[MINH HUỆ 2-7-2016] Nhiều hãng truyền thông chính thống của phương Tây đồng loạt đưa tin Nghị quyết 343 đã được Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2016. Bản nghị quyết lên án vấn nạn thu hoạch nội tạng được nhà nước hậu thuẫn của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các tù nhân bất đồng chính kiến, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.

Lời hứa đó là một mánh khóe

Đại biểu Hoa Kỳ Joe Pitts đến từ Pennsylvania gần đây đã viết thư gửi tới The Mercury, thời báo của thành phố Montgomery thuộc khu vực Greater Philadelphia, kêu gọi chấm dứt tội ác phản nhân loại của chế độ ĐCSTQ.

“Đã đến lúc Trung Quốc chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các tù nhân,“ ông nói: “và thêm nữa, đã đến lúc chính phủ này chấm dứt việc nhằm vào những cá nhân bất đồng chính kiến với nó về chính trị và tôn giáo.”

52befe3f593951a9e3b62ca3e00e7876.jpg

Đại biểu Hoa Kỳ Joe Pitts đến từ Pennsylvania

Joe Pitts là đại biểu Quốc hội của Quận 16 Pennsylvania kể từ năm 1997. Bài viết của ông, có tựa đề “Trung Quốc thu hoạch tạng của con người” đã được đăng trên trang web của The Mercury ngày 17 tháng 6.

Ông nhấn mạnh: “Năm 2014, Trung Quốc cho biết sẽ chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân. Tuy nhiên, đến năm 2015, chúng tôi đã phát hiện ra rằng lời hứa đó chỉ là một mánh khóe.”

Trả giá cao nhất để có được nội tạng

Ông chỉ ra rằng: “Khi bạn ở một quốc gia như Trung Quốc, nơi mà các bệnh viện công khai quảng cáo ở trên mạng rằng bạn có thể đến và họ sẽ giúp bạn có được một lá gan trong vòng vài tuần, thì có khả năng là họ đang tìm kiếm các tù nhân mà nội tạng của họ sẽ phù hợp cấy ghép cho các du khách sẵn sàng trả giá cao nhất để có được một cơ quan nội tạng, rồi sau đó là hành quyết họ.”

Điều này được gọi là “Giết người vì nhu cầu.“ Ông trích lời của Tiến sỹ Arthur Caplan, giám đốc sáng lập Khoa Đạo đức Y học của trường Đại học New York, và là một giáo sư của trường Đại học Pennsylvania. Tiến sỹ Caplan giải thích rằng: “Nếu bạn đến Trung Quốc và muốn ghép gan trong thời gian ba tuần bạn ở đó, thì sẽ có ai đó phải đi tìm một tù nhân có gan phù hợp với bạn và giết người đó trong khoảng thời gian này.”

Nghị sỹ Pitts tiếp tục cho biết: “…các tù nhân thích hợp để hành quyết ở Trung Quốc thường là là bị kết án tù vì các lý do đáng ngờ. Danh sách của vòng loại tử hình này bao gồm các tội phạm lặt vặt và bất đồng chính kiến về chính trị hay tôn giáo.”

Ông nhận xét: “Để xã hội phát triển, tự do ngôn luận và tôn giáo cũng phải được phát triển một cách mạnh mẽ. Người ta không phải sợ rằng kiên định với tín tâm của mình sẽ bị nhà nước mổ lấy nội tạng, bỏ tù, hay giết hại mình. Ở Trung Quốc có cả một lớp người mà quyền lợi của họ không được đảm bảo đến mức họ có thể bị bỏ tù, xử tử, và mổ lấy tạng chỉ đơn giản bởi những gì họ tin tưởng.”

Là đồng chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, cống hiến cho việc vận động nhân quyền và các chuẩn mực quốc tế được công nhận trên toàn cầu, vị nghị sỹ này khẳng định: “Chính phủ Trung Quốc là một trong những thủ phạm đứng đầu thế giới về vi phạm nhân quyền cơ bản, và điều gì đó cần phải thay đổi.”

Ông nhấn mạnh thêm rằng Nhà Trắng vừa thông qua Nghị quyết 343, được nữ nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) giới thiệu, trong đó có viết: “Bản nghị quyết này đề cập tới thị trường ghép tạng tàn bạo của Trung Quốc, và hy vọng sẽ tiến được đến bước tạo ra một cơ sở vững chắc để kiểm soát việc cấy ghép nội tạng theo đúng tiêu chuẩn đạo đức. ”

Cuối cùng ông nói: “Là một quốc gia, chúng ta phải có một lập trường mạnh mẽ về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc, và hãy làm mọi thứ mình có thể để chủ động ngăn chặn đàn áp tự do [tín ngưỡng] ở đó [Trung Quốc] và trên toàn cầu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/2/330809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/4/157684.html

Đăng ngày 9-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share