Bài viết của một học viên đến từ Dubai

[MINH HUỆ 24-5-2016]

Kính chào Sư phụ, xin chào các đồng tu!

Trước hết, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi, con vô cùng tự hào được là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Và con biết rằng con không phải lúc nào cũng làm được tốt. Nhưng Sư phụ từ bi vẫn luôn bảo hộ cho con.

Tôi đến từ Iran và hiện nay sống tại Dubai. Tôi đắc Pháp năm 18 tuổi. Trước kia tôi biết cha tôi tin rằng Pháp Luân Công là chân lý mà ông đã tìm kiếm suốt cả đời, tuy nhiên lúc ấy tôi chỉ là một cô gái trẻ và tôi đã không nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc. Mùa hè năm 2011, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Khi bắt đầu tôi tự nhủ thầm: “ Tại sao mình không đọc quyển sách này sớm hơn nhỉ?”.

Tôi vô cùng cảm tạ Sư Phụ từ bi đã chấp nhận tôi là một đệ tử. Với tôi, được làm một đệ tử Đại Pháp là một một món quà vô giá đối với cả cuộc đời của tôi. Giờ đây tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và cảm thấy hạnh phúc vô bờ từ đáy lòng mình chỉ bởi vì tôi giờ đây đã có Đại Pháp. Nhờ hồng ân của Sư Phụ, tôi đã bắt đầu tham gia vào các hạng mục của Đại Pháp ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Lúc trước tôi viết bài, biên tập phim cho Truyền hình Tân Đường Nhân và Báo Đại Kỷ Nguyên và bây giờ cha tôi và tôi cùng làm việc cho công ty truyền thông Đại Kỷ Nguyên từ đầu năm 2016.

Làm việc trong công ty truyền thông Đại Kỷ Nguyên

Công việc của chúng tôi tại công ty truyền thông Đại Kỷ Nguyên là tiếp cận các doanh nghiệp và bán quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo bằng kỹ thuật số qua Truyền hình Tân Đường Nhân và báo Đại Kỷ Nguyên. Vài tháng làm việc tại báo Đại Kỷ Nguyên là một quá trình học hỏi tuyệt vời cho bản thân tôi.

Gần đây chúng tôi cố gắng ký một hợp đồng quảng cáo với một khách hàng đầu tiên, đây là một trong những công ty lớn nhất về bất động sản trong nước, chúng tôi vô cùng phấn khởi vì nếu có được hợp đồng với công ty danh tiếng này thì chắc chắn việc đó sẽ mở đường để chúng tôi có thể thu hút thêm nhiều công ty khác. Về cơ bản chúng tôi muốn cung cấp cho họ mọi thứ họ muốn để ký được hợp đồng. Sau đó chúng tôi quyết định chia sẻ với một thành viên người Mỹ trong nhóm, cô ấy cũng đã chia sẻ thể ngộ rằng chúng tôi đã đặt quá nhiều hy vọng vào công ty người thường này và khuyên rằng chúng tôi nên luôn luôn bám chắc lấy nguyên lý của chúng ta. Tôi hướng nội và nhận ra rằng cô ấy đã nói đúng, chúng ta đang cứu họ và đó là một vinh dự cho họ nếu họ kết hợp với chúng tôi. Tôi nhận ra rằng phải tự tin với sản phẩm của mình và không nên ngại thương thuyết. Tôi nhận ra chúng ta nên nhớ rằng không nên đặt hy vọng vào một người hay một công ty, điều đó có thể phản tác dụng vì cựu thế lực sẽ dùi vào sơ hở đó như Sư phụ đã từng giảng rằng khi học viên chúng ta đặt hy vọng vào giới quan chức cấp cao và vài quốc gia có thế lực để xoay chuyển tình thế, thì tác dụng lại ngược lại.

Vì thế chúng tôi đã gửi hợp đồng đến công ty đối tác và giữ chính niệm rằng chúng tôi đang cứu họ và đó là một vinh hạnh cho họ khi được hỗ trợ một hạng mục Đại Pháp. Cuối cùng chúng tôi cũng đã ký được hợp đồng. Người thường chọn hợp tác với công ty truyền thông chúng ta là bởi vì họ hiểu được chân tướng và lựa chọn đứng về phía chính nghĩa. Chúng tôi hiểu ra rằng sự thành công tùy thuộc vào tâm của chúng ta dành cho dự án đó, cách chúng ta giảng chân tướng sâu sắc cho đối tác, cách phối hợp và chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm và tất nhiên là chính niệm chúng ta vững vàng đến đâu. Nhờ Sư phụ công việc của chúng tôi đã tiến triển tốt đẹp kể từ khi chúng tôi tham gia vào công ty truyền thông Đại Kỷ Nguyên và chúng tôi có động lực mong muốn thành tựu hơn nữa.

