Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở khu Nội Mông

[MINH HUỆ 9-6-2016] Bà Lưu Ngọc Đình ở thành phố Xích Phong bị giam giữ tại Nhà tù nữ Hô Hòa Hạo Đặc từ ngày 25 tháng 11 năm 2014. Bà bị kết án 4 năm tù vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tòa án cấp cao hơn đã từ chối đơn kháng án của bà.

Con trai của bà đã vượt qua hơn 500 cây số từ thành phố Xích Phong để tới thăm bà vào ngày 9 tháng 5 năm 2016. Ban đầu, các lính canh đã cho phép anh đăng ký vào thăm mẹ, nhưng sau đó lại đột nhiên từ chối yêu cầu thăm viếng của anh mà không giải thích lý do.

Ngày hôm sau, người con trai đã phải đứng ngoài cửa nhà tù.

Vào ngày thứ ba, anh đã nhờ một người có mối quan hệ với nhà tù để giúp bảo lãnh cho cuộc viếng thăm của anh. Người bạn này khi quay lại đã trả lời rằng bà Lưu sẽ không được gia đình vào thăm cho tới khi bà đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công.

Con trai bà biết rõ rằng mẹ anh sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, và anh không thể hiểu được tại sao một người cố gắng để trở thành một người tốt lại bị ngồi tù. Anh thất vọng quay trở về nhà và cảm thấy bất lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/9/329833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/18/157457.html

Đăng ngày 26-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share