Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-5-2016] Bà La Xuân Phương, một học viên Pháp Luân Công 50 tuổi ở thành phố Thái Hòa, đã bị lạm dụng nghiêm trọng trong tù vì cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình với Pháp Luân Công. Ngoài ra, bà còn bị ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Ngày 19 tháng 5 năm 2014, bà La đã bị các nhân viên Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa thành phố bắt giữ. Bà đã bị kết án và giam giữ tại Nhà tù Nữ Giang Tây.

Ngày 20 tháng 3 năm 2016, một học viên Pháp Luân Công khác đã thấy bà La bị treo lên và bị ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Một lính canh đã dùng băng dính dán miệng của bà lại. Quản giáo nhà tù Hoàng Lợi Bình đã dùng một chiếc giày tát vào mặt bà.

Ngày 17 tháng 11 năm 2015, sau khi bà La hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong phòng kín, các lính canh đã đưa bà tới xà lim và cấm bà ngủ trong bảy ngày liên tiếp. Các tù nhân được phân công để theo dõi bà và dùng bàn chải đánh răng để chà vào mắt của bà mỗi khi bà nhắm mắt lại.

2011-10-17-jilin-guanshi--ss.jpg

Mô tả phương thức tra tấn: Quán Dược (Cưỡng ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/4/327560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/21/157097.html

Đăng ngày 2-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share