Giảng chân tướng cho người Trung Quốc

Ở Dubai cũng có một khu phố giống khu phố Tàu, nơi ấy tập trung khoảng 150.000 người Trung Quốc sinh sống. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cố gắng giảng chân tướng cho họ bởi vì tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Tôi tin rằng tôi có chấp trước ẩn sâu và đã vô thức bao biện là ở đây chúng tôi không được tự do như ở bên phương tây để nâng cao nhận thức cho mọi người.

Đến năm 2013 tại Pháp hội New York, tôi đã gặp một học viên Trung Quôc đến từ Pháp, người đã từng sống ở thành phố tôi nhiều năm về trước. Chúng tôi mời cô ấy đến chỗ chúng tôi vài tuần để giúp đỡ hạng mục Đại Pháp. Tôi biết rằng Sư Phụ đã an bài cho chúng tôi gặp nhau để khích lệ tôi giảng chân tướng cho người Trung Quốc tại Dubai. Để chuẩn bị cho việc đó tôi đã cố gắng học một vài câu giảng chân tướng bằng tiếng Trung và chúng tôi tìm trên Minh Huệ một vài tài liệu giảng chân tướng để in ra. Lúc đó chúng tôi không có máy in chuẩn vì thế cha tôi đã mua một cái mới và chúng tôi in tài liệu ở nhà.

Sau đó chúng tôi đến Khu phố Tàu và phát tài liệu cho mọi người. Có những ngày thời tiết khá nóng và chúng tôi đứng ngoài trời trong nhiều giờ. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Mặc dù không thể nói nhiều, tôi chỉ cần đi theo các học viên Trung Quốc và phát tờ rơi cho người Trung Quốc. Tôi mỉm cười với họ và thỉnh thoảng nói vài câu bằng tiếng Hoa mà tôi đã học như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn là giả dối”.

Người Trung Quốc rất ngạc nhiên khi gặp tôi. Nhiều người trong số họ không thể tin được rằng có người đang tập Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc và thậm chí có người không phải là người Trung Quốc cũng tu luyện. Họ còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy một cô gái trẻ như tôi tu luyện Pháp Luân Công và nói tiếng Hoa. Hầu hết tất cả họ đều mỉm cười và nhận tài liệu của tôi. Nhìn chung, kết quả thu được rất tốt và chúng tôi đã phân phát được trên một diện rộng.

Tôi cũng tìm hiểu thêm cách giúp người Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức liên đới. Tôi chuẩn bị một danh sách những bí danh cho cả nam lẫn nữ với các tài liệu thoái Đảng sẵn sàng trong túi. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì tôi đã có những suy nghĩ người thường như: “Ai mà lắng nghe một cô gái trẻ ngoại quốc như mình chứ! Họ có thể nghĩ là mình đang làm chính trị hoặc là mình cố can thiệp vào đời tư của họ”

Và một ngày nọ khi tôi đi cùng một đồng tu khác đến khu chợ cũ và tôi có một cảm giác kỳ lạ khi tiến vào một cửa hàng. Ngạc nhiên là ở đó có ba thanh niên người Trung Quốc trong cửa hàng. Tôi chào họ. Tôi giới thiệu với họ một chút về bản thân và rằng tôi rất thích văn hóa Trung Hoa và tôi đã tu luyện môn khí công chân chính cổ xưa của Trung Quốc. Và tôi cũng phát tờ tài liệu giảng chân tướng cho họ, khi họ thấy tài liệu nói về Pháp Luân Công thì bắt đầu cười. Lúc ấy tôi phát chính niệm và nhờ Sư phụ gia trì và giúp tôi nói chuyện với những thanh niên trẻ này. Tôi đã hỏi họ đã nghe đến việc thoái đảng chưa và sẽ tốt cho họ như thế nào nếu họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Họ rất chấn động khi nghe tôi nói về việc này và lại cười. Ngay lúc ấy tôi rút ra tờ tài liệu thoái Đảng và đưa cho họ. Hai trong số họ bắt đầu đọc những thông tin trong tờ tài liệu và người còn lại thì đang xem những tài liệu giảng chân tướng khác. Cũng ngay lúc ấy tôi lấy ra danh sách những bí danh đã chuẩn bị sẵn và nói với họ: “ Nào, bạn hãy nhìn vào đây và chọn một cái tên, bạn chọn cái nào cũng được và nói cho tôi biết bạn đang là thành viên của “Đội”, “Đoàn” hay “Đảng”, đó là 3 tổ chức liên đới của ĐCS Trung Quốc. Họ chọn hai tên và nói họ là đội viên. Sau đó họ chỉ qua người bạn thứ ba và nói: “Anh này thì sao? Anh ấy thực ra là Đảng viên, cô cũng nên khuyên anh ấy thoái xuất khỏi Đảng đi.” Anh ta cũng đang đọc những tài liệu khác. Sau khi nghe hai người bạn của mình, anh ấy cầm tờ tài liệu thoái Đảng, nhìn một lúc rồi nói “Được, tôi cũng thoái xuất khỏi Đảng”. Tôi đưa cho anh ấy danh sách bí danh và anh đã chọn cho mình một cái tên. Tôi không thể tin nổi những gì đã xảy ra, tôi đã thực sự có thể giúp những thanh niên này thoái Đảng. Tôi tạ ơn Sư Phụ tự đáy lòng đã gia trì và giúp đỡ tôi.

