Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-6-2016] Ngày 25 tháng 5 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công, bà Khổng Cửu Hồng và bà Phương Tôn Cúc, đã bị giam giữ phi pháp khi nói chuyện với mọi người tại thị trấn Yên Điếm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Các cảnh sát tham gia bắt giữ đã tát bà Khổng sáu lần và đá bà Phương liên tục. Họ cũng lấy chìa khóa nhà của các học viên, lục soát nhà và tịch thu các vật dụng cá nhân. Họ đã lấy đi máy tính, máy in và tiền mặt của bà Khổng – thiệt hại lên đến hơn 40.000 nhân dân tệ.

Ngày 30 tháng 5, khi gia đình bà Khổng đến đồn cảnh sát và hỏi lý do tại sao bà lại bị bắt, cảnh sát đã chửi mắng họ và thậm chí còn đe dọa sẽ giết chồng bà. Họ đã tấn công những người họ hàng nữ của bà Khổng. Họ cũng cố tấn công cả những nhân viên khác, những người đã can thiệp và cố gắng can ngăn họ.

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại:

Châu Hồng Hải (周洪海): đội trưởng, Phòng Cảnh sát Yên Điếm: +86-18995705710

Trần Ái Thanh (陳愛清): cảnh sát, Đồn Cảnh sát Yên Điếm: +86-13907296877, +86-7125236825 (Nhà riêng)

Dương Quang Minh (楊光明): phó giám đốc Phòng Cảnh sát An Lục: +86-13807296721


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/2/329547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/13/157402.html

Đăng ngày 24-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share