng đã thuộc gần trọn cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Ngoài ra, tôi yêu cầu bản thân phải ở trạng thái tu luyện tốt bởi vì tôi muốn cứu độ chúng sinh. Vì vậy, tôi cười khi tôi nói chuyện trên điện thoại. Khi giảng chân tướng trực diện, tôi luôn chắc chắn là tôi mặc quần áo lịch sự và nếu tình huống cần, tôi đeo túi hoặc đi giầy đẹp hơn. Chất liệu quần áo của tôi phải tốt. Tôi không đi ra ngoài để khoe là tôi giàu có hoặc tôi thuộc một gia đình tốt, mà là để chứng thực Pháp. Hầu hết những người Trung Quốc đi ra nước ngoài đều có điều kiện về tài chính. Chúng ta không nên tạo ấn tượng là chúng ta khác biệt, bởi vì việc này có thể ngăn cản một số người lắng nghe sự thật.

Điều cốt lõi để giảng chân tướng hiệu quả là phải phóng hạ tự ngã và tăng cường chính niệm.

Sư Phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp, thế nào là đệ tử Đại Pháp? Ai tới làm đệ tử Đại Pháp? Là vì chư vị gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, [nên] cơ sở tu luyện của chư vị, chính niệm của chư vị trong tu luyện là để cứu độ chúng sinh. Tôi lại nói rõ hơn một chút, tu luyện đời này của chư vị là để chính niệm bề mặt cá nhân của chư vị mạnh mẽ hơn, có thể cứu độ chúng sinh.”

(Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Xả bỏ tâm vị kỷ

Cuối cùng tôi đã hiểu ra hàm nghĩa của chính niệm trong khi giảng chân tướng. Nhiều lần, chỉ cần một câu là tôi có thể xoá bỏ những vật chất xấu phía sau một chúng sinh. Họ tới để hiểu lý do đằng sau những nỗ lực của các học viên, cho nên thái độ của họ thay đổi ngay lập tức và họ đồng ý thoái ĐCSTQ. Quá trình giảng chân tướng cũng là quá trình buông bỏ nhân tâm vị kỷ.

Giờ tôi đã hiểu đoạn Pháp của Sư Phụ:

“… toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.”

(Chuyển Pháp Luân)

Tôi càng buông bỏ tự ngã thì sự ích kỷ của bản thân càng được loại bỏ, uy lực của Đại Pháp càng được triển hiện thông qua những lời nói của tôi.

Khi tôi bắt đầu nói với mọi người về Đại Pháp, tôi nhận ra những lý do và cơ hội để đề cao tâm tính của mình hàng ngày. Tôi chắc chắc rằng bất kỳ nỗi thống khổ nào tôi phải đối mặt là để giúp tôi buông bỏ sự ích kỷ.

Khi giảng chân tướng sẽ gặp rất nhiều người. Lúc đầu, tâm của tôi có vấn đề. Sau đó, tôi nhận ra rằng rất khó nói chuyện với mọi người trong khi đang bồn chồn lo lắng. Sau khi tôi buông bỏ chấp trước, tôi phát hiện rằng Đại Pháp thật là vĩ đại và kỳ diệu – từng chút vật chất xấu bên trong tôi đã biến mất.

Sau đó, tôi nhận thấy bất kỳ ai nói gì đều không còn ảnh hưởng tới tôi – Tôi không tức giận hay muốn hơn thua. Tôi có thể không còn bận lòng về mặt xấu của một người. Bất kỳ tư tưởng phân biệt hoặc coi thường ai đó đều ngày càng yếu dần. Giờ đây, tôi chỉ nhìn mặt tốt của mọi người.

Thay đổi thái độ

Chính Pháp đang tiến đến rất nhanh. Thái độ của mọi người đối với Đại Pháp đã thay đổi và mọi người sẵn lòng lắng nghe chân tướng về cuộc bức hại và Đại Pháp.

