(…tiếp theo)

Bài của Li Ming (Lê Minh), ký giả Minh Huệ (www.minghui.org)

[Minh Huệ] Cách đây không lâu lắm, hệ thống giáo dục của Trung quốc bị đảo lộn vì những chiến dịch kích động chính trị được gọi là “Cách mạng Văn hóa”. Trong thời gian đó, tất cả học sinh bị kéo vào những biến động chính trị đang xảy ra trên toàn quốc và học đường hầu như mất hẳn sự yên lặng và các thầy giáo mất hẳn bục giảng của họ. Dân Trung quốc không bao giờ quên được hậu quả khiếp hại mà Cách mạng Văn hoá đem đến cho họ, cho trí thức, thầy cô giáo và học sinh. Trong một chiến lược tương tự như vậy, Giang và đám hầu đoàn cũng thiết lập một hệ thống tương tự để phát động chính sách kỳ thị, thù ghét và đầu độc những đầu óc còn non trẻ nhằm chống phá Pháp Luân Công, và đã gây ra những ảnh hưởng quá trầm trọng trong cả nhiều thế hệ, không chỉ riêng cho các đệ tử Pháp Luân Công.

Vào đầu năm 2004, Giang Trạch Dân khuyến khích tên đàn em, Chen Zhili (Trần Chí Lập), đương nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục, phát động một chiến dịch trên toàn quốc tại tất cả các trường học, với khẩu hiệu “Đánh phá XX” (XX: từ mạ lỵ) và Cảnh tỉnh hệ thống giáo dục!” Chen Zhili dựng nên khẩu hiệu “Đánh phá XX” để mạ lỵ, bôi nhọ Pháp Luân Công, một nhóm thiền tập ôn hoà, dựa trên chân lý Chân Thiện Nhẫn, để phát động kỳ thị và để ủng hộ chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Giang. Đây là lần thứ hai Giang và đám hầu đoàn đầu độc vào đầu óc non trẻ của thanh thiếu niên Trung quốc kể từ năm 2001, khi mà họ phát động chính sách “Một triệu chữ ký” để tấn công Pháp Luân Công.

* * * * * *

C. Xử dụng chính sách khủng bố vô dùng dã man đến nỗi bắt buộc mọi người tại các trường đại học phải ly khai với Pháp Luân Công, gây cho rất nhiều áp lực nặng nề cho các nhà trí thức

Trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công, chế độ Giang đã sử dụng nhiều lớp tẩy não trong mọi tầng lớp chính phủ trên toàn quốc với mục đích hoàn toàn khống chế sự suy nghĩ của con người. Những lớp tẩy não này cố tình “cải tạo” những người mà chân lý sống của họ là Chân Thiện Nhẫn bằng những phương pháp bức hại khủng bố khác nhau.

Khi người ta nghe ông trưởng Phòng 610 tại thành phố Wuhan (Vũ Hán) nói, thì cũng có thể biết được cụ thể những gì xảy ra tại các lớp tẩy não. Ông trưởng Phòng 610 nói rằng “Chúng tôi có rất nhiều phương cách. Nếu ai qua được áp bức, chúng tôi sẽ bắt người đó mất ngủ trong nhiều ngày liên tục, và bắt người đó úp mặt vào tường; nếu người đó vẫn chưa “cải tạo” được, chúng tôi sẽ còng và treo người đó lên. Để thử những người đã viết tờ Bảo đảm Ly khai là thật sự đã “cải tạo”, chúng tôi yêu cầu họ bước lên tên và hình Sư phụ của họ được viết trên nền nhà. Nếu họ không bước lên, có nghĩa là họ chưa thật sự “cải tạo”; chúng tôi sẽ tiếp tục tra tấn họ. Để nâng cao tỷ lệ số người được “cải tạo”, chúng tôi bắt họ làm bài tập bằng cách tố cáo công việc của các đệ tử khác và chửi mắng Sư phụ của họ. Cuối cùng, chúng tôi sẽ cưỡng chế họ “cải tạo” các đệ tử khác”.

Đây cũng là phương cách được sử dụng trong các trường đại học và các viện giáo dục cao cấp trên toàn quốc.