Khi hướng nội, tôi đã thấy rất nhiều chấp trước đã ngăn cản tôi bước ra. Tôi cũng nhận ra rằng rất nhiều quan niệm người thường huyễn hoặc và những chấp trước trước hết xuất phát từ tâm ích kỷ của bản thân và khi tôi chỉ đơn giản là bước ra và làm thử, mọi việc lại thành công. Chúng ta chỉ cần bước ra và thực hiện công việc ấy ở bề mặt con người, phần còn lại Sư phụ sẽ an bài hết thảy.

Giờ đây tôi luôn mang theo tài liệu giảng chân tướng tiếng Anh và tiếng Trung bên mình bởi vì tôi nghĩ rằng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng để cứu những chúng sinh có quan hệ tiền duyên cần được đắc cứu để hoàn thành thệ ước của bản thân mình.

Ngoài nhóm người Hoa kiều thì có khoảng 350 ngàn khách du lịch từ Trung Quốc đến Dubai mỗi năm.

Sư phụ đã giảng trong Bài Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc:

“Hiện nay càng ngày càng nhiều đoàn du khách [từ Trung Quốc] Đại Lục, đó chính là an bài người ta thay đổi hoàn cảnh để nghe chân tướng. Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng. Một số khu vực chúng ta đã buông bỏ việc này, [vì] bận rộn [làm] hạng mục khác. Đương nhiên cũng có hiệu quả, đều nên làm, các hạng mục của đệ tử Đại Pháp thì tôi đều khẳng định, giảng chân tướng cứu người đều có thể có tác dụng, nhưng hiện nay có nhiều đoàn du khách đến thế, nhất là những người từ Trung Quốc Đại Lục vốn chưa nghe chân tướng.”

Vì thế tôi quyết định chú ý hơn đến khách du lịch đến từ Trung Quốc đến thăm thành phố tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy lo lắng vì tôi không thể giảng rõ chân tướng cho tất cả khách du lịch Trung Quốc hay ngay cả những người dân địa phương bởi vì nhân sự của chúng tôi ở đây rất mỏng. Và tôi cảm thấy rằng trách nhiệm của tôi rất lớn. Tôi tin rằng rất nhiều chúng sinh cần được đắc cứu và tôi có một trách nhiệm to lớn phải hoàn thành. Vì thế tôi đã xin Sư phụ cho tôi sức mạnh và trí huệ để thực hiện sứ mệnh và Sư phụ đã luôn dẫn dắt tôi đi trên con đường mà Ngài đã an bài cho tôi.

Hành trình Đạp xe vì Tự do

Vào mùa hè năm 2015, 25 bạn trẻ đến từ 15 quốc gia trên thế giới đã có một hành trình đi xe đạp xuyên nước Mỹ, hành trình mang tên “Đạp xe vì Tự do” Chúng tôi bắt đầu hành trình của mình vào ngày 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu nhi tại Los Angeles và kết thúc vào ngày 16 tháng 7 tại Washington DC. Sứ mệnh của chúng tôi là cho mọi người biết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và giúp đỡ các trẻ em mồ côi bị mất cha mẹ trong cuộc bức hại này.