Giảng chân tướng là một niềm vui. Với bất kỳ ai tôi cũng đều đối xử như một người bạn. Tôi giúp đỡ những người này chụp ảnh, gợi ý họ nên xem gì ở Đức hoặc chỉ cho họ nơi họ có thể tìm thấy một quán ăn ngon. Sau đó, tôi đưa tặng họ phần mềm để đột phá phong tỏa Internet. Tôi gợi ý họ nên vào trang web truyền hình Tân Đường Nhân. Việc này làm không khí bớt căng thẳng và cuộc trao đổi dễ dàng đi tới việc thoái ĐCSTQ.

Khi gọi điện về Trung Quốc, tôi bắt đầu mỗi cuộc gọi bằng một câu lịch sự, “xin chào, tôi hy vọng bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.” Sau đó tôi hỏi liệu họ có bận không. Tôi có thể gọi lại sau một giờ nữa không, hay tôi hỏi họ có còn thức không. Mọi thứ theo trật tự trước khi tôi bắt đầu việc giảng chân tướng của mình.

Trong mỗi phiên gọi điện thoại kéo dài hai tiếng đồng hồ có khoảng 10 người thoái ĐCSTQ, trong khi chỉ mất một tiếng đồng hồ khi tôi nói với mọi người tại quầy thông tin của chúng tôi ở một điểm du lịch. Những nỗ lực của tôi có kết quả tốt hơn khi tôi làm ở một hội chợ thương mại. Tôi đi từ quầy thông tin này tới quầy thông tin khác, và khoảng 100 người sẽ thoái ĐCSTQ chỉ trong có nửa ngày. Tới giờ, tôi đã giúp khoảng 5.000 người thoái Đảng. Đồng thời, tôi nói với vài ngàn người về tu luyện Đại Pháp và cuộc bức hại. Trong số những người mà tôi nói chuyện có nhiều người là viên chức từ hệ thống pháp luật và các bệnh viện, một số đang dính líu vào việc thu hoạch nội tạng hoặc đang làm việc cho chính phủ Trung Quốc.

Tôi nhận ra rằng lý do nhiều bạn đồng tu từ chối nói với mọi người về Đại Pháp là vì nghi ngờ. Họ né tránh lẫn nhau.

Khi một người từ chối tiếp cận mọi người hay nói chuyện với người khác thì đó cũng là một chấp trước. Việc này thật sự tạo ra áp lực vô cùng lớn. Thái độ đó tạo nên một thứ vật chất ngăn cản bất kỳ nỗ lực nào nhằm cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, nếu ai đó hành động, vật chất này mất tầm ảnh hưởng và áp lực biến mất ngay lập tức.

Nói chuyện với người Trung Quốc ở một hội chợ thương mại

Lần đầu tiên nói chuyện với người Trung Quốc ở một hội chợ thương mại về Đại Pháp, tôi cảm thấy áp lực rất lớn, đặc biệt vì có nhiều người Trung Quốc ở trong đại sảnh. Tôi chỉnh đốn lại chính mình, cố gắng mỉm cười và đi từ quầy thông tin này tới quầy thông tin khác. Có nhiều người đã từ chối lắng nghe chân tướng, thiếu kiên nhẫn, hoặc giữ khoảng cách.

Tôi nhớ một số người đàn ông đã tụ tập ở một quầy. Sau khi tôi nói vài từ và đưa cho họ tài liệu của chúng tôi, họ nổi giận và một trong số họ bảo là cứ để đó rồi sau đó là bảo tôi biến đi. Rõ ràng là tôi không được chào đón ở đây. Tôi lúng túng và cảm thấy bị tổn thương. Đó là lần đầu tiên tôi bị hắt hủi.

