Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 10-5-2016] Từ khi bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào cuối tháng 11, bà Lưu Cương Lợi đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau.

Bà Lưu ở thành phố Thẩm Dương bị kết án ba năm tù giam vào tháng 4 năm 2015 vì phân phát thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã đệ đơn khiếu nại, nhưng ba tháng sau đó, thẩm phán Tào Thế Quân từ Tòa Phúc thẩm Thẩm Dương đã ra quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu, mà không có một phiên điều trần với luật sư của bà.

Bà Lưu bị chuyển thẳng tới Đơn vị trừng phạt chuyên sâu sau khi bị bắt giữ vào tháng 2 năm 2014. Tại đây, bà bị ép đọc, nghe, và xem các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công.

Lính canh khuyến khích các tù nhân ngược đãi thể chất bà Lưu bằng việc hứa hẹn giảm hạn tù. Một tù nhân tên là Vu Xu Lỵ đã tát mạnh vào mặt bà Lưu gây nên các vết bầm mà đến mấy ngày hôm sau vẫn chưa dịu xuống.

Bà Lưu cũng không được phép ngủ và phải chịu nhiều hình thức sỉ nhục khác nhau. Một lần các lính canh đã lột hết quần áo của bà trước mặt nhiều người khác.

Không chỉ có một mình bà Lưu. Một vài học viên Pháp Luân Công khác bị cầm tù tại đó cũng bị tẩy não và tra tấn.

Báo cáo liên quan: Học viên Lưu Cương Lợi không được phép gặp luật sư.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/10/328150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/14/156980.html

Đăng ngày 1-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share