Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ukraine

[MINH HUỆ 06-06-2016] Các học viên Ukraina đã tổ chức nhiều hoạt động ở thủ đô Kiev vào ngày 27 và 29 tháng 5 năm 2016. Ngoài Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 29 tháng 5, họ cũng tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc và Uỷ ban thành phố Kiev để giúp mọi người biết về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

2016-6-5-minghui-falun-gong-ukrain-01.jpg

Một nhóm luyện công trước Đại sứ quán Trung Quốc

2016-6-5-minghui-falun-gong-ukrain-02.jpg

Các học viên kể với khách bộ hành về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Số phận của một cuốn sách nhỏ

Alexander đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm. Chứng kiến những người khác được hưởng lợi ích và trải nghiệm sự cải thiện của chính mình cả về tâm lẫn thân, anh đã chia sẻ suy nghĩ về việc môn tu luyện này trân quý như thế nào.

“Cuộc bức hại ở Trung Quốc bắt đầu diễn ra vào năm 1999 thật sự đã khiến tôi phải bận tâm, bởi vì nó đã đánh lạc hướng người dân Trung Quốc và cả cộng đồng quốc tế,” anh nói. Kết quả là, anh đã dành nhiều thời gian để in tài liệu và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Để tiết kiệm thời gian và có thể tiếp xúc với nhiều người Trung Quốc hơn nữa, anh đôi lúc ở lại quá giờ ở sân bay mà không về nhà.

Tuy nhiên, anh phát hiện chính mình dần dần tụt lại và trở nên kém tinh tấn hơn trước. Anh muốn thay đổi việc này, nhưng quả là không dễ dàng cho tới khi tham dự Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp mới đây và các sự kiện liên quan ở thành phố New York tháng trước. “Bài giảng Pháp của Sư phụ, những tâm đắc thể hội từ các học viên khác, và toàn bộ chuyến đi tất cả những điều đó đã mang tôi trở lại chính lộ. Bây giờ tôi hiểu rõ điều phải làm, và làm thế nào để làm tốt hơn với tư cách là một học viên.”

Một điều đặc biệt đã làm anh cảm động là khoảnh khắc sau khi Sư phụ giảng Pháp xong. Thành thạo cả hai thứ tiếng Nga và Anh, Alexander là một phiên dịch phía sau sân khấu. “Sau khi Sư phụ bước xuống sân khấu, Ngài dừng lại, nhìn những người phiên dịch chúng tôi, và vẫy chúng tôi.” Nhận ra rằng có gần 10.000 học viên trong Pháp hội và Sư phụ lại chào một nhóm nhỏ những người phiên dịch, Alexander nói anh có thể cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ.

“Một điều đặc biệt khác đã xảy ra với tôi ở New York tại một ga tàu điện ngầm.” Lúc đó, anh và các học viên khác đang đi ra khỏi ga tàu. Tại cửa ra vào, anh trông thấy một người đàn ông da đen lớn tuổi đứng cạnh anh, người này nhìn anh và nói, “Tôi đã trông thấy cậu trong giấc mơ đêm qua.” Đôi mắt người đàn ông này ngấn nước.

Alexander đã nói chuyện với ông ấy và đưa tặng ông ấy một cuốn sách nhỏ Pháp Luân Đại Pháp – cuốn sách duy nhất anh mang theo. “Từ số phận của cuốn sách nhỏ này, tôi ngộ ra nhiều điều trong quá trình tu luyện của mình,” Alexander nhớ lại. “Bất kể là chúng ta đang ở Ukraina hay New York, bất kể chúng ta là da đen hay da trắng, Sư phụ luôn trông nom tất cả chúng ta.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua những ngày khó khăn nhất”

Với Ollikka đến từ Donbass, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô nhớ lại nhiều điều. “Vào lúc 5 tuổi, tôi đã có một cuộc trò chuyện với một vị thần.” Mặc dù Ollikka nhớ lại cuộc nói chuyện một cách rõ ràng, cô không hoàn toàn hiểu nó có ý nghĩa gì. “Từ các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng chúng ta tới từ thiên đàng, và chúng ta sẽ trở về nơi chúng ta tới. Do đó bây giờ mọi thứ trở nên có ý nghĩa.”

Cha của cô đưa cho cô một bản sao bài Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu, nó đã mang tới cho cô hiểu biết tốt hơn về Jesus, thánh giá, nền văn minh ngoài trái đất, và thậm chí cả mặt trăng. “Tôi bị ngộp bởi điều tôi tìm thấy, nên tôi đọc cuốn sách ba lần liên tục.” Sau đó, cô đã trải nghiệm sự thanh lọc thân thể của mình. Cô cũng nhìn thấy quá trình tiêu nghiệp và những cảnh tượng siêu nhiên khác.

Nhưng chiến tranh đã thay đổi mọi thứ: “Âm thanh của xe tăng và bom có thể nghe thấy suốt ngày đêm. Nó làm tôi hoảng sợ, và cuộc sống trở nên kinh khủng.” Việc này làm cô đôi lúc mất kiểm soát, nôn mửa, và thậm chí bất tỉnh. “Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua những ngày khó khăn nhất,” cô nói.

Hiện giờ, Ollikka không còn bị phiền phức bởi nỗi sợ chiến tranh. Trong những ngày không có chiến tranh, cô và các học viên khác đi ra ngoài phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. “Mọi người đều trải qua một chuyến đi dài trước khi tới đây. Do vậy tôi chân thành hy vọng họ có thể thu được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp giống như tôi,” cô giải thích.