Tôi nhớ chỉ một lần được chào đón trong quá khứ. Tôi kiêu ngạo và có một tự ngã lớn. Tôi ghét bị mất mặt, và sợ bất kỳ sự phản kháng nào và lo ngại bị làm xấu mặt. Sau khi bước ra khỏi quầy đó tôi cảm thấy tôi bị đối xử tàn nhẫn. Tôi nhanh chóng dừng lại để lấy bình tĩnh rồi nghĩ rằng những người khác đang chờ được cứu. Sau đó, tôi lại tự nhủ phải tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Khi tôi gặp những người không thân thiện họ gọi tôi là một kẻ phản bội tổ quốc, tôi không phải luôn luôn giữ được tâm tính của mình.

Tôi nói, “Tôi nhận ra rằng bạn đã bị ĐCSTQ lừa dối và bạn không thể phân biệt giữa Đảng và Tổ quốc. Bạn không thân thiện với đồng bào, vậy mà bạn nhận là yêu tổ quốc. ĐCSTQ không phải là tổ tiên của bạn. Tổ tiên của Đảng là Mác, Lê nin và Stalin. Bạn không nên nhầm lẫn cha đẻ của mình với bọn lừa đảo.”

Sư phụ giảng:

“…ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm…”

“Thanh tỉnh” – Tinh tấn yếu chỉ.

Tiêu chuẩn này của Pháp cho tôi thấy rằng chúng ta có thể thay đổi người khác chỉ sau khi chúng ta tu Thiện.

Kiên định mang lại kết quả

Một lần khác tôi tiếp cận một người đàn ông trẻ ở một quầy thông tin. Sau khi tôi bắt đầu giảng chân tướng, anh ấy đã ngắt lời tôi và yêu cầu tôi đi. Anh ấy than phiền là tôi đã làm gián đoạn công việc. Vì không có ai dừng lại ở quầy thông tin đó, nên những đồng nghiệp của anh ấy dường như không thấy bị làm phiền, tôi đã nói chuyện với họ. Anh ấy tức giận và yêu cầu tôi rời đi.

Tôi mỉm cười và nói, “Có vấn đề gì với anh hôm nay vậy? Tại sao anh lại khó chịu thế? Tức giận ảnh hưởng sức khoẻ. Anh hãy làm việc của anh đi. Chúng tôi không làm phiền anh. Tôi sẽ nói chuyện với những người đồng nghiệp của anh.”

Anh ấy đã bình tĩnh lại và tôi tiếp tục trò chuyện với những người đồng nghiệp của anh ấy và một người trong số họ đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Sau đó, khi tôi và một đồng tu đi ngang qua quầy thông tin của anh ấy, anh ấy đã yêu cầu chúng tôi dừng lại. Chúng tôi đã nói chuyện một lúc lâu. Anh ấy nói rằng thái độ của anh ấy trước đó không tốt, và anh ấy thật sự không nên nổi giận. Cuối cùng thì anh ấy cũng hiểu rõ chân tướng. Tuy nhiên, anh ấy không thoái Đảng, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Anh ấy đã có thái độ tích cực với Đại Pháp, nó là cơ sở cho anh ấy được cứu vào một thời điểm nào đó sau này.

Được ban trí huệ và Đại Pháp triển hiển uy lực vĩ đại

Sau khi một người buông bỏ áp lực trong tâm, trí huệ sẽ xuất lai và Đại Pháp sẽ triển hiện uy lực vĩ đại của mình. Tôi muốn giữ tiêu chuẩn của Pháp trong tâm để nhắc nhở tôi không được xuất ra ma tính và giảng chân tướng dựa trên sở thích và những mối quan tâm của người nghe.

Nói chung, tôi bắt đầu cuộc hội thoại bằng một cuộc nói chuyện ngắn, chẳng hạn như “Tình hình ở hội chợ diễn ra thế nào? Tôi hy vọng bạn thu được nhiều thành công. Tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Tôi sống ở Đức. Nếu bạn có thời gian bạn nên đi thăm quan bởi vì nước Đức là một đất nước tươi đẹp. Có nhiều quán ăn dọc sông Rhine. Bạn có thời gian để tới đó không?”

