Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-4-2016] Ngày 19 tháng 4 vừa qua, Tòa án huyện Mai đã mở phiên tòa xét xử học viên Chu Hiền Sinh ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông vì tu luyện Pháp Luân Công và đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Phía trước thẩm phán, công tố viên cũng như thư ký tòa án không hề có biển tên. Bởi vậy, học viên Chu và luật sư của ông không chắc rằng danh tính của họ có khớp với những tên được liệt kê trong bản bản cáo trạng hay không. Phiên tòa được tạm hoãn mà không có phán quyết nào được đưa ra.

Luật sư của ông Chu biện luận rằng Trung Quốc không có điều luật nào quy định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp và ông Chu hoàn toàn có quyền kiện Giang Trạch Dân vì tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của ông Chu.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, vợ con của ông Chu bị đưa ra khỏi phòng xử án vì toà cho rằng họ cũng là nhân chứng của vụ án.

Mặc dù vào đêm hôm trước ngày diễn ra phiên tòa, anh trai của học viên Chu đã mắng em trai mình vì cố tình “chống lại Đảng Cộng sản” khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, đến cuối phiên tòa, sau khi nghe phần biện luận của luật sư bào chữa, ông đã rất xúc động và hét lên rằng: “Em trai tôi vô tội. Không có bằng chứng để kết tội cậu ấy. Các ông đang gài bẫy cậu ấy. Hãy ngay lập tức thả em trai tôi ra!”

Bài viết liên quan:

Gia đình ông Chu Hiền Sinh nhiều năm chịu bức hại ở huyện Mai, tỉnh Quảng Đông

Phiên tòa hình thức xét xử học viên Chu Hiền Sinh ở Tòa án huyện Mai, tỉnh Quảng Đông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/24/327071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/4/156521.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share