Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 6-6-2016] Lễ hội Bánh mỳ và Mật ong (Bread and Honey Festival) là một sự kiện thường niên của Mississauga kể từ năm 1973. Mississauga thuộc vùng Greater Toronto, và là thành phố lớn thứ sáu của Canada. Tại lễ diễu hành, đoàn Pháp Luân Đại Pháp nổi bật với Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng. Màn biểu diễn của họ được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt.

2016-6-5-minghui-falun-gong-toronto-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp

2016-6-5-minghui-falun-gong-toronto-02--ss.jpg

Đội trống lưng trong Lễ diễu hành Bánh mỳ và Mật ong vào ngày 4 tháng 6

“Mọi điều của đoàn thể này đều tuyệt vời”

Ông Brad Butt, cựu Nghị sỹ Quốc hội Canada, tán dương Pháp Luân Công: “Tôi ủng hộ mạnh mẽ Pháp Luân Công và những điều tuyệt vời mà họ đang làm! Một đức tin tuyệt vời, một đoàn thể tuyệt vời!” Ông cũng cảm thấy rất bất bình khi Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

2016-6-5-minghui-falun-gong-toronto-03--ss.jpg

Cựu Nghị sỹ Quốc hội Brad Butt giơ ngón tay cái tán dương Pháp Luân Công

Bà Janice từ Châu Âu về thăm gia đình ở Toronto, không ngừng vỗ tay tán dương màn biểu diễn của Pháp Luân Công. “Tôi rất hào hứng khi được xem đoàn Pháp Luân Công biểu diễn. Từ màu sắc, âm nhạc, phục trang, đến năng lượng tích cực, mọi điều của đoàn thể này đều rất tuyệt vời.”

2016-6-5-minghui-falun-gong-toronto-04--ss.jpg

Bà Janice rất thích Đoàn nhạc Tian Guo

Cô Lorena Backowski chào đón các học viên tại phía trước cửa hàng của cô: “Tôi yêu thích đoàn Pháp Luân Công bởi âm nhạc của họ rất hùng tráng, tràn đầy năng lượng. Và mọi thành viên trong đoàn nhạc đều rất nhiệt tình mang âm nhạc tuyệt vời này chia sẻ với cộng đồng.”

Một người đàn ông tên Abbas đồng tình: “Tôi đã xem tất các các đoàn tham dự lễ diễu hành ngày hôm nay. Pháp Luân Đại Pháp là xuất sắc nhất, âm nhạc mỹ hảo, năng lượng của họ khiến tinh thần mọi người phấn chấn.” Ông nói rằng trước đó ông đã từng xem các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Hồng Kông và ông rất vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Công có mặt tại khắp nơi trên toàn thế giới.

2016-6-5-minghui-falun-gong-toronto-06--ss.jpg

Người đàn ông có tên Abbas nói rằng màn biểu diễn của Pháp Luân Công là xuất sắc nhất

Một người phụ nữ khác nói: “Chúng tôi đã xem biểu diễn Thần Vận hai lần—một lần vào năm ngoái và một lần vào tháng Tư năm nay. Chúng tôi thực sự rất yêu thích họ và học được nhiều điều từ họ.”

Người dân Trung Quốc biết đến cuộc bức hại

Cô Lưu, một người nhập cư gốc Thượng Hải, đã xem lễ diễu hành cùng bạn bè của cô, cho hay: “Chúng tôi đã chụp ảnh và ghi hình màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và chúng tôi sẽ gửi chúng về Trung Quốc qua mạng xã hội.”

Do từng nghe tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà Lưu nói rằng cả bà và bạn bè của bà đều rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công biểu diễn. “Ở Trung Quốc, nếu ai tập Pháp Luân Công thì họ có thể bị bắt và bị giam giữ, nhưng ở đây, các học viên đang rất hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.” Giờ đây bà đã biết các học viên chiểu theo nguyên lý [Chân-Thiện-Nhẫn] để trở thành người tốt hơn và bà cảm động sâu sắc trước sự dũng cảm của họ.

Ít nhất 33 người dân Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Trong số họ có bốn người đàn ông Trung Quốc cao niên từng tham gia lễ diễu hành với tư cách là đoàn cấp cao. “Tôi đã gia nhập hàng ngũ của ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ qua, nhưng giờ đây tôi không muốn có liên hệ gì với nó nữa,” ông Vương, một người trong đoàn đó nói.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/6/329709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/11/157375.html

Đăng ngày 19-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share