[MINH HUỆ 5-6-2016] Ngày 4 tháng 6 vừa qua, hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công lần thứ hai dành cho các học viên trẻ đã được tổ chức tại San Francisco, với khoảng 200 học viên tham dự; trong đó có 18 học viên trẻ độ tuổi từ 6 đến 18 đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trên con đường tu luyện.

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-01--ss.jpg

Hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công lần thứ hai dành cho các học viên trẻ

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-02--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-03--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-04--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-05--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-06--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-07--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-08--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-09--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-10--ss.jpg

Các học viên trẻ đọc bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-11--ss.jpg

Bốn học viên trẻ cùng nhau đọc thuộc lòng các bài thơ trong tập thơ Hồng Ngâm

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-12--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-13--ss.jpg

Cùng nhau luyện các bài công pháp

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-14--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-15--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-sffahui-16--ss.jpg

Biểu diễn múa và vũ đạo sau hội giao lưu

Trong số các học viên đọc bài chia sẻ tại hội giao lưu, có một số học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng cha mẹ của họ từ khi còn rất nhỏ, trong khi đó, một số học viên khác thì chỉ mới bắt đầu tu luyện một thời gian. Họ chia sẻ những hiểu biết của mình về tu luyện và cuộc sống, cũng như cách áp dụng những nguyên lý của Pháp Luân Công vào mọi khía cạnh trong cuộc sống; bao gồm cả việc làm thế nào để có thể giải quyết những mâu thuẫn tại trường học hay ở gia đình, và làm thế nào để ước thúc hành vi của mình theo lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngạc nhiên trước sự thay đổi của con trai, người mẹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Học viên 14 tuổi, Kevin An đến từ Trung Quốc Đại lục. Trước đây, Kevin An thường xuyên làm cho mẹ phải đau đầu. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tính khí của em.

Một hôm, em đã tranh luận với mẹ qua điện thoại. Em đã cố gắng để thuyết phục bà nhưng không thành công. Thế rồi, em đã mất kiểm soát bản thân và hét lên với mẹ qua điện thoại rồi dập máy. Vào bữa trưa, Kevin cảm thấy rất tồi tệ. “Là một người tu luyện, làm sao mình lại có thể đối xử với mẹ mình như thế?” Ngay trong bữa trưa, em đã vội vã gọi điện lại cho mẹ và xin lỗi mẹ. Em bình tĩnh nói chuyện với mẹ về suy nghĩ của mình và cuối cùng thì mẹ cậu đã đồng ý với em.

Sau đó, mẹ Kevin đã nói với giáo viên của em rằng bà rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của Kevin. Kevin chưa bao giờ có thể giải quyết các cuộc tranh cãi một cách êm đẹp như thế, chưa nói gì đến việc em đã chủ động nói lời xin lỗi.

Bà nói “Thật kinh ngạc!” Nhờ có sự thay đổi của Kevin mà mẹ em đã bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và bước vào tu luyện.

Làm một người trung thực

Học viên 12 tuổi, Tân Vũ Thanh chia sẻ kinh nghiệm của em trong việc trở thành một người trung thực.

Một lần, Vũ Thanh bị mất ba lô và đã nói dối mẹ vì điều đó. Mẹ em đã phát hiện ra và nhắc lại cho em các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Sau đó, Vũ Thanh hiểu ra rằng tất cả chúng ta cần phải trung thực và dũng cảm thừa nhận những sai sót của mình, kể cả điều đó có thể làm cha mẹ chúng ta nổi giận.

Hai tháng trước, Vũ Thanh bị mất kính. Em đã sợ hãi và không dám nói cho mẹ biết. Những tuần sau đó, mỗi khi nghĩ về điều này, em đều cảm thấy không thoải mái. Một hôm, em đã can đảm nói với mẹ sự thật. Mẹ em đã nói: “Cảm ơn con vì đã nói cho mẹ biết sự thật. Mẹ rất vui vì con là một người trung thực.”

Tu bỏ tâm chấp trước vào đồ ăn

Phan Tinh Nguyệt, 6 tuổi, là học viên trẻ tuổi nhất chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Khi lên 3 tuổi, em đã bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và luyện công cùng với cha mình.

Đến nay, em đã đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân và thông qua việc đọc sách, em đã biết được nhiều nhân vật Trung Quốc cổ điển.

Tinh Nguyệt nói rằng em có chấp trước rất mạnh vào đồ ăn. Một hôm, mẹ em mua về nhà một phần gà rán. Em trai của em đã giành lấy đồ ăn và không để lại cho em chút nào. Bố em nói rằng cậu em trai nhỏ bé của em sẽ không thể nào ăn hết cả phần gà đó được và có thể vẫn còn gà dành cho em. Thế nhưng cậu em trai đã thực sự ăn hết sạch phần gà. Tinh Nguyệt đã khóc. Trong bài chia sẻ của mình, em nói em rất mong muốn tu bỏ chấp trước này của mình. Em không thể kiểm soát bản thân trước những món ăn mà em yêu thích.

Tinh Nguyệt nói: “Cha cháu đã nói rằng nếu cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn, cháu có thể buông bỏ chấp trước này. Cháu sẽ nghe theo lời cha nói.”

Nhiều học viên trẻ cho rằng tuổi tác không phải là vấn đề trong tu luyện và họ cũng chỉ ra rằng họ không nên dựa dẫm vào cha mẹ họ trên con đường tu luyện.

Sau phần đọc bài chia sẻ, những người tham dự hội giao lưu đã cùng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và thưởng thức các tiết mục biểu diễn nhạc cụ, múa và vũ đạo do các học viên trẻ thể hiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/5/329659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/6/157300.html

Đăng ngày 15-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share