“Phòng 610” tại Phòng Giáo dục Bắc kinh bắt buộc các đệ tử Pháp Luân Công tại tất cả các trường đại học tham dự lớp tẩy não

Người ta thường nói “cả nước nhìn vào Bắc kinh, và Bắc kinh nhìn vào các trường đại học”. Các trường đại học tại Bắc kinh đóng một vai trò quan trọng trong cả nước. Chế độ Giang thành lập Phòng 610 tại Phòng Giáo dục Bắc kinh để khủng bố Pháp Luân Công. Qua các bí thư đảng tại các đảng uỷ đại học, Phòng 610 áp lực các trường đại học bắt buộc các giảng viên và sinh viên mà tu luyện Pháp Luân Công phải ly khai với Pháp Luân Công. Mỗi trường đại học phải viết bản báo cáo những ai từ chối không ly khai, và bắt buộc họ phải tham gia trường nổi tiếng “Trung tâm Cưỡng bức Giáo dục Bắc kinh” tại Tuanhe để tẩy não. Ngoài ra, mỗi người còn bị phạt 5, 000 nhân dân tệ.

Phòng 610 ra lệnh cho tất cả các trường học cho người theo dõi sát nút các đệ tử Pháp Luân Công từng người một, 24 tiếng mỗi ngày. Họ không cho các đệ tử học Pháp hay tập Công Pháp, kể cả không cho gọi điện thoại. Họ bị bắt buộc phải trình diện tại Phòng 610 mỗi ngày. Ngoài ra, các cai ngục “áp tải” họ mỗi ngày đến lớp tẩy não tại Tuanhe, sáng cũng như chiều. Vào buổi tối, các trường học phải chia người canh gác các đệ tử. Cũng có những nhân viên an ninh canh gác vào ban đêm để tránh trốn tránh. Có nhiều lính canh gác bên trong lẫn bên ngoài doanh trại.

“Trung tâm Cưỡng bức Giáo dục Bắc kinh” tại Tuanhe là một trung tâm tẩy não, sử dụng những chiêu thức bạo hành nhất để đối xử các đệ tử Pháp Luân Công. Chúng áp đảo họ phải xem phim, đọc sách bôi nhọ Pháp Luân Công. Những ngừơi không chịu ly khai sẽ bị đưa đi cải tạo. Phòng 610 của Phòng Giáo dục Bắc kinh chịu hoàn toàn trách nhiệm thực hiện chính sách khủng bố Pháp Luân Công tàn bạo của Giang Trạch Dân ngay từ ngày đầu.

Đảng ùy tại Đại học Tsinghua đẩy các sinh viên vào nhà tù một các tàn nhẫn

Tsinghua là một đại học có lịch sử cả 100 năm. Đó là nơi của các đại học sĩ. Nhiều cấp lãnh đạo Trung quốc cũng từ trường này. Tuy nhiên, chế độ Giang và đám hầu đoàn không tha mà còn áp dụng chính sách khủng bố triệt để hơn. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, đại học Tsinghua đã doạ nạt, lừa dối và cưỡng bức nhiều sinh viên nghỉ học bằng cách ra lệnh bắt tại nhà, không cho họ làm việc, và dùng nhiều phương cách khác cưỡng chế các sinh viên và giảng viên phải ly khai Pháp Luân Công. Rất nhiều sinh viên bị đưa đi trại cải tạo hay nhà tù. Ban giám đốc trường đã trực tiếp khủng bố, đàn áp trắng trợn nhiều mạng sống cuả đệ tử và chính vì lẽ đó đã làm hại đến thanh danh của trường.

Theo báo cáo của Minh Huệ (minhhui.org) vào ngày 10 tháng 5 năm 2004, toà án tại Chaoyang District ở Bắc kinh đã kết án tù ở cho đệ tử Yu Chao, Chu Tong và Wang Weiyu, sinh viên tại Tsinghua University. Chu Tong bị kết án 11 năm, Yu Chao 9 năm, và Wang Weiyu 8 năm.

Các đệ tử Yu Chao, Chu Tong và Wang Weiyu của Tsinghua University bị bắt cóc bí mật bởi National Security Agents vào tháng 8 năm 2002. Theo tin tức cho biết, cả ba đệ tử đều bị giam tại “Trung tâm Cưỡng bức Giáo dục Bắc kinh”, “Nhà giam Fengtai District”, và “Nhà giam Chaoyang District”. Tất cả họ đều bị tra tấn tàn nhẫn về thể xác cũng như về tinh thần tại các trại giam này. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2004, toà án nhân dân Chaoyang District tại Bắc kinh “xử” án sau 16 tháng bị bắt cóc. Một bản tin đăng trên Minhhui.org trước đây có vạch trần về phiên xử trá hình này, và toà án liền thay đổi địa điểm để tránh sự chú ý của nhân dân. Toà án cũng không dám công khai đọc bản án trước phiên toà.