207dd5735021fb2d53649370647b2a41.jpg

Các tấm áp phích gần Hội đồng thành phố Kiev

“Tất cả chúng ta được kết nối với nhau”

Trong số nhiều hoạt động đa dạng mà các học viên tổ chức, chiến dịch xin chữ ký chống lại việc thu hoạch cưỡng bức nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc đã đặc biệt thu hút nhiều sự chú ý. Một nhà vật lý học từ Crimea bị sốc bởi sự tàn bạo: “Là một bác sĩ y khoa, tôi nghĩ thu hoạch nội tạng cưỡng bức phải chấm dứt. Hiến tạng tình nguyện thì có thể chấp nhận được, nhưng thu hoạch nội tạng cưỡng bức sẽ không mang lại điều tốt gì cho bất kỳ ai.”

Tatiana, trợ lý cho một thành viên nghị viện, nói rằng mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mà họ làm. “Tôi hy vọng chữ ký của tôi sẽ giúp những người vô tội bằng cách buộc những thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của chúng,” cô nói thêm.

Ông Alexander Ivanovic, người đã về hưu, nói rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc là không thể chịu nổi. “Tôi sẽ chắc chắn ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Một cư dân địa phương, ông Sergey, nói rằng ông đã ký đơn thỉnh nguyện để giúp các học viên bởi vì đó là việc đúng phải làm. “Kể từ lúc tôi còn trẻ, tôi được bảo là phải nhận ra nỗi đau mà người khác phải chịu đựng. Chúng ta đều có mối liên hệ với nhau trên trái đất này và không có ngoại lệ.”

Duy trì công lý

Noel từ latvia, một trong 13 học viên đã chia sẻ tâm đắc thể hội trong Pháp hội, kể rằng ông nghe về Pháp Luân Đại Pháp từ mẹ của ông vào năm 2007. Qua nhiều năm, ông đã tham gia nhiều hoạt động khác nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một ví dụ là việc xin phép từ hội đồng thành phố cho một hoạt động. Ông không chắc làm như thế nào lúc đầu, nhưng sau khi kể với các viên chức địa phương về Pháp Luân Đại Pháp, ông nhận được giấy phép. “Sau đó, một viên chức đã gọi tôi để hỏi liệu hoạt động có thể hoãn lại một tuần không, bởi vì một đoàn đại biểu Trung Quốc sẽ thăm thành phố trong vài ngày,” Noel nhớ lại.

Bắng chính niệm và sự từ bi, ông đã giải thích với vị viên chức này về cách mà những người dân Trung Quốc và các quan chức đã bị lừa dối bởi sự tuyên truyền thù địch từ Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hơn nữa, các học viên từ các thành phố khác cũng sẽ tới dự sự kiện này, và lịch trình đã được sắp xếp.

“Cuối cùng, hoạt động của chúng tôi diễn ra đúng theo lịch, và vị viên chức kia đã ủng hộ một cách mạnh mẽ,” Noel kể, “Từ việc này tôi cũng học được là giải thích sự việc cho mọi người cho tốt là rất quan trọng để họ sẽ có được quyết định đúng cho tương lai của họ.”

220faf90f0a3ca7a26f68d518f908da4.jpg

Một học viên chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

d3a3a5e47550c28913132937a99777ab.jpg

Ảnh chụp nhóm học viên tham dự Pháp hội

Tận dụng các cơ hội

Safina bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối tháng 9. Sinh ra ở Kazakhstan, cô tới Ukraina vào lúc 12 tuổi. Từ khi còn nhỏ, cô là một cô gái trầm lặng, và những đứa trẻ khác thỉnh thoảng bắt nạt cô. Để cải thiện sức khoẻ, cô đã tìm trên Internet, và phát hiện ra Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, sự tuyên truyền từ chế độ Cộng sản Trung Quốc đã làm cô lo sợ và cô đã không tiến thêm được.

Tuy nhiên, đôi lúc cô vẫn tiếp tục nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô bắt đầu đi làm vào năm 2012, cô phát hiện ra nhiều đồng nghiệp quanh cô là học viên. Nghĩ rằng việc này không phải là tình cờ, cô bắt đầu đọc lại các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp.

Các bài công pháp đã cải thiện sức khoẻ của cô, và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm cô muốn trở thành một người tốt hơn, bắt đầu từ gia đình, cuộc sống, và công việc hàng ngày của cô. Sau đó, cô cũng muốn kể với mọi người khác về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhưng cô phát hiện ra cô không có thời gian làm việc đó.

Một ngày khi cô xem Tivi, có một vở kịch trong đó chúa tể thời gian đã dẫn dắt những người bạn của ông ấy đi khắp thế giới cứu người. Khi những người bạn của vị chúa tể thời gian phàn nàn về việc không có một cuộc sống bình thường bởi vì quá bận rộn, vị chúa tể đã bảo họ, “Không còn nhiều cơ hội nữa đâu. Chúng ta phải tận dụng các cơ hội để cứu người và cứu thế giới.”

Liên hệ việc này với môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của cô, Safina nhận ra rằng cô cũng không nên lãng phí thời gian. “Vẫn còn nhiều người trên thế giới đang chờ đợi. Và chúng ta phải bảo họ điều họ cần phải làm,” cô nói.

7dc67ad03891214acc87855cbb4f323e.jpg

Các hoạt động của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kiev.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/6/329704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/7/157318.html

Đăng ngày 15-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share