Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-5-2016] Một người đàn ông bị một lính canh tù gây thương tích mới đây đã được tạm thả ra để được điều trị y tế, tuy nhiên [phía nhà tù] cảnh báo ông không được phép khai ra việc mình bị đánh nếu không sẽ bị đưa trở lại nhà tù.

Ông Đường Phái Lâm, 60 tuổi, bị kết án bảy năm rưỡi tù giam chỉ vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cũng giống như các học viên khác bị giam giữ tại Nhà tù Võng Lĩnh, ông đã phải chịu các hình thức ngược đãi nghiêm trọng.

Vào một ngày năm 2015, một lính canh đã tát vào mặt ông khi ông cố giải thích lý do tại sao cuộc bức hại [Pháp Luân Công] là sai trái. Viên lính canh này đã dùng lực rất mạnh đánh ông khiến má bên phải của ông Đường bị sưng phồng nên, chảy ra cả mủ và máu. Bác sỹ của nhà tù đã khuyến cáo nên tiến hành giải phẫu để chỉnh lại khuôn mặt bị biến dạng của ông.

Nhà chức trách nhà tù đành phải tạm thả ông ra để ông được điều trị y tế, nhưng lại từ chối chi trả các hóa đơn thanh toán. Họ cũng đe dọa sẽ thu hồi lại quyết định tạm thả ông ra nếu như ông tiết lộ với mọi người về những gì đã xảy ra với mình trong tù.

Năm 2009, trước khi thi hành bản án 3 năm tù vì kiên định với đức tin của mình, ông Đường đã liên tục bị tra tấn. Các lính canh tại Nhà tù Tân Thị đã trói ông lại, treo ông lên và đánh ông nhiều lần. Ông đã bị gãy mất bốn chiếc răng vì bị tra tấn. Họ cũng cấm không cho ông ngủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/13/328490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/19/157067.html

Đăng ngày 2-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share