Một khi tôi đã thiết lập được bầu không khí thân thiện, tôi có thể đi sâu hơn và giới thiệu phần mềm đột phá sự phong toả Internet.

Các cách tiếp cận khác nhau

Trước tiên chúng tôi phân phát tài liệu, sau đó giảng chân tướng trực diện. Do vậy, những người bán hàng này có thể làm quen với chủ đề trước khi chúng tôi tiếp cận họ. Sau đó, tôi có thể đi vào vấn đề mà không cần rào đón nhiều. Tôi chúc cho họ và gia đình của họ những gì tốt đẹp nhất và hỏi liệu họ đã từng nghe về việc thoái ĐCSTQ hay chưa. Nhiều người trả lời rằng họ không phải là thành viên của ĐCSTQ.

Sau đó, tôi nhắc nhở họ, “Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đã bị đầu độc và bị ép phải đeo khăn quàng đỏ của Đội thiếu niên tiền phong. Sau đó khi chúng ta lớn hơn, chúng ta trở thành thành viên của Đoàn thanh niên. Bạn có quên là bạn đã từng giơ nắm tay thề bảo vệ Đảng cộng sản cho đến chết không? Sinh mệnh của chúng ta là của chúng ta. Ai muốn hy sinh tất cả cho Đảng? Lời thề này mang tới nguy hiểm. Tôi sẽ giúp bạn thoái Đảng. Sau đó, lời thề này sẽ không còn được tính nữa.”

Nhiều người đồng ý thoái Đảng và cảm ơn tôi. Tuy nhiên, nhiều người sợ hãi và không hiểu tại sao họ nên thoái Đảng. Họ biện bạch rằng: “Tôi không nhớ là tôi đã từng trải qua bất kỳ cái gì mà bạn vừa bảo tôi. Tôi chả liên quan gì với Đảng” hoặc nói những điều tương tự như vậy.

Tôi lại tiếp tục cố gắng đột phá sự phong bế tâm trí của họ và nói, “Thật là tốt nếu như bạn không phải là một thành viên của Đảng. Tuy nhiên, bất kỳ lời thề nào cũng mang tới kết quả. Nó không phải là chuyện nhỏ nếu ai đó thực hiện một lời thề trước thiên thượng. Đảng này đã bức hại những người tu luyện Phật gia. Đó đã đủ để phải chịu sự trừng phạt từ thiên thượng. Tôi có thể đưa cho bạn một bí danh.”

Nếu họ đồng ý, tôi sẽ giúp họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó và chúc họ mọi điều tốt đẹp.

Gỡ nút thắt trong tâm

Cũng có người chỉ thích thú với những gì họ có thể thu hoạch được. Họ nói với tôi một cách thiếu kiên nhẫn rằng họ chỉ quan tâm tới làm kinh doanh và điều mà tôi đang nói không liên quan gì tới họ. Họ không muốn lắng nghe. Tôi đã từng lo lắng về điều đó và không có manh mối nào cũng như không biết cách nào để giải quyết tình huống này.

Tôi đã nỗ lực giảng chân tướng và Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ. Hiện giờ, tôi nói, “Vậy sao, bạn là hoàn toàn độc lập, và cũng như tôi vậy. Tôi chúc bạn thành công trong kinh doanh mà bạn đang làm. Nhưng với chúng ta – những người làm kinh doanh, thì vận may thậm chí còn quan trọng hơn. Nếu ai đó trân quý Phật Pháp, thì việc kinh doanh sẽ trở nên tốt hơn.”

