Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 5-6-2016] Lễ khai mạc Liên hoan Đường phố Münster lần thứ 18 và Tuần Quốc tế lần thứ 9 tại Dortmund, Đức được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 năm 2016. Các đoàn thể từ nhiều quốc gia đã biểu diễn ca múa nhạc truyền thống của đất nước họ trên sân khấu lớn ở phía trước Nhà thờ Joseph. Pháp Luân Công là đoàn duy nhất đại diện cho nền văn hóa Trung Hoa truyền thống được mời tham dự sự kiện này.

Các học viên biểu diễn điệu múa “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” nối tiếp sau đó họ dùng lối viết thư pháp viết lên một tấm biểu ngữ ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Trung treo trên sân khấu. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trong khi người dẫn chương trình giới thiệu rằng nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn, và có 100 triệu người học tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng đáng tiếc là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Hai học viên cầm một biểu ngữ lớn có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở phía trước sân khấu. Người dẫn chương trình nói với khán giả rằng, ở Trung Quốc, nếu ai đó giăng tấm biểu ngữ như vậy, họ sẽ bị bắt giữ.

2016-6-4-minghui-falun-gong-germany-01--ss.jpg

2016-6-4-minghui-falun-gong-germany-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn luyện công trong lễ khai mạc của Tuần lễ Quốc tế ở Dortmund, Đức

2016-6-4-minghui-falun-gong-germany-03--ss.jpg

Khách tham dự tuần lễ ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Tuần lễ Quốc tế

Học viên Liudmila đến từ Nga tham gia biểu diễn luyện công trên sân khấu. Cô nói rằng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cuộc đời cô có nhiều thay đổi, cô được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Công.

Cô Liudmila bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Nga từ năm 2009. Sáu tháng sau cô đến Đức. Ba năm sau chồng cô đột nhiên bị liệt và đã qua đời cách đây không lâu. Đối mặt với những biến cố trong cuộc sống nơi xứ người, cô luôn kiên cường và suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Cô xúc động nói: “Pháp Luân Công đã cải biến hoàn toàn tính cách con người tôi và giúp tôi vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống. Khi còn trẻ, tôi từng cố gắng tìm mọi cách để hòa đồng với mọi người ở Châu Âu. Pháp Luân Công chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm.”

Nhiều người đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Một cặp vợ chồng đi xe đạp ngang qua sự kiện, người vợ nói rằng bà đã từng biết đến Pháp Luân Công ở một thành phố khác. Lần này, bà muốn tự thân trải nghiệm và hỏi xem bà có thể đến đâu để luyện công. Bà ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này ở Trung Quốc và lên án tội ác của chính quyền Cộng sản giết hại các học viên bị cầm tù để mổ cướp tạng của họ.

Một cô gái trẻ người Đài Loan đã ký tên thỉnh nguyện và nói với một học viên rằng ở Đài Loan, nhiều trường đại học có câu lạc bộ Pháp Luân Công. Cô cũng xin một số tài liệu thông tin Pháp Luân Công bằng tiếng Đức để tặng cho các bạn cùng lớp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/5/329652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/7/157319.html

Đăng ngày 15-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share