Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 6-6-2016] Trong suốt 11 năm qua, Lễ hội Hats off (Lễ hội ngả mũ) đã trở thành một sự kiện cộng đồng được yêu thích ở Burnaby. Burnaby là một thành phố trực thuộc Vancouver, và là thành phố lớn thứ ba ở British Columbia, Canada. Phần lớn người dân đều tham dự lễ hội này, một truyền thống bắt đầu từ năm 1989. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp với màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, biểu diễn các bài công pháp và tiết mục múa trống lưng sôi động gây ấn tượng mạnh với hàng nghìn khán giả có mặt tại sự kiện.

2016-6-5-minghui-falun-gong-vancouver-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Lễ diễu hành Lễ hội Hats off vào ngày 4 tháng 6

2016-6-5-minghui-falun-gong-vancouver-03--ss.jpg

Biểu diễn luyện công trong lễ diễu hành

Góp phần xây dựng một cộng đồng bền vững và thân thiện

Ông Glen Hierlihy, một nghệ sỹ danh tiếng trong làng điện ảnh, hàng năm đều đón xem Lễ diễu hành Lễ hội Hats off. Ông cho biết: “Để xây dựng một cộng đồng hài hòa và bền vững, mỗi người chúng ta phải tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.”

Là một người gốc Ireland nhập cư đến, ông nói rằng ông rất vui mừng khi thấy một cộng đồng đa văn hóa. “Canada là một quốc gia trẻ có lịch sử không quá 150 năm, trong khi Trung Quốc đã có hàng nghìn năm lịch sử.” Ông rất hứng thú tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là Pháp Luân Đại Pháp.

2016-6-5-minghui-falun-gong-vancouver-05--ss.jpg

Ông Hierlihy nói rằng ông rất hứng thú với lịch sử lâu đời và văn hóa truyền thống của Trung Quốc

Ông Hierlihy nói rằng ông đặc biết rất thích thuyền hoa của Pháp Luân Đại Pháp: “Nó [thuyền hoa] mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc và giúp cộng đồng này tốt đẹp hơn.”

Nhiều tổ chức cộng đồng và các cơ quan chính quyền đã đặt gian hàng tại sự kiện. Bà Janet Routledge, một ứng viên của Đảng Dân chủ, nói rằng bà rất vui mừng khi thấy mọi người của nhiều dân tộc khác nhau và nền văn hóa khác nhau cùng tề tựu tại sự kiện này. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ và tôn vinh nền văn hóa đa dạng của Canada.

2016-6-5-minghui-falun-gong-vancouver-06--ss.jpg

Ứng viên Đảng Dân chủ bà Janet Routledge chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Đoàn xuất sắc nhất trong lễ diễu hành

Anh Ladek cùng bạn gái mới đến Burnaby được một tháng. Anh Ladek nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự Lễ hội Hats off và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một quyết định sáng suốt.”

Anh nói rằng trước đây anh chưa từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng những trải nghiệm ngày hôm nay của anh thật tuyệt vời. “Đoàn nhạc Tian Guo là đội xuất sắc nhất trong lễ diễu hành. Màu sắc tuyệt hảo và âm nhạc rất hùng tráng.” Anh lấy một số tài liệu và nói rằng sẽ đọc để tìm hiểu nhiều hơn nữa về Pháp Luân Công.

Anh Bob, một người Việt Nam nhập cư, rất hào hứng khi xem màn biểu diễn của các học viên và chụp hình đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Khi anh vẫy tay chào các học viên, anh nói rằng anh sinh sống ở Burnaby và đã xem lễ diễu hành này hàng năm. Anh giơ ngón tay cái lên và nói lớn: “Tôi rất thích âm nhạc và phục trang của Đoàn nhạc Tian Guo. Thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/6/329703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/11/157376.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share