Có ít nhất 16 đệ tử từ đại học Tsinghua bị kết án tù ở ngay cả trước ngày xử án.

Bai Rongchun (13 năm), Yao Yue (12 năm), Liu Zhimei (12 năm ), Meng Jun (10 năm), Wang Xin (10 năm), Dong Yanhong (5 năm), Ma Yan (5 năm), Yu Ping (4 năm), Yu Jia (3 1/2 năm), Liu Wenyu (3 năm), Lin Yang (3 năm), Li Yanfang (không biết), Li Chunyan (không biết), Huang Kui (không biết), và Jiang Yuxia (không biết).

Ngoài ra, có một đệ tử (Yuan Jiang) bị kết án tử hình. Có ít nhất 18 đệ tử bị kết án tù cải tạo. Rất nhiều sinh viên và giảng viên bị cưỡng bức bỏ học, hay mất việc vì phải tham gia lớp tẩy não hay bị bắt cải tạo. Có rất nhiều người khác bị bắt buộc phải bỏ nhà trốn đi để tránh bắt bớ.

Shen Yingbai và những sinh viên khác tại đại học Lâm sản tại Bắc kinh bị công an bắt cóc tại Haiding District

Minhhui.org báo cáo vào ngày 11 tháng 10 năm 2003 rằng trại giam Haiding District Police Department đã bắt cóc 5 đệ tử Pháp Luân Công từ trường đại học Lâm sản tại Bắc kinh và lục soát nhà của họ. Lý do chính là tất cả 5 người đều tu luyện Pháp Luân Công.

Dr. Shen Yingbai, 43 tuổi, nam giới, là giảng sư tại đại học Lâm sản Bắc kinh và Khoa trưởng của đại học này. Ông ta là một học giả trẻ, rất nổi tiếng và xếp hạng đầu trong những người viết nhiều bài viết nổi tiếng tại đại học này. Ông ta cũng là một người phụ trách chính tại một địa điểm luyện tập Công Pháp tại đại học Lâm sản Bắc kinh. Ông ta bị bắt cóc và đưa đi lớp tẩy não và trại cải tạo nhiều lần.

Dr. Zhang Wenge, 34 tuổi, nam giới, là một phụ giảng tại đại học Nông nghiệp Trung quốc, là một học giả trẻ, nổi tiếng, một nhà nghiên cứu chính, và cũng là một phụ trách chính tại một địa điểm luyện tập Công Pháp tại đại học Nông nghiệp Trung quốc. Ông ta hai lần bị bắt giam tại tại cải tạo Tuanhe .

Tang Fang, vợ của Zhang Wenge, tốt nghiệp từ đại học Political Law University. Cô ta làm việc cho một công ty đầu tư ngoại quốc.

Zhou Xiangyuan, 32 tuổi, tốt nghiệp từ China Agriculture University và làm việc cho một công ty đầu tư ngoại quốc . Cô ta bị bắt giam trái phép tại Beijing Female Prison và lao động cải tạo tại đó.

