Bài viết của Trương Cần, phóng viên Minh Huệ tại Auckland, New Zealand

[MINH HUỆ 5-6-2016] Những người dân ghé thăm Quảng trường Aotea tại trung tâm thành phố Auckland vào ngày 4 tháng 6 năm 2016 đã được chứng kiến cảnh tái hiện lại những màn tra tấn các học viên Pháp Luân Công thường được Đảng cộng sản Trung Quốc áp dụng. Sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo, vô nhân tính kéo dài hơn 16 năm tại Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt ngay cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.
2016-6-4-minghui-falun-gong-newzealand-01--ss.jpg
2016-6-4-minghui-falun-gong-newzealand-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tái hiện lại những màn tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công khi bị giam giữ.

2016-6-4-minghui-falun-gong-newzealand-03--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-newzealand-04--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Quảng trường Aotea, Auckland.

Buổi triển lãm chống tra tấn gồm hai phần. Màn tái hiện hình ảnh tra tấn “nhốt giam trong lồng sắt chật chội”, “treo lên” và cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống để bán cho bệnh viện cấy ghép.

Người dân ở khu vực trung tâm dịp cuối tuần này đã rất sốc khi thấy tội ác tàn bạo như vậy lại có thể diễn ra trong một xã hội hiện đại và văn minh.

Một số người qua đường đã chụp ảnh và quay phim, một số người nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu thông tin và nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng.

Ông Kerry Gore, nhà luật sư nhân quyền nổi tiếng đã phát biểu tại sự kiện. Ông đề cập tới việc các học viên Pháp Luân bị chính quyền bức hại dưới nhiều hình thức, trong đó có bắt và giam giữ phi pháp, tra tấn thể xác, tẩy não, tra tấn tinh thần và tâm lý, thậm chí là nạn nhân của cưỡng bức, nô lệ lao động và thu hoạch tạng.

Nhiều học bị tước đoạt tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và những quyền con người cơ bản như học tập, làm việc, sinh sống. Hơn nữa, các học viên Pháp Luân Công bị tước đoạt hoàn toàn quyền luật pháp, và không thể có được công lý và sự giúp đỡ ở Trung Quốc.

Ông Gore cảnh báo chính quyền cộng sản rằng lịch sử nhân loại cho thấy tất cả những chế độ bức hại người dân của mình kết cục cũng sẽ bị sụp đổ do chính tội ác của mình gây ra.

Ông kết luận “Công lý sẽ chiến thắng… Tất cả những học viên bị giết hại cùng những học viên đứng lên phản kháng cuộc bức hại cuối cùng sẽ giải được mối oan này. Lịch sử sẽ đưa ra phán cuối cùng rõ ràng nhất, minh bạch nhất…”

2016-6-4-minghui-falun-gong-newzealand-05--ss.jpg

Bà Hoira Peterson tới từ Nelson

Bà Hoira Peterson tới từ Nelson đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và nhận xét cuộc bức hại thật là tàn ác. “Tôi tin rằng mọi người đều có quyền tu luyện ôn hòa. Không có lý do gì để bức hại họ. Thật ác độc khi tra tấn nhóm người tốt.”

Ông Neville, một kiểm toán viên tới từ Auckland cho biết ông đã biết tới Pháp Luân Công hơn chục năm trước và từ trong thâm tâm ông luôn cầu nguyện cho các học viên.

Anh Jimmy sống ở miền Tây Auckland chia sẻ anh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ Giáng sinh năm ngoái và đang đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân bản tiếng Anh. Anh cũng tham gia trình diễn các bài công pháp tại sự kiện này.

Nhiều du khách Trung Quốc đã thoái Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới với nó sau khi biết được tội ác của đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/5/329653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/12/157389.html

Đăng ngày 25-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share