Bài của Đường Tú Minh, phóng viên thường trú Minh Huệ ở Luân Đôn

[MINH HUỆ 03-06-2016] Mọi người ngưỡng mộ hai học sinh cấp 3 đã mang thông điệp tới trường của họ sau khi hai học sinh này bắt gặp Pháp Luân Công ở nơi biểu diễn công cộng tại Luân Đôn.

Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Flix Walker và Martin Quick đã đưa các hoạt động nâng cao nhận thức tới trường cấp 3 của họ, ngôi trường Lycée Français Charles de Gaulle, một ngôi trường dạy bằng tiếng Pháp danh tiếng ở vùng nam Kensington.

Họ đã tổ chức một buổi giới thiệu về Pháp Luân Công, chiếu phim tài liệu, và mời một vị khách có cha mẹ đang bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công đến nói chuyện.

9b96d719b959e8e32568f05ec0d2d354.jpg

Felix Walker (phải), Martin Quick (trái) và bạn của họ Oliver tại buổi giới thiệu Pháp Luân Công ở trường của họ.

Gặp gỡ các học viên tại các sự kiện của Pháp Luân Công

Felix và Martin đều 17 tuổi và có một nửa dòng máu Pháp. Cách đây ba năm, Martin lần đầu tiên gặp các học viên Pháp Luân Công ở trước đại sứ quán Trung Quốc khi họ đang phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Martin và cha của cậu đã nhận được một tờ rơi giới thiệu về cuộc bức hại.

Trong chuyến thăm Luân Đôn của Tổng bí thư Tập vào tháng 10 năm ngoái, Martin và Felix đã thấy các học viên Pháp Luân Công với những biểu ngữ lớn đứng gần cung điện Westminster. Những thanh niên trẻ này đã thảo luận khá cụ thể với một học viên Pháp Luân Công. Họ có một tâm nguyện muốn mang thông tin tới ngôi trường của họ.

Sau nhiều tháng nỗ lực, họ đã làm được. Giáo viên dạy môn kinh tế đã đồng ý cho sử dụng thời gian lên lớp của cô để tổ chức sự kiện kéo dài hai giờ. Gần 100 giáo viên và học sinh đã tham dự. Một số học sinh thậm chí đã chuyển giờ học của họ để tham gia.

Các giáo viên và học sinh đã được báo động về sự tàn bạo của cuộc bức hại

Felix và Martin đã thay nhau giới thiệu Pháp Luân Công và trình bày tổng quan về cuộc bức hại, tội ác thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc và các kết quả điều tra.

Cùng với bài thuyết trình của họ là một màn hình chiếu bộ phim tài liệu đạt giải Trung Quốc Tự Do: Dũng khí và niềm tin. Các giáo viên và học sinh rất chăm chú khi xem bộ phim dài 50 phút này.

Sau bộ phim, một học viên Pháp Luân Công, Amy, đã nói về những trải nghiệm cá nhân của bố mẹ cô khi bị bức hại ở Trung Quốc. Họ đã bị cầm tù 15 năm và 11 năm. Bố của cô đã bị tra tấn một cách tàn bạo trong tù. Nhiều học sinh đã đẫm nước mắt khi họ lắng nghe. Họ đã đặt nhiều câu hỏi về làm cách nào để chấm dứt cuộc bức hại và họ có thể làm gì để giúp.

Các giáo viên chân thành cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ. Mỗi học sinh đều cầm những tờ rơi từ Felix hay Martin để họ có thể giúp truyền tải thông điệp.

Nó liên quan tới tất cả mọi người

Nói về mục đích tổ chức sự kiện này, Felix nói, “Chúng tôi muốn các bạn học của tôi biết về Pháp Luân Công.” Cậu nghĩ cuộc bức hại và thu hoạch nội tạng là những tội ác rất nghiêm trọng. “Nó liên quan tới tất cả mọi người.”

Martin nói rằng cuộc bức hại là vi phạm nghiêm trọng các quyền con người trên thế giới, và nó phải được cả thế giới biết tới. Cậu nói: “Các bạn hiếm khi nghe tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, thật ra là chưa bao giờ. Chúng tôi chỉ đơn thuần muốn cho mọi người thấy được điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc, bởi vì, như đã được nói trong phim, những việc này đã bị che đậy và không được biết rộng rãi… Chúng tôi cảm thấy bắt buộc phải làm cái gì đó để chấm dứt cuộc bức hại này. Đó là lý do đầu tiên tại sao chúng tôi quyết định tổ chức hoạt động này.”

Felix bổ sung: “Tôi đã thấy nhiều người cảm động bởi câu chuyện của Amy. Họ trông buồn rầu và sốc, bởi vì họ chưa từng bao giờ nghe về nó. Tôi tin rằng hầu hết mọi người sẽ kể với gia đình và bạn bè của họ về nó.”

Nỗ lực bền bỉ

Felix và Martin phát hiện rằng quá trình thực hiện buổi thuyết trình là khó khăn hơn họ tưởng.

Những chàng trai đã làm rất nhiều điều tra, bao gồm cả thông tin từ tổ chức Liên hiệp quốc, báo cáo điều tra của David Matas và David Kilgour, hai chuyên gia người Canada đã điều tra các cáo buộc về thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và những công việc của Hiệp hội bác sỹ chống thu hoạch nội tạng cưỡng bức (DAFOH).

Felix nói: “Số liệu rất thuyết phục. ĐCSTQ nói rằng nội tạng chủ yếu lấy từ các thành viên gia đình, nhưng điều đó không phải là sự thật. Năm trước có 300 ca ghép gan, nhưng đột nhiên lên tới 1.700 ca vào năm sau đó. Rõ ràng là có chuyện gì bên trong.”

Felix và Martin hy vọng sẽ tổ chức một hoạt động khác ở trường của họ trong một vài tháng tới để trình chiếu một bộ phim tài liệu tập trung vào vấn đề thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/3/329590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/8/157333.html

Đăng ngày 19-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share