Đại học Chongqing khủng bố các giảng viên và sinh viên tu luyện Pháp Luân Công

https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/16/37016.html

Đại học Chongqing (Trùng Khánh) là đại học nổi tiếng có một lịch sử lâu dài. Tuy nhiên, trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công của chế độ Giang, sinh viên và các giảng viên tại Chongqing, những người tu luyện Pháp Luân Công đã gánh chịu chính sách bức hại dã man đó. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều giảng sư, giảng viên và sinh viên, bao gồm các sinh viên Tiến sĩ, là những đệ tử Pháp Luân Công. Họ được nhiều ích lợi từ Pháp Luân Công. Có nhiều địa điểm tu luyện Pháp Luân Công bên trong khuôn viên đại học. Tâm tính và học vấn của các sinh viên này rất nổi bật. Các đệ tử trong ban giảng huấn, hay nghiên cứu làm việc rất tận tụy. Sau năm 1999, áp lực từ Phòng 610, các nhân viên tại Chongqing bắt buộc các đệ tử Pháp Luân Công những người đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công phải tham gia các lớp tẩy não. Chúng bắt bớ các đệ tử, giam cầm và cưỡng bức họ viết giấy “Bảo đảm”; ngoài ra bắt buộc họ xem những phim ảnh, sách báo mạ lỵ, bôi nhọ Pháp Luân Công. Hầu hết các lớp tẩy não được tổ chức tại các địa điểm như Gele Mountain. Trong các lớp tẩy não đó, bọn quản giáo đe dọa cha mẹ những sinh viên đó là họ sẽ bị đuổi học. Cha mẹ các sinh viên đó chịu nhiều áp lực từ chính quyền, họ đã hy sinh rất nhiều để cho con ăn học đến đó. Cùng lúc đó, chúng tạo nhiếu áp lực cho các sinh viên nữa. Đối với những sinh viên ban Cao học, hay Tiến sĩ, đại học đe dọa sẽ không cấp bằng cho họ. Có một số sinh viên viết tờ “Bảo đảm” sẽ ly khai với Pháp Luân Công, đi ngược lại nguyện vọng của họ vì bị đe doạ, lừa dối, và khủng bố. Họ bị tra tấn về thể xác cũng như về tinh thần. Một số sinh viên bị trục xuất. Họ bị trả về địa phương của họ. Còn một số khác bị bắt giam trái phép và đưa đi trại cải tạo chỉ vì họ một lòng muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Trong số các đệ tử Pháp Luân Công bị khủng bố, có rất nhiều sinh viên cao cấp cũng như sinh viên cơ cấp như Mr. Yang Chengbao, Mr. Lu Zhen, Mr. Wang Zangkun, Ms. Wang Lei, Ms. Wu Jie, Ms. Mi Xiaozheng, Mr. Mei Guinan, và Mr. Zhang Zhihu. Cũng còn có nhiều giảng sư, giảng viên, phụ giảng khác cũng bị khủng bố.

Các giảng sư và giảng viên vẫn một lòng tu luyện Pháp Luân Công tại đại học Chongqing thì bị đuổi, hạ cấp, tước quyền đảng viên. Một số bị đưa đi trại cải tạo. Một số giảng sư bị đưa đi trại cải tạo như Mr. Zhang Yougao, Mr. Gu Jiushou, and Ms. Gao Zhongying.

Giảng sư Zhang Yougao, 64 tuổi, là một kỹ sư kỳ cựu và một khoa học gia về điện tử. Ông ta là một nghiên cứu gia chính trong những công trình công, kỹ nghệ lớn như Three Gorges Dam. Ông ta được khen tặng là « Nghiên cứu gia sáng giá” mấy lần. Ông ta bị đưa đi trại cải tạo Baiheping Detention Center và bị tra tấn dã man trong mấy thàng vì ông ta đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông ta bị bắt nhiều lần và cuối cùng bị đưa đi cải tạo tại Xishanping Labor Camp nơi ông ta bị tra tấn trong 1 năm. Trường hợp của ông ta được báo cáo tại Clearwisdom.net. Sau khi mãn hạn tù, ban quản trại kéo thêm tù 6 tháng nữa. Sau khi được tự do, trường đại học đưa ông đi các lớp tẩy não tổ chức bởi chính quyền địa phương nhưng được giám sát bởi Phòng 610. Công an bắt cóc ông trở lại. Nhà ông bị lục soát, và ông ta bị giam giữ tại Chongqing University Police Station.

Mr. Gu Jiushou, 64 tuổi, là một kỹ sư tại Chongqing University. Ông ta bị bắt giam trái phép và đưa đi trại cải tạo vì ông ta đi Bắc kinh để thỉnh nguyện. Ông ta bị tra tấn vô nhân đạo tại trại cải tạo. Vào khoảng ngày 9 tháng 5 năm 2003, công an đột nhập vào nhà ông Gu Jiushou, và bắt cóc ông và vợ là Lei Ziaorong. Chúng lục soát toàn nhà của vợ chồng ông.

Sinh viên Cao học bị hãm hiếp trong công cộng, Bí thư đảng tại đại học Chongqing giấu diếm sự thật về tội ác này

Trước ngày 13 tháng 5, ngày Pháp Luân Đại Pháp, các đệ tử Pháp Luân Công tại đại học Chongqing thả những bong bóng có khẩu hiệu. Ban giám đốc đại học lập tức đóng cửa trường và truy nã các sinh viên và bắt bớ tất cả những ai bị tình nghi. Wei Xingyan, 28 tuổi, sinh viên Cao học năm thứ 3 nghành điện tử. Vào chiều ngày 13 tháng 5, công an đưa cô ta vào một phòng tại Baihelin Detention Center và ra lệnh hai tù nhân nữ khác lột truồng cô ta. Sau đó, công an vào trong phòng và hãm hiếp cô ta trước mặt hai tù nh

Share