Tôi giải thích thêm: “Chúng ta là trụ cột của gia đình mình và vì vậy chúng ta phải làm việc tốt. Dù cho là gì đi nữa, chúng ta không thể mang mạng sống của chúng ta cho Đảng. Chỉ khi bạn rút lại lời thề của bạn, thì bạn mới thành công. Dù sao đi nữa, bạn hẳn là đã đeo khăn quàng đỏ. Hãy ghi nhớ bí danh của bạn và tôi sẽ giúp bạn thoái ĐCSTQ.” Việc này giúp đột phá sự lãnh đạm thờ ơ. Họ thay đổi thái độ và thoái ĐCSTQ.

Cho dù là khó khăn ra sao khi đối xử với mọi người, tôi luôn có thể nói với họ về chân tướng từ các khía cạnh khác nhau, và rồi đi vào trọng tâm. Khi nút thắt trong tâm của họ được cởi bỏ, họ có thể được cứu độ. Mọi người từ những quầy thông tin khác cũng tới và lắng nghe tôi. Có một số thậm chí còn muốn nghe nhiều hơn. Họ yêu cầu tôi ngồi xuống và nói với họ.

Tôi kể với họ về chân tướng theo cách mà họ có thể chấp nhận. Tôi kể với họ về trải nghiệm bản thân tôi, đặc biệt là về sự cải thiện sức khoẻ của tôi thông qua tu luyện. Tôi nói về việc hồng truyền Đại Pháp, về việc thu hoạch nội tạng và sự tàn bạo của cuộc bức hại bởi ĐCSTQ. Tôi cũng kể với họ rằng các học viên không sợ hãi nếu phải từ bỏ mạng sống vì đức tin của họ. Nhưng hơn cả, tôi gợi ý là họ nên đột phá sự phong toả Internet và đọc sách Đại Pháp.

Giải thể những vật chất xấu

Mỗi khi tôi nói với bất kỳ ai về Đại Pháp, tôi cảm thấy Sư phụ ở bên cạnh tôi và khích lệ tôi. Nhiều người bảo tôi rằng tôi trông rất trẻ, luôn tích cực và thanh lịch. Việc này giúp chứng thực Pháp.

Những người này chỉ giống tôi ngày xưa. Họ ngồi trong văn phòng của họ và có nước da không được khoẻ, đau lưng và bị mất ngủ. Hiện giờ, tôi hoàn toàn khác hẳn không chỉ trong tâm, mà còn cả vì sức khoẻ tốt. Đây là lý do tại sao nhiều người chấp nhận sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Nói về giảng chân tướng, nó giống như khi Sư phụ nói về nhổ răng. Bây giờ, tôi hiểu rằng giảng chân tướng giống như nhổ răng vậy. Nó mất rất nhiều thời gian và năng lượng để cứu chúng sinh. Một người đàn ông trẻ từ phương Nam chỉ cần một lọ thuốc và một que diêm để nhổ răng sâu cho ai đó. Nó giống như chỉ vài từ mà người ta cần để giải thể những vật chất xấu ở trong người đó.

Sư phụ giảng:

“Nếu những việc này mà đệ tử Đại Pháp đang làm, ở một tương lai không xa sẽ thật sự phát sinh, thì bấy giờ, mọi người làm chưa tốt điều gì là sẽ hối hận, quả thực sẽ hối hận. Có nhiều điều mà nguyên chư vị vốn cần làm, mà chưa làm được tốt, người mà chư vị cần cứu, mà chưa được cứu, ấy mới là đại sự.”

Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015

Quãng thời gian này đây, nó không thể được định giá bằng vàng, tôi mong là chúng ta các học viên hãy khích lệ lẫn nhau để thêm sức mạnh cứu độ chúng sinh trong năm mới này. Chúng ta muốn xứng đáng với danh hiệu Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Để kết thúc bài chia sẻ, con xin tạ ơn Sư phụ tôn kính, cảm ơn các bạn đồng tu vì sự giúp đỡ của họ.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp ở Đức năm 2016).


Bản tiếng Đức: https://de.minghui.org/html/articles/2016/1/17/118726.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/23/327022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/2/156504.html

Đăng ngày 21-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share