Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 10-6-2016] Một cậu bé 4 tuổi ở Bắc Kinh đã phải trải qua 36 tiếng đồng hồ khủng khiếp nhất trong bốn năm đầu đời của cậu. Cậu bé đang đi cùng mẹ thì một nhóm cảnh sát chặn lại. Cảnh sát nhận được thông báo rằng cô Lưu Cách Tân đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại.

Xe của cảnh sát đã vô tình quệt vào cậu bé Tiểu Ngọc và xô cậu ngã nhào. Cậu bé bị xây xát ở mặt, cánh tay và đầu gối.

2016-6-9-minghui-pohai-liugexin-son-1.jpg

2016-6-9-minghui-pohai-liugexin-son-3.jpg

2016-6-9-minghui-pohai-liugexin-son-2.jpg

Bé Tiểu Ngọc 4 tuổi đã bị nhiều vết thương, gồm cả những vết trầy xây xát trên mặt, cánh tay và đầu gối khi xe cảnh sát xô em ngã.

Người mẹ và cậu bé đã bị đưa về đồn cảnh sát vào lúc 8 giờ tối ngày 3 tháng 6. Trong khi cô Lưu bị thẩm vấn, cậu bé bị đưa tới một phòng khác để tra hỏi.

Các cảnh sát đã cố gắng tra hỏi Tiểu Ngọc để tìm ra tên của bố mẹ em, nghề nghiệp của họ, việc tu luyện Pháp Luân Công của họ và địa chỉ nhà.

Gia đình cô Lưu đã nhận được cuộc gọi của cảnh sát vào tối hôm sau, chỉ cho họ đến đón bé Tiểu Ngọc ở một trại trẻ tế bần địa phương chuyên chăm sóc các trẻ em có bố mẹ bị giam giữ.

Gia đình họ đã nhanh chóng tới trại tế bần khoảng 1 giờ sau đó, nhưng được trả lời rằng cảnh sát đã thay đổi quyết định.

Cảnh sát đã không cho gia đình đón bé Tiểu Ngọc cho đến tận 8 giờ sáng ngày 5 tháng 6. Trong khi cậu bé đang hồi phục sau những gì kinh hoàng vừa trải qua, thì mẹ của bé vẫn đang bị giam giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/10/329874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/15/157424.html

Đăng ngày 24-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share