Trong suốt hành trình chúng tôi nhận được rất nhiều sự chú ý từ giới truyền thông và nhiều sự hỗ trợ từ những người dân, các nhà chính trị và các doanh nhân. Tôi cũng trải qua rất nhiều khổ nạn. Tôi không phải là một người có tố chất thể thao vì thế khi đạp xe lên đồi cũng rất vất vả hoặc khi cả nhóm chúng tôi đạp xe rất nhanh đến dự các sự kiện hay các buổi họp báo thì tôi không đuổi kịp và luôn bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, các bạn trong nhóm luôn khuyến khích động viên tôi, họ nói rằng: “Bạn có thể làm được, bạn cứ nhẩm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo và điều đó sẽ cho bạn thêm sức mạnh và bạn có thể đạp tiếp và theo kịp mọi người đấy!”. Tôi làm vậy và điều đó thực sự cho tôi thêm sức mạnh. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động trước sự phối hợp, động viên và tinh thần đồng đội của mọi người.

Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã có cơ hội để giảng chân tướng cho nhiều nhóm người, từ người phương đông đến phương tây, từ các quan chức chính phủ đến người xin ăn ngoài đường phố; chúng tôi giảng chân tướng cho bất cứ ai và cho tất cả mọi người. Chúng tôi cũng không quan tâm đến chức vụ hay địa vị xã hội của họ.

Ví dụ, trong một sự kiện công chúng, chúng tôi đã có cơ hội phát tờ giới thiệu và chụp ảnh với những người ủng hộ. Gần cuối sự kiện một thành viên trẻ nhất của đội đến gặp tôi và nói: “Em gặp được một người ăn xin và em cho cô ấy một ít thức ăn nhưng lại quên nói với cô ấy về hành trình Đạp xe vì Tự do.” Chúng tôi chia sẻ rằng mỗi chúng sinh đều trân quý và chúng ta không nên đánh giá bất cứ ai dựa vào vẻ bề ngoài hay địa vị xã hội, vì thế chúng tôi nên tìm lại người phụ nữ ấy. Tôi và cô bé đó đã quay trở lại để tìm người phụ nữ ấy và chúng tôi đã giảng chân tướng cho cô. Cô lắng nghe chúng tôi một cách cẩn thận và hiểu tất cả mọi điều mà chúng tôi chia sẻ. Cuối cùng chúng tôi mời người phụ nữ ấy chụp hình chung để thể hiện sự ủng hộ của cô và cô ấy đã vui vẻ đồng ý.

Tôi vô cùng tạ ơn Sư Phụ từ bi đã cấp cho tôi một cơ hội vô cùng to lớn để giảng chân tướng cho rất nhiều người và giúp tôi thực hiện thệ ước của mình. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa trong tương lai để không phụ ơn khổ độ của Sư Phụ. Là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần phải tận dụng cơ hội cuối cùng này để giảng chân tướng cho nhiều chúng sinh nhất có thể và không để những chấp trước cản đường chúng ta. Đại Pháp là vô biên và những điều kỳ diệu của Đại Pháp có thể dẫn dắt tất cả chúng ta. Chúng ta chỉ cần tu luyện tinh tấn và hoàn toàn tin vào Sư phụ và tin vào Đại Pháp.

Cuối cùng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình với lời giảng của Sư Phụ trong bài giảng Pháp năm 2005 tại Canada.

“Hết thảy những gì ở xã hội nhân loại đều đã được khai sáng vì Chính Pháp; hết thảy những gì hôm nay đều tồn tại vì để các đệ tử Đại Pháp của tôi chứng thực Pháp. Chư vị hãy nhớ kỹ: chư vị mới là những nhân vật xuất chúng của xã hội thời nay, chư vị mới là những sinh mệnh mà chúng sinh đều đang nhìn vào nhất, chư vị cũng là những sinh mệnh quyết định tương lai cho mỗi từng cá nhân ở thế gian con người này! (vỗ tay) Do vậy việc cứu độ chúng sinh và tu luyện bản thân cho tốt, những việc ấy đối với mọi người mà xét, đối với các đệ tử Đại Pháp mà xét là vô cùng quan trọng. Không chỉ là vì để sự viên mãn của sinh mệnh bản thân chư vị, mà [đó] cũng là vì chúng sinh, còn nhiều chúng sinh hơn nữa đang kỳ vọng vào chư vị!”

Cảm tạ Sư Phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Trình bày tại Pháp hội Tâm đắc thể hội New York 2016)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/24/157139p.html

Đăng ngày 4-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share